GÓP Ý
Bởi thương anh tập làm thơ
Mong sao lời trách đơn sơ khẽ khàng
Xin em góp ý nhẹ nhàng
Ấm nhà êm cửa chứa chan nghĩa tình…
Huy Thanh
GÓP Ý
Bởi thương anh tập làm thơ
Mong sao lời trách đơn sơ khẽ khàng
Xin em góp ý nhẹ nhàng
Ấm nhà êm cửa chứa chan nghĩa tình…
Huy Thanh
PHỐ ĐÊM
Đêm cùng nhau dạo phố
Phố vắng đông lạnh buồn
Buồn gợi bao niềm nhớ
Nhớ những ngày xa nhau
Đêm nay lại thiếu em
Em, vầng mây bảng lảng
Lảng vảng chẳng rời đi
Đi rồi lại tìm nhau!
Đời ta cùng sương gió
Gió buồn trôi thật xa
Xa tận cùng nỗi nhớ
Nhớ những mùa đông qua!
Huy Thanh
DẠY ĐƯỜNG
Vừa ra cổng gặp Nguyệt bà:
-“Bà tìm ai đó, hay nhà của tôi?”
-“Việt Nam Lục bát hiểu rồi.
Còn Đường Trung quốc chỉ tôi đôi điều
Thật lòng ta chẳng nói điêu
Đọc thơ ngươi viết thấy nhiều chiêu hay…”
Huy Thanh
Viết nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ:
CƯỚI
Cưới nàng là để yêu thương
Đưa nàng dạo cảnh cung đường lá bay
Phụ em vào bếp những ngày
Dìu em lên đỉnh thiên thai giao hòa…
Huy Thanh
NGÀY 8 THÁNG 3
Hôm nay ngày tám tháng ba
Pha trà đãi vợ, việc nhà để anh
Sớm mai đi chợ thật nhanh
Vội vàng xuống bếp nấu canh, quét nhà
Cá kho rồi tới khổ qua
Cùng nhau ngồi uống tách trà Ô Long
Mọi việc chàng đã làm xong
Vợ khen chồng giỏi, an lòng thảnh thơi
Gia đình hạnh phúc rạng ngời
Phu thê nghĩa nặng trọn đời yêu thương.
Huy Thanh
(Ngày Quốc Tế Phụ Nữ)
NỮ LƯU ĐẤT QUẢNG
Biển Đông đâu chỉ đàn ông
Nữ lưu đất Quảng giúp chồng ra khơi
Mênh mông sóng nước mây trời
Bên nhau thả lưới cùng bơi mái chèo
Mấy hải lí thả một lèo
Cá tôm vương lưới, mực treo đầy thuyền
Chúng ta từ độ nên duyên
Chung lòng chung sức chung thuyền, ngủ chung
Sao trời sương phủ mông lung
Gia đình đợi đón không trung ráng vàng
Em anh tình nghĩa chứa chan
Sáng trưa chiều tối rộn ràng niềm vui.
Huy Thanh
(Ngày Quốc Tế Phụ Nữ)
QUÊN !
Lên đường chàng đã nhờ em
Song đường mưa nắng nhớ xem sớm chiều
Dặn hoài năm bảy, có nhiều?
Còn anh sao chỉ một điều lại quên
Nhớ xưa khi thủy triều lên
Bơi xuồng đặt lộp, ngồi bên mái chèo
Cá tôm vương lưới hò reo
Hai nhà chia sẻ, bần trèo nấu canh
Vui đùa bờ giậu tre xanh
Ve kêu phượng nở trên cành nỉ non
Một điều thệ hứa sắt son
Chàng đà quên hết, thôi còn chi đâu!...
Huy Thanh
ĐỒI SIM NĂM ẤY
Chuyện tình viết bởi Hữu Loan
Đồi sim chín mọng có còn hay không
Người thương vắng dạng đắng lòng
Về thăm chốn cũ mênh mông mây trời
Rừng sim vẫn ngát ai ơi
Mà người năm ấy chơi vơi phương nào
Đói lòng nửa trái chờ trao
Nỗi buồn lệ chảy ngược vào trong tim
Lên đường biên ải mơ tìm
Nàng như cánh nhạn, như chim phượng hoàng
Bay lên tận cõi thiên đàng
Để tôi cô độc, trần gian nghẹn ngào…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LÃNG MẠN
Là thầy dạy toán em ơi
Anh không lãng mạn như người ta đâu
Nhìn vầng trăng rụng xuống cầu
Lòng thầm nhủ khẽ trúng đầu chết cha...
Huy Thanh
YÊU
Mỗi ngày hai tiếng làm thơ
Thời gian còn lại ngồi chờ vợ sai
Nàng rằng:" Chàng muốn lai rai
Cá hồi áp chảo thiếp bày ra mâm"
" Vợ yêu! Nước mắm nhớ hâm
Nhậu xong anh sẽ ru thầm tai em "...
Huy Thanh