TIỄN NHÂM DẦN
Quý Mão đầu xuân sắp đến rồi
Nhâm Dần hết việc phải chào thôi
Ban chiều thịt cá vừa cho nhậu
Buổi sáng hành dưa mới rủ ngồi
Đất khách giao thừa ăn óc khỉ
Quê nhà giáp Tết đãi gà lôi
Trà tam rượu tứ cười rôm rả
Bếp lửa nhìn vô đã sạch mồi.
XUÂN CHÚC…
Đầu năm mượn bút chúc muôn nhà
Nụ trổ tưng bừng rạng sắc hoa
Đãi khách gà quay bày chén rượu
Mời em vịt nướng ngửi hương trà
Vườn trên trái đủ hoài tươi tốt
Xóm dưới người đông mãi thuận hòa
Bạn hữu gia đình luôn diễm phúc
An bình thịnh vượng tiếp liền nha.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
XUÂN HỌP BẠN
Xuân mời bạn hữu tối mùng ba
Quý Mão tìm nhau hẹn ở nhà
Mộng buổi giao nhiều dù khách lạ
Mong ngày gặp đủ dẫu đường xa
Hai tuần kẻ mặn nâng hồng tửu
Bốn hiệp người chay cụng mã trà
Chúc vạn điều may cùng sức khỏe
Trăm lầm lỗi vướng cũng hoài tha.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 24-01-2023 lúc 05:19 PM
MÙNG NĂM TẾT
Xuân chào Quý Mão tới mùng năm
Hẹn đến Nguyên Tiêu đúng nguyệt rằm
Vãn cảnh vô trường em hái lộc
Lên chùa lễ Phật tớ xin xăm
Về nhà cửa đợi không cần ngủ
Kiếm chỗ người chơi hổng thích nằm
Bạn hữu bao mùa ta chẳng gặp
Qua ngày tốt sẽ khởi hành thăm.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÙNG SÁU TẾT
Sang mùng sáu khởi đến nhà anh
Chúc bạn niềm vui vạn sự lành
Trước ngõ bờ sông nhìn ngỡ biển
Sau vườn rẫy bắp ngắm dường tranh
Âm thầm viết chữ con thêm cánh
Hớn hở qua xuân trái phủ cành
Phúc vượng an khang nhiều sức khỏe
Mươi mùa đủ lộc phát tài nhanh.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÙNG BẢY TẾT
Ngay mùng bảy Tết đến Hồ Mây
Vật chất ngày qua tạm đủ đầy
Mở ngõ đô vào mua xế hộp
Sang hè vụ trúng sắm vàng cây
Thùy Vân sóng vỗ êm đềm thế
Bãi Trước chiều loang rộn rã nầy
Trở lại bao năm nhìn Đất Vũng
Không ngờ đổi mới ngỡ ngàng đây.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÙNG TÁM TẾT
Tôi nàng tám Tết dạo Yên Trung
Thắng cảnh hồ đây núi trập trùng
Tản bộ xuyên rừng đôi cẳng dẻo
Bơi thuyền ngắm đảo cánh tay sung
Qua đêm áo rượu người nên nhớ
Cắm trại lều chăn bạn phải dùng
Mực chả gà nem cùng thưởng thức
Ngoài trời có muỗi vẫn ung dung.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÙNG CHÍN TẾT
Chín Tết ra thăm quận Ngũ Hành
Sông Đà cảnh vật đã lưu danh
Chùa Linh Ứng nghiệm câu thề hứa
Vọng Hải Đài trông chữ ước thành
Động đá Huyền Không còn vạn buổi
Con đò Bến Ngự ngắm năm canh
Ngàn thu lịch sử nhìn di tích
Tháp cổ người Chăm gió lộng mành.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
MÙNG MƯỜI TẾT
Mười ngày Tết Mẹo trọn niềm vui
Đuổi ả “cô vi” dứt ngậm ngùi
Viễn xứ hồi hương càng mãn nguyện
Xa nhà gặp mẹ chẳng còn xui
Non sông thịnh vượng hoài đi tới
Cuộc sống bình an hổng bước lùi
Quý Mão đem về muôn thuận lợi
Xuân này vận mạng hết đen thui.
Huy Thanh
(Tp Tân An)