+ Trả lời chủ đề
Trang 270/491 ĐầuĐầu ... 170 220 260 268 269 270 271 272 280 320 370 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.691 tới 2.700 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2691
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẾ GIỚI ĐA CHIỀU

    Vũ trụ giao hòa cảnh chứa chan
    Mùa giao tiết chuyển ngắm trăng vàng
    Ngàn chim cạnh suối tha hồ trỗi
    Vạn thú trong rừng mặc sức vang
    Đợi bắn người đi trèo vượt biển
    Chờ gieo bão đến thổi qua làng
    Trời cao sét đã bao lần hạ
    Thế giới đa chiều thật ngổn ngang.

    21/08/2017
    Huy Thanh


    ĐỪNG NGANG!


    Đường đời nhạc khúc cứ chan chan
    Bỗng rạng trong tim ánh Đạo vàng
    Xả não buông phiền êm tiếng vọng
    San từ sẻ hỉ dậy lời vang
    Tối đèn vững giữ tình chồng vợ
    Tắt lửa bền neo nghĩa xóm làng
    Chín bỏ làm mười trăm chữ NHẪN
    Chân thành học hỏi chứ đừng ngang.

    BXP 21.8.2017

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2692
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BA KHÍA

    Tận mũi miền Tây biển sóng trào
    Ô kìa! Đặc sản đất Cà Mau
    Ơn trời vẫn được mùa ba khía
    Đãi khách đường xa cả chục chầu!

    Lệ Hà 22/08/2017


    BA KHÍA RẠCH GỐC

    Ba khía mà ăn quả mắm đen
    Về thăm Rạch Gốc đúng mùa ghiền
    Sả băm thật nhuyễn hòa cơm mẻ
    Khía luộc ăn cùng sướng tựa tiên

    BXP 22.8.2017

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2693
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠN GIÀ

    Ước được cùng huynh trảm mã trà
    Sương cài mãi đượm thấm đài hoa
    Trăng còn sáng rọi nghìn năm nữa
    Nghĩa cả nhiều năm thích bạn già!

    Lệ Hà 22/08/2017

    CỤNG CHÉN

    Một chuyến vào Nam đến uống trà
    Thanh mừng gặp bạn miệng cười hoa
    Hà bê lẩu cá vừa thơm lựng
    Cụng chén tri âm đẹp cảnh già.

    BXP 23.8.2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2694
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐÊM HUYỀN ẢO
    (Bài họa)

    Ngõ nguyệt nhưng lòng trí chẳng đơn
    Còn trăng giữa tháng điện không chờn
    Thầm trông bút hạ vần thơ khỏe
    Chỉ muốn ly bày hũ rượu trơn
    Bão nổi lời trao người đợi ý
    Ghềnh yêu giọng hát kẻ treo đờn
    Mưa tràn vợ vắng đêm huyền ảo
    Nghệ sĩ ôm bầu ước giải cơn.

    24/08/2017
    Huy Thanh


    XA VỢ

    Xa người phải chịu nỗi cô đơn
    Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
    Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
    Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
    Ngày qua vắng vẻ im lời nói
    Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
    Suốt buổi liền tay chưa hết việc
    Em về giải bớt những nguồn cơn.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-08-2017 lúc 07:46 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2695
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Tung hoành trục khoán
    "Bể dâu càng vững bao ngày tháng
    Sóng lượn thêm ngời một nét gương"


    NÉT GƯƠNG


    BỂ lộng trong ngần phảng phất hương
    DÂU xanh kín bãi sáng triền Đường
    CÀNG trao tứ trải tình tha thiết
    VỮNG thả câu hòa cảnh vấn vương
    BAO khát khao ươm lòng thắm nhụy
    NGÀY mê mải dệt dạ tươi hường
    THÁNG năm nhuộm đỏ màu thương nhớ
    SÓNG LƯỢN THÊM NGỜI MỘT NÉT GƯƠNG.


    Mạnh Kỷ
    27/8/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #2696
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Tung hoành trục khoán
    "Bể dâu càng vững bao ngày tháng
    Sóng lượn thêm ngời một nét gương"


    NÉT GƯƠNG


    BỂ lộng trong ngần phảng phất hương
    DÂU xanh kín bãi sáng triền Đường
    CÀNG trao tứ trải tình tha thiết
    VỮNG thả câu hòa cảnh vấn vương
    BAO khát khao ươm lòng thắm nhụy
    NGÀY mê mải dệt dạ tươi hường
    THÁNG năm nhuộm đỏ màu thương nhớ
    SÓNG LƯỢN THÊM NGỜI MỘT NÉT GƯƠNG.


    Mạnh Kỷ
    27/8/2017
    Tung hoành trục khoán:

    "Bể dâu bền vững bao ngày tháng
    Sóng vỗ thêm ngời mộng để gương"

    BIỂN LỘNG

    BỂ nghĩa sông tình chiếu rạng hương
    DÂU cho trải nghiệm mát con đường
    BỀN gan chữ đợi êm đềm nhớ
    VỮNG dạ câu thề khấp khởi vương
    BAO ước cành ươm triền hạ đỏ
    NGÀY mong nụ trổ ngõ đông hường
    THÁNG chờ biển lộng buồm căng gió
    SÓNG VỖ THÊM NGỜI MỘNG ĐỂ GƯƠNG.

    27/8/2017
    Huy Thanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2697
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VU LAM BÁO ÂN CHA MẸ
    (Viết nhân tháng Vu Lan)

    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
    Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
    Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
    Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
    Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
    Phát nguyện chân tâm trải những ngày
    Đạo đức làm con nào quản ngại
    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

    TXS 26/8/2017
    TRI ÂN LỄ VU LAN

    Mang nặng trong tim phúc đức dày
    ”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
    Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
    Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
    Biển cả công cha nào tính tháng
    Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
    Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
    Mang nặng trong tim phúc đức dày

    BXP 23.8.2017

    Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
    "Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
    Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

    Hiện tại tôi không đủ thời gian để họa các kiểu thơ chơi, chỉ tiếp họa được các bạn thơ ở thể Tứ tuyệt & ĐL bát cú ở dạng thông thường. Mong mọi người cảm thông.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #2698
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VU LAN BÁO ÂN CHA MẸ
    (Viết nhân tháng Vu Lan)

    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày
    Cha Mẹ ba hồn bảy kiếp nay
    Giáo dưỡng đau buồn luôn nhẫn chịu
    Sinh thành khó nhọc chẳng sờn lay
    Cầu siêu chánh niệm theo từng buổi
    Phát nguyện chân tâm trải những ngày
    Đạo đức làm con nào quản ngại
    Vu Lan báo hiếu nghĩa ân dày./.

    TXS 26/8/2017

    TRI ÂN LỄ VU LAN

    Mang nặng trong tim phúc đức dày
    ”Cửu huyền thất tổ”* hiểu hôm nay
    Sinh thành vạn khổ không lùi sụt
    Dưỡng dục muôn sầu chẳng chuyển lay
    Biển cả công cha nào tính tháng
    Trời cao nghĩa mẹ khó phân ngày
    Nước nguồn cây gốc khôn bày tỏ
    Mang nặng trong tim phúc đức dày

    BXP 28.8.2017

    Cụm từ ”Cửu huyền thất tổ”, GSTS Lê Mạnh Thát trong “Toàn Tập Minh Châu Hương Hải” giải thích :
    "Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít.
    Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ"

    Hiện tại tôi không đủ thời gian để họa các kiểu thơ chơi, chỉ tiếp họa được các bạn thơ ở thể Tứ tuyệt & ĐL bát cú ở dạng thông thường. Mong mọi người cảm thông.
    THÀNH TÂM ƯỚC NGUYỆN

    Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày
    Tâm thành nguyện ước kể từ nay
    Tình sâu vạn kiếp lòng không đổi
    Nghĩa nặng muôn đời trí chẳng lay
    Sóng vỗ mưa dầm thương vạn buổi
    Chèo khua nguyệt dãi nhớ bao ngày
    Hoa cài hụt hẫng chưa đền đáp
    Lặng lẽ hồn mơ trả đức dày.

    28/8/2017
    Huy Thanh

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2699
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HOÀI NIỆM

    Dạo gót đường quê gió họa đàn
    Cung trầm nốt bổng cứ hòa chan
    Hồn du cõi mộng thời hoa bướm
    Ngây ngất bên giò Bạch phượng lan!

    BXP 28.8.2017
    Làm tý Tứ tuyệt cho nó nhẹ bụng nhé!

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2700
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH QUÊ

    Đường chiều dạo gót thả hồn thơ
    Hạnh phúc bên em lụt bến bờ
    Đất nước thanh bình muôn vẻ đẹp
    Hạ tầng cơ sở vững niềm mơ.

    BXP 28.8.2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 270/491 ĐầuĐầu ... 170 220 260 268 269 270 271 272 280 320 370 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình