Nguyên văn bởi
Huy Thanh
ĐIỀN VIÊN
Giữa buổi mưa chiều ướt nguyệt nga
Niềm khơi kiểm lại bữa mua quà
Cho lòng đủ thắm mươi người bạn
Để giọt thơm nồng chỗ chúng ta
Bởi mộng êm đềm thương lữ khách
Vì ân rộn rã nhớ quê nhà
Điền viên ngoạn cảnh nhìn mây gió
Huyễn ảo trăng ngàn vạc lướt qua.
Huy Thanh
ChờHằng Nga
Sao nàng chẳng xuống hỡi hằng nga?
Lũ trẻ trần gian cứ đợi quà
Ước buổi dung người ban mọi chỗ
Mơ lần ánh nguyệt trải làng ta
Hồng nhan ý thỏa ngồi đan mộng
Lữ khách lòng vui trở lại nhà
Gặp gỡ thâm tình say chén tửu
Tha hồ tận hưởng sắc ngời qua.
Hồng Vy
06-12-2020