GIỎI
Ông đò cũng giống lái phà
Chở chuyên mỏi mệt về nhà ăn cơm
Canh bầu nấu với nấm rơm
Chồng khen vợ giỏi, ôm “thơm” môi liền…
Huy Thanh 25.02.2019
GIỎI
Ông đò cũng giống lái phà
Chở chuyên mỏi mệt về nhà ăn cơm
Canh bầu nấu với nấm rơm
Chồng khen vợ giỏi, ôm “thơm” môi liền…
Huy Thanh 25.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Thơ vừa gửi đã luôn chờ đợi
Tiếp bạn hiền muôn nỗi hân hoan
Niềm vui sao cứ dâng tràn
Nối vần ngay chẳng miên man nghĩ gì
BXP 24.02.2019
Tiếp vần bác Phượng
Dù xa cách người đi hăm hở
Cũng có ngày gặp gỡ bên nhau
Mong cho sức khỏe dài lâu
Diễn đàn thi hữu một mầu thủy chung.
TXS 24/02/2019
Tiếp vần bác Sinh
Mùa Hạ đến gió rung cành bưởi
Cánh cò bay chấp chới đồng xanh
Ta đi giữa cảnh thanh bình
Câu thơ thả mộng lung linh sắc màu.
BXP 25.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Thơ vừa gửi đã luôn chờ đợi
Tiếp bạn hiền muôn nỗi hân hoan
Niềm vui sao cứ dâng tràn
Nối vần ngay chẳng miên man nghĩ gì
BXP 24.02.2019
Mộng vẫn thế bao năm em đợi
Nước nhớ nguồn cội rễ nơi đâu
Quê hương ta đẹp muôn màu
Thương về cố quận xóa sầu tương tư.
Thu giang vũ
GIỎI
Ông đò cũng giống lái phà
Chở chuyên mỏi mệt về nhà ăn cơm
Canh bầu nấu với nấm rơm
Chồng khen vợ giỏi, ôm “thơm” môi liền…
Huy Thanh 25.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Làm thầy tính cũng rất hiền
Đưa đò phúc đức như tiên giữa đời
Khách qua mỗi chuyến đầy vơi
Để bao kỷ niệm sáng ngời nêu gương.
TXS 26/02/2019
Tiếp vần anh Sinh:
Công danh rộng khắp cung đường
Chí trai hồ thỉ bốn phương tung hoành
Thảo nguyên dừng ngắm nguyệt thanh
Vó câu rong ruổi thác gành suối mơ...
Huy Thanh 26.02.2019
LẦU SON
Sao đành đoạn nhốt trong lồng
Lầu son nhung lụa, thở không khí gì
Chàng ơi thiếp mãi khắc ghi
Trọn đời son sắt, xuân thì đã trao…
Huy Thanh 26.02.2019
GIỎI
Ông đò cũng giống lái phà
Chở chuyên mỏi mệt về nhà ăn cơm
Canh bầu nấu với nấm rơm
Chồng khen vợ giỏi, ôm “thơm” môi liền…
Huy Thanh 25.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Làm thầy tính cũng rất hiền
Đưa đò phúc đức như tiên giữa đời
Khách qua mỗi chuyến đầy vơi
Để bao kỷ niệm sáng ngời nêu gương.
TXS 26/02/2019
Tiếp vần bác Xuân Sinh
Về hưu hoài niệm mái trường
Đứng trên bục giảng phấn vương khắp người
Sợ gì nám phổi khô môi
Giữ gìn sự nghiệp trồng người sáng danh
BXP 26.02.2019
Lại tiếp vần Huy Thanh sau vậy nhé!
Tiếp vần Huy Thanh
Bồi hồi nhớ buổi đầu tiên
Cơn mưa bất chợt … ta liền quen nhau
Bâng khuâng … một mối duyên đầu
Trở thành son sắt tình sâu nghĩa nồng
BXP 24.02.2019
Tiếp vần
Ước gì em được thầy ôm
Học thì lười biếng chỉa chôm bài người
Bị mắng miệng như đười ươi
Nhe hàm răng trắng nhát đời ai thương.
Thugiang vũ.
Tiếp vần Thugiang vũ
Có anh … yêu cặp má hường
Tặng cho em gái làn hương quê nhà
Muôn vàn trìu mến thiết tha
Ủ vào vạn nốt nhạc hòa gửi em.
BXP 26.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Làm thầy tính cũng rất hiền
Đưa đò phúc đức như tiên giữa đời
Khách qua mỗi chuyến đầy vơi
Để bao kỷ niệm sáng ngời nêu gương.
TXS 26/02/2019
Tiếp vần anh Sinh:
Công danh rộng khắp cung đường
Chí trai hồ thỉ bốn phương tung hoành
Thảo nguyên dừng ngắm nguyệt thanh
Vó câu rong ruổi thác gành suối mơ...
Huy Thanh 26.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh:
Ta cùng giữ nhịp cầu thơ
Phượng, Thanh, Sinh cứ phút giờ giao lưu
Nhặt từng hạt tím mây chiều
Dành cho lũ trẻ thật nhiều ban mai.
BXP 26.02.2019
LẦU SON
Sao đành đoạn nhốt trong lồng
Lầu son nhung lụa, thở không khí gì
Chàng ơi thiếp mãi khắc ghi
Trọn đời son sắt, xuân thì đã trao…
Huy Thanh 26.02.2019
Tiếp vần Huy Thanh
Sắt cầm bảo nhốt là sao?
Mặn nồng mỗi phút dâng trào lòng son
“Cờ thua vẫn níu lấy con” *
Là niềm hạnh phúc vuông tròn tình ta.
BXP 26.02.2019
* Mượn ý thơ bà HXH