Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-02-2013 lúc 11:43 AM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Nguyên văn bởi Huy ThanhLAN & PHƯỢNG
Phượng cũng là hoa tốt quá thôi
Hai hoa Lan Phượng rũ nhau chơi
Đan tay dạo bước đường xưa ấy
Hồi ức ngày thơ nhớ đứng ngồi
Huy Thanh
CẢM ƠN HUY THANH
Cảm ơn bạn Huy Thanh đã đến
Mời "Theo dòng hoài niệm" tới thăm
Hiểu cho cái chuyện lặng thầm...
Tìm Lan...mong "cái xa xăm".... hiện về!
BXP 02/02/2013
CHÀO HUYNH XUÂN PHƯỢNG
Vườn hoa nở rộ báo Xuân
Đệ thơ chưa chuẩn ngại ngần tìm nhau
Cùng huynh tao ngộ buổi đầu
Chào anh kính mến họa trao vài vần
Phím so căng lại dây đàn
Khải anh thưởng thức "tai màn chưa teo"
Dẫu cho thơ họa chữ nghèo
Với cao kết bạn nhỡ trèo tai ương
Trùng lai phước bất lẽ thường
Do nơi sở thích theo đường mơ hoa
Huynh đi hay quá ngay nhà
Chúc nhau sức khỏe sau là mừng Xuân
Muốn sang huynh đã bao lần
Trồng hoa không thạo quây quần sao vui?
Chúc nhau trăm nụ cười tươi
Lòng huynh biển cả xin người thứ tha
Heo vàng Đinh Hợi chưa già
Ráng theo huynh Phượng mơ hoa mộng đời
Tri giao dù nói ngàn lời
Không bằng tay bắt huynh ơi...bạn mình!
Huy Thanh
02-02-2013
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Nỗi nhớ
Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm …dòng trôi
Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên
Thanh Thanh Khiết
NIỀM THƯƠNG
Lửa hồng lan tỏa nồng tim
Niềm thương hoa tím khó tìm...xuôi trôi
Sương chiều mây thẳm nắng vơi
Hồng nhan lỡ hẹn trọn đời chẳng quên
Huy Thanh
HÌNH EM
---*---
Hình em anh giấu trong tim
Chẳng lo thác lũ nhấn chìm sông trôi
Tháng năm nỗi nhớ đầy vơi
Xuân về nhú nở mầm đời sao quên.
2/2/2013
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-02-2013 lúc 12:10 AM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
NGUỒN CỘI
---*---
Anh em mỗi đứa một phương
Kiếm ăn lập nghiệp tình vương nỗi buồn
Lệ sầu năm tháng mưa tuôn
Mai sau con cháu biết nguồn cội đâu.
2/2/2013
Tuyen45
CỘI NGUỒN
Đệ huynh tám hướng tứ phương
Mưu sinh mòn mỏi vấn vương lệ buồn
Đầu hồi mưa tạt gió luồn
Lối xưa quê cũ cội nguồn tìm đâu!
Huy Thanh
MƯU SINH
Mưu sinh bươn trải thập phương
Đời người lưu lạc, nhớ thương, vui buồn
Đôi khi nước mắt trào tuôn
Giở trang GIA PHẢ cội nguồn chứ đâu
Trần Thị Lợi
GỐC NGUỒN
---*---
Vào đời bay nhảy bốn phương
Nay già hưu nghỉ lòng vương vương buồn
Đôi khi mắt lệ cứ tuôn
Nhớ về quê mẹ gốc nguồn ở đâu ..?
4/2/2013
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 04-02-2013 lúc 06:50 AM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
THA PHƯƠNG
---*---
Đời nghèo đành bỏ làng đi
Đất quê cằn cỗi kiếm gì nuôi thân
Ở đâu ta vẫn là dân
Đôi tay khối óc tự mần mà ăn.
1/2/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Lỡ hẹn
Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây
Thanh Thanh Khiết
ĐÚNG HẸN
Anh ơi nhớ ngắm nguyệt đêm nay
Cảnh sắc giao mùa đẹp lắm thay
Chỉ một lần thôi rồi giã biệt
Em yêu đúng hẹn đến ngay đây
Huy Thanh
CHIỀU TÍM
Tình thơ ai nhuộm tím chiều nay
Tím buốt lòng tôi...nhớ lắm thay
Chiều ơi! Có phải chiều cũng nhớ
Để rớt vần thơ tím...xuống đây ?!
Nguyễn Văn Hùng