+ Trả lời chủ đề
Trang 274/491 ĐầuĐầu ... 174 224 264 272 273 274 275 276 284 324 374 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.731 tới 2.740 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2731
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỈ ƯA THƠ

    Một : Sữa thì không thích uống nè!
    Hai : Cà ra quán sợ thày me
    Ba : cho đá nữa thì răng rụng
    Bốn : chỉ ưa thơ (chẳng kết bè!)

    BXP 6.9.2017

    THÍCH GÌ?

    Vậy hỏi hiền huynh chuộng thứ gì
    Phượng nè bữa sáng bậu ăn chi
    Bò kho cơm tấm thêm sườn chả
    Đệ sẽ mời ngay ổ bánh mì?

    Huy Thanh 07/9/2017

    HẾT THÍCH

    Xin trả lời luôn : chẳng thích gì!
    Phều phào răng lợi muốn điều chi?
    Một chút canh chan ùa … nuốt chửng!
    Miễn sao chặt dạ bánh hay mì.

    BXP 6.9.2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2732
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CÙNG NHAU TRẢI NGHIỆM

    Bao đêm lặng lẽ ngắm triều cường
    Trụ bãi sông Vàm ủ gió sương
    Lắm bữa ôm ngàn tôm sú đỏ
    Nhiều phen bắt chục cá bông hường
    Thời gian lửa nhạt luôn tình quý
    Kỉ niệm hương nồng mãi ý vương
    Cuộc sống muôn màu ươm nghĩa cả
    Cùng nhau trải nghiệm suốt con đường.

    07/9/2017
    Huy Thanh

    VỮNG CHÍ CƯỜNG

    Dẫu biết gian nan vững chí cường
    Xua làn gió lạnh với màn sương
    Gom từng hạt nhụy tươi hồng lửa
    Nhặt những cành hoa thắm sắc hường
    Điệu ví bay xa hòa sóng quyện
    Lời thơ đọng lại trải tình vương
    Bao ngày ấp ủ niềm vui mới
    Để bước chân đi rộn rã đường.

    Mạnh Kỷ
    07/9/2017

    CÓ THỂ NÀO YÊN

    Mấy buổi dằng dai lũ lụt cường
    Mưa dài chảy mãi thác mù sương
    Nhà trôi mái sập người lên rẫy
    Bão giật rào xiêu bướm bỏ hường
    Bạn rõ tình thân nhiều của giúp
    Quê nghèo nỗi khổ nặng đời vương
    Miền trung mỗi lượt mùa thu tới
    Có thể nào yên mọi ngã đường./.

    TXS 08/9/2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2733
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Rất vui được kết bạn với “ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU”, xin gửi bài đầu tiên làm quen với các thi hữu:

    BẠN ĐƯỜNG THI

    Ngỏ ý Đường thi bạn Vũng Tàu
    Xuôi buồm vỗ mạn thả từ mau
    Thuyền ghe ngạo nghễ nhìn mưa trút
    Bãi biển đìu hiu đợi sóng trào
    Ủ mộng thời gian hồng nghĩa kết
    Đan vần kỉ niệm thắm tình trao
    Thùy Vân ngắm cảnh chờ tương ngộ
    Rạng rỡ niềm tin ngả nón chào.

    11/9/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-09-2017 lúc 03:33 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2734
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIM TRỜI RẼ GIÓ
    (Họa thơ Hồng Vy)

    Nẻo trúc xuân tình liễu mộng thơ
    Chàng ơi để thiếp mãi vương chờ
    Âm thầm ửng nhụy đầu thu ngóng
    Khắc khoải xanh đài giữa hạ mơ
    Mặc tưởng cành nghiêng chiều bão vắng
    Trầm tư lệ đổ tối sao mờ
    Chim trời rẽ gió vườn xưa đợi
    Khấp khởi sương vờn ngõ quyện tơ.

    12/9/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-09-2017 lúc 03:36 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2735
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Rất vui được kết bạn với “ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU”, xin gửi bài đầu tiên làm quen với các thi hữu:

    KẾT BẠN ĐƯỜNG THI

    Ngỏ ý Đường thi bạn Vũng Tàu
    Xuôi buồm vỗ mạn thả từ mau
    Thuyền ghe ngạo nghễ nhìn mưa trút
    Bãi biển đìu hiu đợi sóng trào
    Ủ mộng thời gian hồng nghĩa kết
    Đan vần kỉ niệm thắm tình trao
    Thùy Vân ngắm cảnh chờ tương ngộ
    Rạng rỡ niềm tin ngả nón chào.

    11/9/2017
    Huy Thanh
    ĐƯỜNG THI NỐI NHỊP


    Đường thi nối nhịp tựa toa tàu
    Bạn hữu ba miền tiếp bước mau
    Kẻ nhặt câu vần tô nhụy thả
    Người gom ý vận thổi hoa trào
    Niềm vui hội ngộ tưng bừng trải
    Nỗi nhớ tương phùng rộn rã trao
    Khắp cả muôn nơi tình nghĩa thắm
    Thuyền về cặp bến nón nghiêng chào.

