Nguyên văn bởi
Huy Thanh
TÌNH VIỄN KHÁCH
Chạy giỡn đùa chơi ở mái trường
Giờ làm viễn khách sống tha hương
Ra đồng dắt vịt đi ngàn hướng
Vượt bãi mò cua nhớ những đường
Bến nước ao làng trăm nỗi tưởng
Quê nhà gió biển một trời thương
Nằm đêm kí ức thời xuân hưởng
Chạy giỡn đùa chơi ở mái trường.
Huy Thanh
Luyến
Mãi luyến ngày nao ở cạnh trường
Khung trời vạn thuở sắc ngần hương
Thèm hôm bước rảo bên hàng phượng
Nhớ buổi hồn say giữa học đường
Nhóm bạn muôn đời tâm vẫn tưởng
Cô thầy mỗi khắc dạ hoài thương
Giờ đây ngõ biệt phần xa hướng
Mãi luyến ngày nao ở cạnh trường.
Hồng Vy
01-03-2021