+ Trả lời chủ đề
Trang 487/487 ĐầuĐầu ... 387 437 477 485 486 487
Hiện kết quả từ 4.861 tới 4.868 của 4868

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #4861
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    BỎ HẾT ƯU PHIỀN
    Ưu phiền bỏ hết bạn đừng mang
    Kẻ xấu dần xa dẫu họ hàng
    Trả nghĩa đền ân bền tổ ấm
    Nuôi thù chuốc oán hại gia cang
    Muôn ngày cuốc đất mơ tường gạch
    Những buổi ăn lòng nhuốm mỡ gan
    Thả phú đề thơ tâm hỉ xả
    Hoài gieo khẩu nghiệp ắt mau tàn.

    Huy Thanh

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4862
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    TIẾNG ĐÀN TRONG BÃI SẬY
    Bãi sậy chiều nay vẳng tiếng đờn
    Nên thầm nhẹ bước dẫu đường trơn
    Hồ ly giỡn nguyệt êm đềm múa
    Khổng tước đùa mây lặng lẽ vờn
    Thổi mãi ngàn reo hòa nhạc khúc
    Nghe hoài sáo trỗi đợi từng cơn
    Niềm thương bảy nốt hồn phiêu lãng
    Chẳng thấy người đâu ngỡ giận hờn.

    Huy Thanh

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #4863
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    THỦ DẦU MỘT
    Chỉ MỘT lần thôi đến THỦ DẦU
    Nhưng dường tớ đã nghiện từ lâu
    Cây lành mát mẻ chim tìm đậu
    Tư Mã đàn gieo khúc phượng cầu…

    Huy Thanh

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4864
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    TIẾNG LÒNG
    TIẾNG của LÒNG ta quyện núi non
    Dù bao vật đổi vẫn luôn còn
    Ươm mầm cuộc sống muôn ngày nữa
    Tuế nguyệt xoay vần mãi sắt son…

    Huy Thanh

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #4865
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    CẦU KHỈ
    Ngõ đến nhà em cạnh trúc đào
    Trên cành nở rộ thích làm sao
    Đường đi ngại nhất cây cầu khỉ
    Trượt té xuồng qua nhảy đại vào…

    Huy Thanh

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #4866
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    THU CẢM
    Thu về cảm xúc dệt vần thơ
    Vạn lý chàng đi dạ mãi chờ
    Lặng lẽ mây hòa ru cảnh sắc
    Âm thầm gió quyện ủ đường tơ
    Sông Vàm bến đợi tình luôn thắm
    Nhật Tảo người mong nghĩa chẳng mờ
    Cạnh bãi trăng vàng soi nước bạc
    Thuyền ai sóng vỗ cặp ven bờ.

    Huy Thanh

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4867
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    TẠO HÓA BÀY
    Tạo hóa nghìn THU chẳng đã bày
    Ngân hà bắc đẩu để người say
    Càn khôn chuyển động quay giờ phút
    Vũ trụ vần xoay dịch tháng ngày
    Nước đẩy thuyền nâng ngàn HẠ trước
    Cam chờ đất hút vạn XUÂN nay
    ĐÔNG về bổng mộng niềm mơ ước
    Lục bát Đường thi tứ tuyệt này!

    Huy Thanh

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #4868
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.292
    Thanks
    51.080
    Thanked 71.689 Times in 14.188 Posts
    Blog Entries
    404


    NGÀY XƯA CHỞ CHỮ
    Ngõ trúc về hưu thỏa dạ mình
    Qua thời bục giảng dáng hoài xinh
    Say hồn xướng họa luôn nồng cảnh
    Rủ bạn đùa chơi mãi ngát bình
    Thục nữ thơ Đường trao ý đủ
    Thi đàn lục bát gửi vần tinh
    Đưa trò bến lặng không chờ nữa
    Chở chữ ngày xưa kết vạn tình.

    Huy Thanh

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 487/487 ĐầuĐầu ... 387 437 477 485 486 487

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình