+ Trả lời chủ đề
Trang 403/491 ĐầuĐầu ... 303 353 393 401 402 403 404 405 413 453 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.021 tới 4.030 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #4021
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts

    NHẤP NHỎM LO
    (Viết sau trận bán kết U22)

    Đông về gió lạnh thổi chiều nay
    Vẫn nóng vì chưng trận tuyển này
    Bởi trí anh tài song cũng sợ
    Do người tuổi trẻ dẫu đà say
    Nhờ Ông giáo giỏi rèn bao tháng
    Cậy lớp trò ngoan trải mỗi ngày
    Nhấp nhỏm ngồi lo tìm cách giữ
    Mong cầu giải nhất nhận vào tay.

    TXS 08/12/2019

    Khổ Luyện

    Khổ luyện cho nhuần đã bấy nay
    Chờ mong sẽ thắng ở phen này
    Hôm cần mẫn tập đông nào khướt
    Buổi khó khăn nhồi dạ vẫn say
    Khẽ mộng đường banh ngời liếp cỏ
    Thầm mơ tỷ số rạng khuôn ngày
    Bên thầy giữa bạn tinh thần đẫy
    Ước điểm vui về trĩu nặng tay.


    Hồng Vy
    08-12-2019

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4022
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    NHẤP NHỎM LO
    (Viết sau trận bán kết U22)

    Đông về gió lạnh thổi chiều nay
    Vẫn nóng vì chưng trận tuyển này
    Bởi trí anh tài song cũng sợ
    Do người tuổi trẻ dẫu đà say
    Nhờ Ông giáo giỏi rèn bao tháng
    Cậy lớp trò ngoan trải mỗi ngày
    Nhấp nhỏm ngồi lo tìm cách giữ
    Mong cầu giải nhất nhận vào tay.

    TXS 08/12/2019

    Khổ Luyện

    Khổ luyện cho nhuần đã bấy nay
    Chờ mong sẽ thắng ở phen này
    Hôm cần mẫn tập đông nào khướt
    Buổi khó khăn nhồi dạ vẫn say
    Khẽ mộng đường banh ngời liếp cỏ
    Thầm mơ tỷ số rạng khuôn ngày
    Bên thầy giữa bạn tinh thần đẫy
    Ước điểm vui về trĩu nặng tay.


    Hồng Vy
    08-12-2019
    THỎA NIỀM MƠ

    Tôi cùng bạn hữu ngắm trời nay
    Chẳng dễ dàn quân đấu trận này
    Giữ sạch cầu môn kèn trống nổi
    Thương nhiều tỷ số chữ lời say
    Hay rèn đội chuyển tâm bền tháng
    Giỏi tập chuyền giao trí vững ngày
    Thỏa mãn niềm mơ ngời khát vọng
    Vui mừng thắng lợi vỗ hồng tay.
    08-12-2019
    Huy Thanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #4023
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Biển Vắng

    Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
    Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
    Buồn em mộng trải bên gành nhớ
    Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
    Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
    Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
    Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
    Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.


    Hồng Vy
    10-12-2019

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4024
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÚC TIM ÊM

    Nhớ buổi hôm nào anh đến em
    Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
    Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
    Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.

    BXP 15.12.2019
    Trang tứ tuyệt bỏ lâu quá hôm nay phải cố nặn ra mấy câu.
    Huy Thanh ơi! Mải hú hí với Lệ Hà quên thơ rồi. Hi hi hi.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #4025
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI KHẮC TIM ANH

    Thu về trải vạt nắng hong hanh
    Gói cả trời mây giấc mộng lành
    Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
    Hình còn mãi khắc trái tim anh.

    BXP 16.12.2019

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4026
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỂN & SÓNG

    Đêm tàn lại rạng ánh bình minh
    Biển – Sóng là duyên của chúng mình
    Một dải mây Tần gom nỗi nhớ
    Cho ngàn khúc nhạc cứ rung rinh.

    BXP 16.12.2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4027
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VỀ VỚI TUỔI THƠ


    Bạn hãy quay về tuổi ấu thơ
    Cùng anh nhớ lại chẳng phai mờ
    Ân tình giữ trọn tươi màu đỏ
    Nghĩa cử gom đầy đẹp sắc tơ
    Thủa miệt mài trao niềm ngóng dõi
    Giờ vương vấn trải nỗi mong chờ
    Êm đềm mở đến trang hoài niệm
    Nhẹ nhõm trong lòng thỏa ước mơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #4028
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MÃI KHẮC TIM ANH

    Thu về trải vạt nắng hong hanh
    Gói cả trời mây giấc mộng lành
    Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
    Hình còn mãi khắc trái tim anh.

    BXP 16.12.2019
    EM VỚI ANH

    Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
    Thiền tâm nhận khí thở trong lành
    Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
    Vẫn có bên mình em với anh.

    TXS 19/12/20

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #4029
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    KHÚC TIM ÊM

    Nhớ buổi hôm nào anh đến em
    Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
    Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
    Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.

    BXP 15.12.2019
    Trang tứ tuyệt bỏ lâu quá hôm nay phải cố nặn ra mấy câu.
    KHÚC TÌNH ÊM

    Cái ngày anh đến được cùng em
    Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
    Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
    Tay choàng vai áo thở đều êm.

    TXS 17/12/2019

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4030
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI KHẮC TIM ANH

    Thu về trải vạt nắng hong hanh
    Gói cả trời mây giấc mộng lành
    Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
    Hình còn mãi khắc trái tim anh.

    BXP 16.12.2019

    EM VỚI ANH

    Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
    Thiền tâm nhận khí thở trong lành
    Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
    Vẫn có bên mình em với anh.

    TXS 19/12/20


    NGUYỆN CẦU

    Vui mừng bởi có Bé Nguyên Hanh
    Ước mộng đời con vạn tốt lành
    Khổ tận cam lai … rồi cải nghiệp
    Duyên trần hạnh phúc đẹp em anh.

    BXP 17.12.2019
    @ Đứa con út của tôi nghiệp nặng, 40 tuổi mới được làm cha, giờ thì rất hạnh phúc rồi.
    Cái mục bóng đá thì tôi mù tịt, có ai gửi vào trang loại bài này thì tôi cũng chịu. hihihi
    Huy Thanh lại lẩn đâu rồi? Chớ có bỏ hai già này đấy.

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 403/491 ĐầuĐầu ... 303 353 393 401 402 403 404 405 413 453 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình