+ Trả lời chủ đề
Trang 43/517 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 421 tới 430 của 5165

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #421
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ BẠN

    Xuân gọi cây rừng đơm lộc biếc
    Rộn ràng én liệng khắp non cao
    Tiếng ai trầm bổng ngân trong nắng
    Chạnh nhớ tình xa một thủa nào .

    Mạnh Kỷ
    13/01/2013

    XUÂN VỀ

    Xuân về nẩy lộc đâm chồi biếc
    Sơn nữ phơi mình trên rẫy cao
    Thu hoạch khoai ngô cùng trái ngọt
    Nữ nam bình đẳng chẳng thua nào

    Huy Thanh


    HƯƠNG XUÂN

    Hương xuân gió thoảng chồi xanh biếc
    Nghiêng cánh én bay vút núi cao
    Đàn khỉ hú vang đùa nhảy nhót
    Người yêu xa vắng ở phương nào

    Lệ Hà

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #422
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    PHÚC ĐỨC

    Khôn ngoan lúc đến cửa quan
    Biết phúc đức đã rời sang cõi trời
    Sống trồng cây đức giữa đời
    An nhiên thanh thản ngậm cười ngàn thu

    Hà Đức Cơ


    THANH LIÊM

    Thanh liêm từ thuở làm quan
    Tu thân tích đức sáng ngang mặt trời
    Bấy nhiêu năm hết cuộc đời
    Tâm hồn thanh thản mĩm cười thiên thu

    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #423
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    CÓ BẠN

    Mong đời mãi đẹp tựa trong mơ
    Cuộc sống yêu thương nghĩa chẳng mờ
    Có bạn trao thơ lời thắm thiết
    Như thuyền đã tới cập bên bờ

    Trần Thị Lợi


    TIẾNG LÒNG

    Du thuyền ngắm cảnh ngỡ trong mơ
    Nước lững lờ trôi sương trắng mờ
    Hang động ven sông ôi đẹp quá
    Tiếng lòng réo gọi cập vào bờ

    Huy Thanh

    XUÂN
    Xuân về nở trắng đóa hoa mơ
    Cảnh vật chìm trong bóng ảo mờ
    Lất phất mưa xuân như bụi phấn
    Con thuyền lướt sóng tiến xa bờ
    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-01-2013 lúc 03:40 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  7. #424
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    THANH LIÊM

    Thanh liêm từ thuở làm quan
    Tu thân tích đức sáng ngang mặt trời
    Bấy nhiêu năm hết cuộc đời
    Tâm hồn thanh thản mĩm cười thiên thu

    Huy Thanh
    BÀN TAY LAO ĐỘNG

    Thênh thang bước giữa đường quan
    Bàn tay lao động vinh quang dưới trời
    Làm ra của cải xây đời
    Nhân hòa, địa lợi, thiên thời, bội thu

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 14-01-2013 lúc 03:41 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #425
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    PHÚC ĐỨC

    Khôn ngoan lúc đến cửa quan
    Biết phúc đức đã rời sang cõi trời
    Sống trồng cây đức giữa đời
    An nhiên thanh thản ngậm cười ngàn thu

    Hà Đức Cơ


    THANH LIÊM

    Thanh liêm từ thuở làm quan
    Tu thân tích đức sáng ngang mặt trời
    Bấy nhiêu năm hết cuộc đời
    Tâm hồn thanh thản mĩm cười thiên thu

    Huy Thanh
    MONG

    Chẳng mơ hàm tước chức quan
    Chỉ mong mạnh khỏe, giỏi giang, thuận trời
    Hợp thời, tốt đạo, đẹp đời
    Mùa mùa lúa tốt, người người bội thu

    Hà Đức Cơ

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  11. #426
    HÀN VI
    Guest
    Hiện Đang :   


    Đồng quê gió thổi tiếng vi vu
    Sườn cỏ đồi non gặm mỏm cừu
    Bạch mã phi nhanh về báo mộng
    Cô Nga từ giã cõi phù du




  • #427
    HÀN VI
    Guest
    Hiện Đang :   
    Cô Hà Đức Cơ, cô Lợi ơi ! Luật không trích nhiều bài đấy !
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HÀN VI vì bài viết hữu ích này


  • #428
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VÔ TƯ

    Khi thơ phú lúc cuộc cờ
    Sớm chăm cây cảnh chiều mơ ngồi thiền
    Về hưu, quên hết ưu phiền
    Vô tư, thanh thản, an nhiên tuổi già

    Hà Đức Cơ


    TÂM THIỀN

    Cuộc đời như một ván cờ
    Thắng thua mộng ảo tâm mơ dạ thiền
    An vui lắng nỗi buồn phiền
    Sống đời thanh đạm bình yên thân già

    Huy Thanh

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #429
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi HÀN VI Xem bài viết


    Đồng quê gió thổi tiếng vi vu
    Sườn cỏ đồi non gặm mỏm cừu
    Bạch mã phi nhanh về báo mộng
    Cô Nga từ giã cõi phù du




    VÂN DU

    Người đi kẻ ở cảnh hoang vu
    Trách phận yếu mềm sói đuổi cừu
    Thi hữu Nga nay đà vắng bóng
    Hoàng tuyền khói tỏa đã vân du

    Huy Thanh

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  • #430
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    TÂM THIỀN

    Cuộc đời như một ván cờ
    Thắng thua mộng ảo tâm mơ dạ thiền
    An vui lắng nỗi buồn phiền
    Sống đời thanh đạm bình yên thân già

    Huy Thanh

    VẪN MƠ

    Bông lau xưa phất thay cờ
    Đinh - Lê - Trần - Lý... vẫn mơ tâm thiền
    Qua thời binh biến lụy phiền
    Đến thời thanh thản bình yên, đã già

    Trần Thị Lợi

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 43/517 ĐầuĐầu ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình