
Nguyên văn bởi
manhky
[CENTER]
GIỌT NẮNG MÙA HẠ
[B]Giọt nắng chiều nghiêng trải giữa vời
Theo mùa Hạ đến khẽ khàng rơi
Đầu thôn đỏ nhuộm tươi vầng ráng
Cuối bãi vàng pha đẹp cảnh trời
Nhẹ nhõm sen hồng phô cánh mở
Tưng bừng phượng thắm thả đường khơi
Ngàn câu gửi lại êm đềm tứ
Để mãi thuyền thơ cặp bến đời.
Manh Kỷ TP Vinh.
MƯA MÙA HẠ
Chiều buông xứ Nghệ nẻo xa vời
Rẻo vắng mưa buồn lặng lẽ rơi
Cẳng duỗi nhìn cây đầy bóng nguyệt
Đầu vươn dạo cảnh khắp lưng trời
Êm đềm nghĩa cả trao vần dệt
Rạng rỡ ân nồng thả ý khơi
Hạ đến giao mùa mơ cổng cũ
Thuyền thơ ấp ủ mộng bên đời.
Lệ Hà
Hè Sang
Ngắm cảnh hè sang rõ tuyệt vời
Bên đường óng ả vạt nồng rơi
Cò ngây ngất lượn vòng ven biển
Nắng đẫy đà tô quyện khoảnh trời
Khắp ngõ đàn ong tầm nhuỵ đảo
Quanh đồng vụ lúa triển màu khơi
Người vui tứ họa câu hò trỗi
Lộng lẫy ngần bao sắc ửng đời.
Hồng Vy
18-04-2021