13-04-2022 04:49 PM
#4631
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
ĐỢI
Bên suối vắng
em mơ chàng trở lại
Chốn kinh thành
anh mải miết vui chơi
Công danh toại
đã quên lời hẹn cũ
Mỗi hoàng hôn
ngồi tựa cửa ngóng trông…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
13-04-2022 07:35 PM
#4632
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Trao tình sông nước biết về đâu
Khắc khoải tơ vương lỡ nhịp cầu
Nửa kiếp thương hồ đêm mộng trỗi
Quê nhà vọng tưởng bóng trăng sâu
Vườn xưa mãi ước bên thềm đợi
Nỗi nhớ hoài mong phép nhiệm mầu
Nhạc sáo êm đềm câu biển hẹn
Giao hòa cảnh cũ hết lo âu!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-04-2022 07:35 PM
#4633
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
LÀM THƠ
Từ nay tớ bớt làm thơ
Trước ba bốn khổ bây giờ một thôi
Vì do huyết áp sụt trồi
Đường thi Lục bát xa rồi, hương xưa…!
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-04-2022 07:40 PM
#4634
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
EM TÔI
Em tôi nghe chuyện đời xưa
Đang ôn bài vở lại vừa nấu cơm
Gạo gì ăn thật dẻo thơm
Mùa hè oi ả mượn Bờm quạt mo…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-04-2022 07:46 PM
#4635
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CÔ LIÊU
Cô liêu buồn lắm bạn ơi!
Lãng du xứ lạ nửa đời quạnh hiu
Chiều nay nhìn ánh ráng chiều
Suy tư hồi tưởng bao điều mẹ ru…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
14-04-2022 07:57 PM
#4636
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
LÊN ĐỒI
Lên đồi ngắm cảnh rừng thông
Êm đềm dạo bước bềnh bồng trong sương
Xôn xao chim hót ven đường
Ung dung thơ thẩn, chiều vương tơ trời
Ân tình nghĩa nặng người ơi
Ngàn sau vẫn nhớ những lời ngày xưa!...
Huy Thanh
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-04-2022 03:48 PM
#4637
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
Bài thơ ngắm hoa Muồng Hoàng Yến:
Muồng Hoàng Yến nở rực vàng
Phố phường Hà Nội lại càng xinh tươi
Nhìn hoa thiếu nữ mỉm cười
Diễm kiều dáng ngọc, vẹn mười kiêu sa…
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-04-2022 03:56 PM
#4638
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
EM
Em là ẩn số đời tôi
Phương trình đã giải, nhẫn sồi hợp hôn
Đêm giao bôi dạ bồn chồn
Canh trường thỏa nguyện, đầu thôn ửng hồng…
Huy Thanh
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-04-2022 05:38 PM
#4639
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CHIỀU TÍM
Con đường chiều tím mộng mơ
Đài trang ngọc nữ đứng chờ đợi ai
Hoa cau hương thoảng nhẹ bay
Dây trầu nguyện quấn vạn ngày du xuân...
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
15-04-2022 05:45 PM
#4640
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.403
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TẮM TIÊN
Nhạc rừng bên suối họa thơ
Sáo tiêu hòa tấu, mộng mơ trang đài
Tắm tiên quẫy nước đắm say
Trăng mờ cảnh vắng, đêm dài nhớ nhung...
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn