+ Trả lời chủ đề
Trang 471/491 ĐầuĐầu ... 371 421 461 469 470 471 472 473 481 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.701 tới 4.710 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #4701
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    DẠM NGÕ
    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Đã hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng đến hạ gieo chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu gặt tới bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4702
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    THI…CÕNG VỢ
    Cõng vợ thi tài ở nước Anh
    Hoài thương hạnh phúc đẹp tươi lành
    Ôm lưng để thiếp xoay tùy hỷ
    Kẹp cổ mong chàng chạy thả phanh
    Dẻo sức về đầu mơ nguyện thỏa
    Dai chân đến đích mộng công thành
    Làm sao tả hết lòng vui rạng
    Giải nhất bia thùng cố rảo nhanh.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #4703
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    HOÀI NIỆM
    Lạ ngõ thành đô trước cổng trường
    Bây giờ tuổi hạc mãi còn vương
    Thăng trầm tỏ ý đây lời thật
    Trải nghiệm trào mi đó lẽ thường
    Rộn rã hương ngời trông kẻ mến
    Êm đềm bút đỏ hẹn người thương
    Trao tình thuở ấy luôn hoài niệm
    Nhớ buổi chiều xưa đã gặp nường.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4704
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BỒ TÙNG VẪY BÚT
    Bồ Tùng ổng viết truyện Liêu Trai
    Gác nhỏ vườn khuya rặng liễu bày
    Thấp thỏm hàn nho chờ mãi đượm
    Êm đềm thục nữ muốn hằng say
    Đài trang cảnh mộng nhìn mơ suốt
    Lãng tử lều tranh đợi nhớ hoài
    Dẫu biết hồ ly càng ủ dạ
    Trong rừng vắng vẻ hẹn hò ngay!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #4705
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    SÔNG VÀM YÊU THƯƠNG
    Gió thoảng sông Vàm lặng lẽ trôi
    Phù sa tả hữu lại vun bồi
    Dù cho cách nẻo ân tình bãi
    Dẫu biết xa làng kỉ niệm nôi
    Đến ngõ nhìn hoa mời bạn lẩu
    Về quê ngắm nguyệt đãi em dồi
    Đêm ngàn cảnh mộng cây đầy trái
    Mạn vỗ, nhân hòa thỏa ý tôi.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #4706
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    CHỜ TRI KỈ
    Đã mấy ngày trôi chẳng rượu trà
    Hơi buồn bạn vắng, mãi tìm hoa
    Đâu ngờ bãi biển nhìn chim lạ
    Vẫn tưởng bờ sông đón nguyệt ngà
    Vỗ cánh điềm nhiên bầy nhạn sải
    Ôm triền tĩnh lặng bóng chiều sa
    Đề thơ xướng họa chờ tri kỉ
    Liễu các hồng lan thưởng ngoạn mà…
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4707
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    PHONG NHA & KẺ BÀNG
    Viếng cảnh Phong Nha lộng gió ngàn
    Sông ngầm nước chảy mạch luồn sang
    Trong nhìn tận đáy màu xanh thẳm
    Thẳng ngắm ngang trên sắc đỏ vàng
    Đến chỗ cần thăm lòng hớn hở
    Trao tình phải mộng ý miên man
    Vô vàn thạch nhũ nhiều năm trước
    Chớ lỡ người ơi, hẹn Kẻ Bàng!
    Huy Thanh
    ( Tp Tân An)

    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 06-08-2022 lúc 08:29 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #4708
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BIỂN GỌI
    Biển gọi chiều thu tắm Vũng Tàu
    Heo vàng nhốt kĩ để dành mau
    Thùy Vân sóng bạc bờ đang trải
    Bãi Dứa cành xanh nẻo mộng vào
    Gửi trọn điều mong nồng nghĩa nhớ
    Cho đầy nỗi ước đậm tình trao
    Tôm hùm bạn đãi càng ngây ngất
    Thỏa thích dù say ghẹo vẫy chào.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #4709
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    VŨNG TÀU BIỂN GỌI
    Mong lần viếng lại Vũng Tàu yêu
    Để ngắm Thùy Vân trọn bữa chiều
    Hữu Lịch mời anh gà nướng vỉ
    Châu Hoàn đãi bạn cá kho tiêu
    Chèo khua lãng tử nhìn sao Bắc
    Sóng vỗ đài trang đợi thủy triều
    Thắng cảnh Hồ Mây nhiều chỗ đẹp
    Về nhà mãi nhớ buổi cơm niêu…
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #4710
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    SĂN KIẾN VÀNG
    Thật hiếm nghề săn tổ kiến vàng
    Trèo đèo chấp nhận quả gian nan
    Không e rắn dữ còn băng suối
    Chẳng ớn cành cao lại vượt ngàn
    Trước ngụ làng buôn vào lữ quán
    Giờ vô phố thị đến nhà hàng
    Mưu sinh khó nhọc cùng nguy hiểm
    Món độc riêng mình thưởng thức sang.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 471/491 ĐầuĐầu ... 371 421 461 469 470 471 472 473 481 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình