
Nguyên văn bởi
manhky
GA CHIỀU
Chậm rãi rời đi cảnh nắng tà
Ga chiều lặng lẽ chỉ mình ta
Vì ân liễu đượm mơ cành thắm
Bởi nghĩa tình xưa ước nguyệt ngà
Đắm thuở thề ghi lần ngõ vượt
Quên thời nguyện giữ lúc ghềnh qua
Đồi xanh gió thoảng tiêu sầu trỗi
Mãi gợi hồn quê nhớ trản trà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
THƠ CÙNG BẠN
Nắng đã dần phai cảnh mộng tà
Sương chiều rụng xuống trải lòng ta
Thời gian giữ lại trao tình đỏ
Kỷ niệm còn vương dõi bóng ngà
Dẫu biết thân già tâm lặng nghỉ
Hay rồi trí cạn biển tràn qua
Trời cho khỏe mãi thơ cùng bạn
Vững dạ cười vui thưởng thức trà.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
Ga Buồn
Nghẹn dõi chiều lên bóng chuyển tà
Sân tàu rét lộng cả hồn ta
Chờ anh giữa cảnh tâm nào trọn
Dỗi nguyệt đầu thu sắc chẳng ngà
Mỗi khắc bao người thay lượt đổ
Muồn lần vạn chuyến khởi mình qua
Thề xưa mải miết đà quên lại
Dã hết ngày chung thưởng vị trà.
Hồng Vy
01-07-2021