+ Trả lời chủ đề
Trang 51/491 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #501
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MƯA NGÂU

    Bầu trời tầm tã giọt mưa ngâu
    Tình sử Thiên đình Hạ giới đau
    Thổn thức Ngưu Lang lần gặp mặt
    Ngậm ngùi Chức Nữ lúc sang cầu
    Ngàn năm chung thủy tình bền vững
    Muôn thủa cách ngăn nghĩa chắc sâu
    Ngậm đắng, nuốt sầu trời nhỏ hẹp
    Lệ tuôn lã chã hóa mưa ngâu!

    Phạm Hồng Quảng


    GIỌT NGÂU

    Thu về trút giọt thỏa lòng Ngâu
    Hai nẻo phương trời mãi xót đau
    Nổi sóng Ngân Hà xao xuyến lệ
    Tràn mưa Ô Thước ngẩn ngơ cầu
    Xa người cách mặt vì duyên mỏng
    Vẹn nghĩa chung tình bởi nợ sâu
    Đẫm dấu thời gian mòn mỏi đợi
    Thu về trút giọt thỏa lòng Ngâu!

    Nguyên Xuân
    17/9/2013





    MÙA NGÂU CHẲNG TRỌN

    Thu này chẳng trọn ước mùa Ngâu
    Lặng lẽ sầu rơi nén nỗi đau
    Bão nổi sông tràn chưa bắc nhịp
    Mưa dầm nước lũ chửa xong cầu
    Bờ môi Chức Nữ hờn mây tủi
    Ngấn lệ chàng Ngưu giận mắt sâu
    Thượng Đế bày chi lòng khổ lụy
    Thu này chẳng trọn ước mùa Ngâu!

    Huy Thanh
    25-9-2013

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    XÓT CUỘC TÌNH PHAI


    EM bóng xa xôi cuối quảng đồng
    NHỚ chi người cũ lúc sang sông.
    CHO là phận bạc màu mây nổi,
    MÙA ấy duyên phai sắc ráng bồng.
    THU mãi xanh xao chiều ngóng đợi,
    ĐÃ hoài vàng vọt tối chờ mong.
    CHẾT tình cạn nghĩa theo năm tháng,
    RỒI sẽ canh dài đỏ mắt trông.

    phamanhoa



    TÓC MAI ...


    LẤY lại câu thơ hẹn nghĩa đồng
    NHAU vùi cũng nát, lở vào sông
    CHẲNG còn đâu lúc thường vương vấn
    ĐẶNG có được khi dám thả bồng
    THƯƠNG buổi hẹn hò đền nỗi nhớ
    HOÀI đêm mơ ước ngợp niềm mong
    NGÀN thu rồi sẽ trôi dài mãi
    NĂM vợi tháng tàn thôi hết trông!



    KIỀN ĐỨC - 23/09/13




    SÔNG DÀI...


    PHẢI chi đừng gặp gỡ trên đồng,
    DUYÊN đã không tràn như nước sông.
    CHỒNG ước mùa vàng cho lúa gánh,
    VỢ mơ tình thắm được con bồng.
    NGÀN ân trăm ái chung lòng nhớ,
    NĂM đợi mười chờ một dạ mong.
    VẪN mộng trăm năm thề kết tóc,
    CHỜ xanh dâu bể bạc lòng trông.

    phamanhoa


    Tình lỡ

    Anh gọi tên ai dội cánh đồng
    Ơi thuyền hãy ghé đậu bờ sông
    Nếu nghe đáp lại cho tình gởi
    Mộng thấy rồi đây được cái bồng
    Không biết đôi mình duyên định sẵn
    Thành giờ hai đứa phận hoài mong
    Thì ra chốn ấy còn e thẹn
    Sao vẫn cho người mỏi mắt trông

    Vancali 9.24.13



    NHƯ VỜN ĐẾN ĐỈNH

    Màu lam cỏ dại bước ngang đồng
    Hoa ấy vui đùa ở bến sông
    Phượng rụng theo dòng xuôi nước nhược
    Thắm rơi ngược suối đến non bồng
    Như vờn tới đỉnh luôn chờ mỏi
    Máu chảy về đâu chuỗi ước mong
    Con sóng đầy vơi lòng lắng đọng
    Tim này thổn thức những ngày trông!