    Mạnh Kỷ

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #2736
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯỜNG SA

    (Ngũ độ thanh)


    Đêm buồn thổn thức nghĩ Trường sa
    Sóng nổi triều dâng vẫn mặn mà
    Lịch sử ngàn năm tình mãi thắm
    Bia đời vạn thuở nghĩa không xa
    Trời Nam giữ đảo yên lòng mẹ
    Bãi Bắc gìn khơi thỏa bụng già
    Ngưỡng mộ anh hùng bao lớp trẻ
    Bền gan bảo vệ nước nhà ta.

    Mạnh Kỷ

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #2737
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHIM TRỜI RẼ GIÓ
    (Họa thơ Hồng Vy)

    Nẻo trúc xuân tình liễu mộng thơ
    Chàng sao để thiếp mãi vương chờ
    Âm thầm ửng nhụy đầu thu ngóng
    Khắc khoải xanh đài giữa hạ mơ
    Mặc tưởng cành nghiêng chiều bão vắng
    Trầm tư lệ đổ tối sao mờ
    Chim trời rẽ gió vườn xưa đợi
    Khấp khởi sương vờn ngõ quyện tơ.

    12/9/2017
    Huy Thanh


    Đoạn Thơ Sầu

    Bên vườn hẹn cũ thiếp làm thơ
    Khắc khoải vành mi đẫm lệ chờ
    Mỗi nét vần loang tràn bể nhớ
    Muôn dòng chữ trải ngập trời mơ
    Lời đong phận mỏng tình xa vắng
    Ý bện bài nông nghĩa nhạt mờ
    Dỗi mực sao hòa duyên chẳng đủ
    Cho niềm tủi lắng đọng hồn tơ.


    Hồng Vy
    14-09-2014
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 15-09-2017 lúc 02:50 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #2738
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRƯỜNG SA

    (Ngũ độ thanh)


    Đêm buồn thổn thức nghĩ Trường sa
    Sóng nổi triều dâng vẫn mặn mà
    Lịch sử ngàn năm tình mãi thắm
    Bia đời vạn thuở nghĩa không xa
    Trời Nam giữ đảo yên lòng mẹ
    Bãi Bắc gìn khơi thỏa bụng già
    Ngưỡng mộ anh hùng bao lớp trẻ
    Bền gan bảo vệ nước nhà ta.

    Mạnh Kỷ
    AN LÒNG QUYẾT GIỮ

    Thu chiều bỗng nhớ đảo Hoàng Sa
    Chỗ đó tiền tiêu phải vậy mà
    Lặng lẽ nhiều đêm nhìn biển vắng
    Mơ màng lắm buổi đợi thuyền xa
    Bàng Vuông vạn kỉ tình cây thắm
    Lính thủy ngàn năm nghĩa bạn già
    Lớp trẻ tài năng hòa nhịp trỗi
    An lòng quyết giữ trọn đời ta.

    15/9/2017
    Huy Thanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2739
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    SAO GỌI KỲ ANH

    Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
    Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
    Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
    Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
    Nhà tan của mất niềm đau đọng
    Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
    Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
    Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

    TXS 16/9/2017
    (*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #2740
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    SAO GỌI KỲ ANH

    Sao mà chỗ ấy gọi Kỳ Anh (*)
    Để bão cùng mưa cọ núi Hoành
    Khốn khổ dân mình thêm sợ hãi
    Eo xèo lối ngõ vọng buồn tanh
    Nhà tan của mất niềm đau đọng
    Biển cuốn tàu trôi nỗi cực hành
    Chẳng lẽ yêu nhiều Tiên hẹn tắm
    Nên trời giội nước cả vùng quanh./.

    TXS 16/9/2017
    (*) Vì sao siêu bão thường vào Kỳ Anh? TXS tự giải thích rằng có nàng Tiên nào đó yêu chàng trai (ANH) bên dãy Hoành Sơn; Tiên muốn tắm cọ (Kỳ cọ) cho chàng nên nhờ mưa bão làm việc này.
    CANH TÀN LẮNG ĐỌNG

    Vẫn để em Kỳ ngại đó Anh
    Đèo Ngang Huyện đã tới “Sơn Hoành”
    Đìu hiu gió nổi trời đen kịt
    Lạnh lẽo mây vần cảnh vắng tanh
    Mộng vỡ vì non lòng nhớ cảm
    Nhà tan bởi giặc nỗi đau hành
    Mùa gieo chẳng trúng còn thêm bão
    Lắng đọng canh tàn nghĩ quẩn quanh.

    16/9/2017
    Huy Thanh

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 274/491 ĐầuĐầu ... 174 224 264 272 273 274 275 276 284 324 374 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình