ĐÀN TIÊU HỢP TẤU
Hoàng hôn nắng nhạt bóng chiều tàn
Nhẫn nại bao mùa hổng thở than
Vững dạ công danh tiền ước đủ
An tâm đức hạnh phúc mong tràn
Yêu chông thiếp hứa luôn lời thật
Nể vợ anh thề chẳng tiếng man
Gió lộng buồm căng thuyền chắc lái
Trăm năm hợp tấu rộn tiêu đàn.
Huy Thanh
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 22-03-2023 lúc 08:24 PM
ƯỚC NGUYỆN
Bậu hãy cùng tôi chén rượu nồng
Bao ngày bút mực mới vừa xong
Ghềnh cao suối vượt đà an trí
Biển rộng thuyền du đã thỏa lòng
Tước toại đền cha ngàn nỗi nhớ
Công hoàn trả mẹ vạn niềm mong
Vờn sương giọt nắng chờ nơi ngõ
Kết lại thành châu ước nguyện hồng.
DUYÊN QUÊ
Lý Bắc hò Nam giọng ngọt ngào
Bên nàng quảy nước ngắm trăng sao
Quay về xóm nhỏ quên cầu gãy
Trở lại đường xưa nhớ lệ trào
Cảnh núi mơ màng đi chậm chậm
Hương đồng rạo rực bước mau mau
Vườn sau trái đẫy dừa nghiêng bóng
Rặng chuối ngoài hiên lá vẫy chào.
Mừng “ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI”,
đại thắng mùa Xuân 1975, không thể không
nhắc đến những chuyến tàu không số chở tài khí,
vượt biển cả vào Nam:
CON TÀU KHÔNG SỐ
Con tàu không số Bắc vào đây
Chuyển khí tài vô chiến tích đầy
Chống chọi mây cuồng nâng ý chí
Đương đầu sóng dữ luyện bàn tay
Giương cờ ngụy cảnh ai nào biết
Vượt biển nương mình địch chẳng hay
Đại thắng mùa xuân lừng bốn bể
Trà năm rượu chín chúng ta bày.
CHIẾC ÁO CŨ
Chiếc áo ba may đã cũ rồi
Cho dù thích mặc cũng đành thôi
Vai sờn hở kích khi đùa giỡn
Gấu toạc khoe eo lúc phải ngồi
Đắm nghĩa đường kim nhìn khóe mắt
Say tình mũi chỉ nhớ làn môi
Người ơi kí ức thời thơ dại
Kết nút làm khuy cạnh gốc sồi.
NHẬN
Nhận lời ngỡ sẽ hết xa nhau
Nhận trước rồi quên sợ úa màu
Nhận mối tình xưa hoài vướng khổ
Nhận cây viết mới mãi vương sầu
Nhận tay siết chặt lòng ghi đủ
Nhận nụ hôn nồng dạ khắc sâu
Nhận mọi sai lầm do thất ước
Nhận xong thổn thức lẫn buồn rầu.
Huy Thanh
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Ứng thí lên kinh buộc vắng nhà
Trên đường rét lạnh cắt làn da
Chàng Vương nghĩa đậm vàng không rỉ
Gã Kiệm tình mờ kẽm sắt pha
Cửa Khổng tâm bền nên kết chặt
Sân Trình ý nhạt phải chia xa
Ông Đồ nhất quyết cho đôi trẻ
Giúp Lục tơ hồng với Nguyệt Nga.
Huy Thanh