    Huy Thanh
    25-9-2013

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #503
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Huy Thanh

    TÌNH THU

    Chốn ấy về qua, lá úa tuôn,
    Thương bàn tay ấm, bước chân buồn.
    Lìa sông, nghĩa trót phai vàng đá,
    Bỏ bến, tình đành nhạt sắt son.
    Khắc khoải thềm xưa hương tóc xoả,
    Ngậm ngùi lối cũ dấu môi hôn.
    Trăng non gầy guộc treo đầu sóng,
    Sương khói chưa dâng đã lạnh hồn.

    phamanhoa

    TÀN THU

    Tàn thu lá rụng nỗi sầu tuôn
    Tuyết phủ ngàn phương nắng nhạt buồn
    Bão tố trong đời bền dạ sắt
    Phong ba cuộc sống vững lòng son
    Giao mùa kết bạn ngàn thơ dệt
    Chuyển tiết trao tình vạn nụ hôn
    Ngõ vắng hiên nhà không ánh lửa
    Thôi đành trở bước lặng tâm hồn

    Huy Thanh
    24-9-2013

    THU BUỒN
    (Tin: chiếc xe bị lũ cuốn trôi ở Nghĩa Đàn, chết 5 người)

    Lũ lụt qua rồi lệ mắt tuôn
    Bao nhiêu phận hẩm để đau buồn
    Dìm sông nước chảy xe tàn nát
    Dạt bãi thân vùi đất đỏ son
    Nghĩa cử cưu mang ngày giáp hạt
    Tình thâm ấp ủ buổi hoàng hôn
    Đồng bào xứ Nghệ đầy thương tiếc
    Một nén hương đưa những kiếp hồn.

    TXS
    25/09/2013

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #504
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]
    TRĂNG VỀ ĐÂU ?
    [/COLOR]


    Thuyền trăng lặng lẽ chạy về đâu ?
    Mà để sao Băng rớt lệ sầu !
    Bến hẹn Ngân Hà man mác đợi
    Mây buồn trôi dạt thả dòng ngâu !

    Mạnh Kỷ
    25/9/2013

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #505
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TÌNH THU

    Chốn ấy về qua, lá úa tuôn,
    Thương bàn tay ấm, bước chân buồn.
    Lìa sông, nghĩa trót phai vàng đá,
    Bỏ bến, tình đành nhạt sắt son.
    Khắc khoải thềm xưa hương tóc xoả,
    Ngậm ngùi lối cũ dấu môi hôn.
    Trăng non gầy guộc treo đầu sóng,
    Sương khói chưa dâng đã lạnh hồn.

    phamanhoa

    TÀN THU

    Tàn thu lá rụng nỗi sầu tuôn
    Tuyết phủ ngàn phương nắng nhạt buồn
    Bão tố trong đời bền dạ sắt
    Phong ba cuộc sống vững lòng son
    Giao mùa kết bạn ngàn thơ dệt
    Chuyển tiết trao tình vạn nụ hôn
    Ngõ vắng hiên nhà không ánh lửa
    Thôi đành trở bước lặng tâm hồn

    Huy Thanh
    24-9-2013

    THU BUỒN
    (Tin: chiếc xe bị lũ cuốn trôi ở Nghĩa Đàn, chết 5 người)

    Lũ lụt qua rồi lệ mắt tuôn
    Bao nhiêu phận hẩm để đau buồn
    Dìm sông nước chảy xe tàn nát
    Dạt bãi thân vùi đất đỏ son
    Nghĩa cử cưu mang ngày giáp hạt
    Tình thâm ấp ủ buổi hoàng hôn
    Đồng bào xứ Nghệ đầy thương tiếc
    Một nén hương đưa những kiếp hồn.

    TXS
    25/09/2013
    Hư ảo

    Ngoài trời rỉ rả hạt mưa tuôn
    Cảnh vật hư hao dạ nhuốm buồn
    Gác vắng vì ai nhòa ngấn lệ
    Môi hồng nhớ bạn nhạt môi son
    Thuyền đi rạng rỡ cờ tung tóe
    Bến ở u hoài chuyện hứa hôn
    Kỷ niệm còn đây tình chấp cánh
    Cho tim vỡ nát mắt không hồn

    Vancali 9.25.13



  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #506
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÕI NHÂN SINH

    Cuôc đời đâu phải chốn an cư,
    Hãy học đôi điều trong cổ thư.
    Tình phải thơm như cơm chín tới,
    Nghĩa nên ngọt tợ cháo ninh nhừ.
    Đùa cùng sự nghiệp như tài tử,
    Cợt với công danh giống nghiệp dư.
    Con tạo đành hanh là chuyện nhỏ,
    Tử sinh xem nhẹ mới tay cừ.

    phamanhoa



    THẦY KIỀN
    Thầy Kiền mới dọn đến chung cư
    Họ bảo : - Chuyên về bói với thư
    Xủ quẻ mù mờ như thuốc lú
    Coi tay nhức nhối tựa đòn nhừ
    Con thời chục đứa gìn căn cứ
    Vợ chỉ năm bà giữ địa dư
    Cuộc sống an nhàn như cụ Cử
    Nhiều cô thán phục : - Ổng siêu cừ !
    HỒNG THOẠI 25.9.13



    THẦY THOẠI

    Thầy Thoại bình thơ "...Nam đế cư",
    Phán rằng đã định tại thiên thư.
    Miên Tàu léng phéng thì kho rục,
    Pháp Mỹ lôi thôi cứ nấu nhừ.
    Tái nạm gân gầu thôi hết thiếu,
    Móng giò xương sụn sẽ luôn dư,
    Nhược bằng nghịch lỗ còn sinh sự,
    Nướng chả ăn xơi luôn, thế mới cừ.

    phamanhoa


    TRÀ BA RƯỢU BẢY

    Mưu sinh thập khó phải rời cư
    Nhớ vợ oằn vai thoảng viết thư
    Tứ đổ cha rầy nên mệt lử
    Chơi bời mẹ giận chắc đau nhừ
    Trà ba suốt buổi mua nhiều thứ
    Rượu bảy đêm ngày bán khó dư
    Đất lạ xa làng tâm chẳng giữ
    Tay này thật đúng rõ thân cừ!

    Huy Thanh
    26-9-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 26-09-2013 lúc 03:48 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #507
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [


    TRĂNG VỀ ĐÂU ?


    Thuyền trăng lặng lẽ chạy về đâu ?
    Mà để sao Băng rớt lệ sầu !
    Bến hẹn Ngân Hà man mác đợi
    Mây buồn trôi dạt thả dòng ngâu !

    Mạnh Kỷ
    25/9/2013

    MƯA NGÂU

    Ngưu còn đợi Chức chứ ai đâu
    Đã bấy nhiêu lâu xót dạ sầu
    Có dải cầu Ô năm một lượt
    Tuôn trào lệ chảy hóa mưa ngâu.

    Trần Thị Lợi
    TÌM ĐÂU

    Trăng về viễn xứ chứ tìm đâu
    Đến hẹn là lên chớ vội sầu
    Có phải Ngưu Lang và Chức Nữ
    Mà buồn trôi dạt bến sông Ngâu.

    TXS
    26/09/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 26-09-2013 lúc 08:12 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #508
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRĂNG VỀ ĐÂU ?

