Bài thơ ngắm hoa Sen đất:
Chùa Bối Khê có loài Sen đất
Mùi thơm lan phảng phất vờn quanh
Nơi đây thanh tịnh trong lành
Cảnh quan trầm mặc như tranh lạ kỳ...
Huy Thanh
Bài thơ ngắm hoa Sen đất:
Chùa Bối Khê có loài Sen đất
Mùi thơm lan phảng phất vờn quanh
Nơi đây thanh tịnh trong lành
Cảnh quan trầm mặc như tranh lạ kỳ...
Huy Thanh
KHÉO TAY
Kia nhìn đây những sợi mì
Khéo tay đăng kí dự thi tạo hình
Ảnh sao cho giống minh tinh
Thưởng tô bún mắm thêm bình Gò Đen...
Huy Thanh
NIỀM RIÊNG
Em ơi! Anh có niềm riêng
Xa rời cung kiếm bỗng ghiền văn thơ
Nhìn trùng dương sóng thẫn thờ
Có vài chiếc lá lửng lơ giữa dòng...
Huy Thanh
SỮA BẮP
Sữa này dành đợi Phương Anh
Hết con cô vít về nhanh nha "nàng"
Cháu, Bà tình cảm chứa chan
Sài gòn- Đất Thủ rộn ràng phượng ve...
Huy Thanh
DẠY TỬ THẦN LÀM THƠ
Vừa ra ngõ gặp Tử Thần:
- "Ngài vào nhầm cửa, hay cần chi tôi"
- "Việt Nam Lục bát học xong,
cho ngươi trăm tuổi, dạy Ông thơ Đường…"
Huy Thanh
BẾN MƠ
Bến Mơ là bến đợi chờ
Giao mùa se lạnh sương mờ sông Tương
Hai ta sao lại đôi đường
Nghìn trùng xa cách dặm trường quan san
Gửi anh một gánh lá vàng
Để cho chàng nhớ hạ tàn thu sang
Tóc mây xõa xuống mấy hàng
Bến Mơ ngồi đợi hương ngàn mây bay...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MẸ & CON
Tháng ngày qua Mẹ nhìn con lớn
Biển Vũng Tàu sóng gợn hoàng hôn
Ngày mai gió trở sang nồm
Đi tàu cao tốc về "thơm " ông bà...
Huy Thanh
BÀ & CHÁU
Nhà tôi vừa chẵn bảy tư
Ngồi bên khung cửa, ngẫm từ Đường thi
Mỗi ngày dạy bé a, i
Ước vu quy cháu, chưa đi non bồng...
Huy Thanh
GIÃ TỪ KHÓI THUỐC
Thương con yêu vợ bỏ luôn
Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
Tặng em yêu sợi dây chuyền
Vào ra nhí nhảnh, làm duyên với chồng…
Huy Thanh
HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?
Tự cổ chí kim luôn lý giải
Đâu có ai an bình mãi mãi
Bởi đường đời lắm nẻo chông gai
Hãy nếm trải để trưởng thành bạn nhé!
Đừng cố nhanh, chớ vội vã
Con đường nào lại chả đến chỗ dừng
Sống chậm lại, lắng nghe từng nhịp thở
Cởi mở đi, mọi chốn, mọi người
Mỗi nụ cười là mười thang thuốc bổ
Nhìn quanh ta biết bao đau khổ
Quan tâm người hạnh phúc sẽ đến sau
Chào hỏi nhau, đâu mất mát gì nào
Trao nhau cái bắt tay thân thiết
Đừng tiếc chi, cả hai đều hoan hỉ
Hạnh phúc là gì ?
Tùy mỗi người nhận thức
Nhưng phút giây sung sướng nhứt là
Chia sẻ quanh ta...!
Huy Thanh
(Tp Tân An)