    Thuyền trăng lặng lẽ chạy về đâu ?
    Mà để sao Băng rớt lệ sầu !
    Bến hẹn Ngân Hà man mác đợi
    Mây buồn trôi dạt thả dòng ngâu !

    Mạnh Kỷ
    25/9/2013


    MƯA NGÂU

    Ngưu còn đợi Chức chứ ai đâu
    Đã bấy nhiêu lâu xót dạ sầu
    Có dải cầu Ô năm một lượt
    Tuôn trào lệ chảy hóa mưa ngâu.

    Trần Thị Lợi


    TÌM ĐÂU

    Trăng về viễn xứ chứ tìm đâu
    Đến hẹn là lên chớ vội sầu
    Có phải Ngưu Lang và Chức Nữ
    Mà buồn trôi dạt bến sông Ngâu.

    TXS
    26/09/2013


    XÓT LỆ NGÂU!

    Đất khách thu này em ở đâu?
    Đông tây cách biệt hóa âu sầu
    Thân người viễn xứ xin gìn giữ
    Chớ để quê nhà xót lệ Ngâu!

    huythanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #509
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    THẦY THOẠI

    Thầy Thoại bình thơ "...Nam đế cư",
    Phán rằng đã định tại thiên thư.
    Miên Tàu léng phéng thì kho rục,
    Pháp Mỹ lôi thôi cứ nấu nhừ.
    Tái nạm gân gầu thôi hết thiếu,
    Móng giò xương sụn sẽ luôn dư,
    Nhược bằng nghịch lỗ còn sinh sự,
    Nướng chả ăn xơi luôn, thế mới cừ.

    phamanhoa
    [/I]

    [COLOR="indigo"] TRÀ BA RƯỢU BẢY

    Mưu sinh thập khó phải rời cư
    Nhớ vợ quằng vai thoảng viết thư
    Tứ đổ cha rầy nên mệt lử
    Chơi bời mẹ giận chắc đau nhừ
    Trà ba suốt buổi mua nhiều thứ
    Rượu bảy đêm ngày bán khó dư
    Đất lạ xa làng tâm chẳng giữ
    Tay này thật đúng rõ thân cừ!

    Huy Thanh
    26-9-2013


    Nhàn cư

    Hưu rồi kiếm ch tịnh nhàn cư
    Thoải mái tâm hồn với án thư
    Lục bát lời đan nghe phải ngọt
    Thất ngôn chữ dệt thấy cho nhừ
    Câu văn đủ nghĩa đừng sai xuất
    Ý tưởng suôi dòng chớ để dư
    Kết bạn đường thơ hòa mộng thắm
    Vui chơi xướng họa hảo danh cừ

    Vancali 9.25.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-09-2013 lúc 11:00 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #510
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    SỰ CỐ
    Van cà tối ngủ khoái nằm mơ
    Kẻo tội chàng trong mộng cứ chờ
    " Tích tắc..." kêu hoài, người bỡ ngỡ
    " Ó ò..." gáy mãi, kẻ ngu ngơ
    Không sang với gió, mồm đừng quở
    Chẳng đến cùng mây, dạ chớ ngờ
    Thuốc ngủ quên dùng gây sự cố
    Thôi mai chắc phải đến nhà thờ...
    HỒNG THOẠI 26.9.13

    BÓNG LẺ MÌNH AI

    Chị Mái len vào tận giấc mơ
    Thi đàn bạn hữu mỏi chân chờ
    Tàn canh trọn giấc mà sao ngớ
    Thức dậy tròn mê lại ngẩn ngơ
    Rỗi việc ngồi chơi chàng lấy cớ
    Không màng nhậu nhẹt thiếp đâu ngờ
    Ban ngày ngủ gục thêm nằm mớ
    Bóng lẻ mình ai dạ thẩn thờ!

    Huy Thanh
    26-9-2013

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 51/491 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình