+ Trả lời chủ đề
Trang 284/491 ĐầuĐầu ... 184 234 274 282 283 284 285 286 294 334 384 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.831 tới 2.840 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2831
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa bài NHẤT CHI MAI của Tg Huy Thanh:

    15- VIỄN KHÁCH HỒI QUÊ

    Xuân hồng đẫm nắng chuyển mùa mai
    Lặng lẽ mầm ươm tuyết phủ dài
    Mộng nghĩa ân cần hoa ngóng trổ
    Mơ tình vội vã én về khai
    Xòe ra thắm nhụy lồng cung Quảng
    Rũ xuống nồng hương tỏa Phật đài
    Viễn khách dừng chân nhìn cảnh vật
    Xuân hồng đẫm nắng chuyển mùa mai.

    14/11/2017
    Lệ Hà

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #2832
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa 14.11.2017

    NGHĨA TRƯỜNG XƯA

    Hạ đến ve mừng nẻo đã vang
    Thầy Cô nghĩa cử quý tâm vàng
    Âm thầm bón rễ mơ cành đượm
    Lặng lẽ xây nền chuyển ý sang
    Mãi đợi vầng trăng gầy chẳng thiết
    Hằng trao ngọn bút mỏi không màng
    Trường xưa bạn cũ chờ thôn Vỹ
    Thả điệu Nam Bình trỗi cống xang.

    Huy Thanh
    14/11/2017

    NHÀ GIÁO

    Nhạc hùng từ ấy đã âm vang
    Nhà Giáo tôn vinh rạng bảng vàng
    Chở khách chèo đò tươi bến đậu
    Ươm mầm tạo quả đẹp đường sang
    Chân run mắt lóa tiền không đổ
    Phổi nám thân teo bạc chẳng màng
    Tháng Một hai mươi vui đón trẻ
    Hưu rồi vẫn rộn khúc xừ xang.

    BXP 15.11.2017

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #2833
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    NHẤT CHI MAI

    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
    Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
    Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
    Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
    Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
    Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
    Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

    05-10-2016
    Huy Thanh
    16. BẠN

    Êm đềm cảm giác bạn cùng mai
    Nhẹ nhõm niềm vui đến ở dài
    Sắc đợi ngày lên nền nã trải
    Hương chờ gió rủ dịu dàng khai
    Vì xuân mở hội ê hề trái
    Để tết bày hoa lộng lẫy đài
    Hưởng lộc tưng bừng thêm khuyến mãi
    Êm đềm cảm giác bạn cùng mai.
    HỒNG THOẠI 16.11.17

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #2834
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    THƯỞNG MAI


    Dưới cội sân đình thưởng lãm mai
    Cành vươn tán mở những năm dài
    Xuân thì quyến rũ cho tình mộng
    Nét ngọc trang hoàng để nghĩa khai
    Cảm mến vần thơ lồng nhã nhạc
    Hoà tan phấn nhụy điểm thanh đài
    Lòng ta ngưỡng mộ càng xao xuyến
    Dưới cội sân đình thưởng lãm mai


    Trường Xuân Kiều

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #2835
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƯƠNG NHỚ

    (Thuận nghịch độc - Luật trắc)


    Mờ mịt khói bay níu mộng gầy
    Lệ trào thương nhớ cảnh buồn đây
    Mơ hoài điệu hát ươm niềm trọn
    Hẹn mãi lời ca nhặt nghĩa đầy
    Hờ hững chẳng tô đường tỏa bóng
    Thẫn thờ không vẽ sóng tình ngây
    Tơ lòng thỏa ước câu dào dạt
    Chờ đợi phút giây sáng đẹp nầy.
    .................................................. .
    Nầy đẹp sáng giây phút đợi chờ
    Dạt dào câu ước thỏa lòng tơ
    Ngây tình sóng vẽ không thờ thẫn
    Bóng tỏa đường tô chẳng hững hờ
    Đầy nghĩa nhặt ca lời mãi hẹn
    Trọn niềm ươm hát điệu hoài mơ
    Đây buồn cảnh nhớ thương trào lệ
    Gầy mộng níu bay khói mịt mờ.

    Mạnh Kỷ
    23/11/2017

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #2836
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƯƠNG NHỚ

    (Thuận nghịch độc - Luật trắc)


    Mờ mịt khói bay níu mộng gầy
    Lệ trào thương nhớ cảnh buồn đây
    Mơ hoài điệu hát ươm niềm trọn
    Hẹn mãi lời ca nhặt nghĩa đầy
    Hờ hững chẳng tô đường tỏa bóng
    Thẫn thờ không vẽ sóng tình ngây
    Tơ lòng thỏa ước câu dào dạt
    Chờ đợi phút giây sáng đẹp nầy.
    .................................................. .
    Nầy đẹp sáng giây phút đợi chờ
    Dạt dào câu ước thỏa lòng tơ
    Ngây tình sóng vẽ không thờ thẫn
    Bóng tỏa đường tô chẳng hững hờ
    Đầy nghĩa nhặt ca lời mãi hẹn
    Trọn niềm ươm hát điệu hoài mơ
    Đây buồn cảnh nhớ thương trào lệ
    Gầy mộng níu bay khói mịt mờ.

    Mạnh Kỷ
    23/11/2017
    NHỚ THƯƠNG
    (Thuận nghịch độc – Luật bằng)

    Mờ sương hỏi gió hỡi trăng gầy
    Giỡn suối treo cành bám khỉ đây
    Mơ kết mộng tình ươm nghĩa đủ
    Ước giao chờ bạn trả ân đầy
    Hờ ru điệu nhảy hồn xao xác
    Thắm họa ong cười bướm ngất ngây
    Tơ kéo sợi hồng mây rủ nhện
    Chờ em ngắm nguyệt thưởng anh nầy
    .................................................. .......
    Nầy anh thưởng nguyệt ngắm em chờ
    Nhện rủ mây hồng sợi kéo tơ
    Ngây ngất bướm cười ong họa thắm
    Xác xao hồn nhảy điệu ru hờ
    Đầy ân trả bạn chờ giao ước
    Đủ nghĩa ươm tình mộng kết mơ
    Đây khỉ bám cành treo suối giỡn
    Gầy trăng hỡi gió hỏi sương mờ.

    Huy Thanh
    24/11/2017

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2837
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    (Bối chỉ xuyên tâm)


    Tiếng suối sang vồn vã giục
    Ngày gió quyện khát khao bay
    Mơ màng nắng rụng tô sẫm
    Thổn thức rơi phủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao rực tỏ
    Trông náo nức bể nồng say
    Âm thầm cọ đã ôm lộng
    Bức họa qua rộn rã bày.

    Mạnh Kỷ
    04/12/2017

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #2838
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    (Bối chỉ xuyên tâm)


    Tiếng suối sang vồn vã giục
    Ngày gió quyện khát khao bay
    Mơ màng nắng rụng tô sẫm
    Thổn thức rơi phủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao rực tỏ
    Trông náo nức bể nồng say
    Âm thầm cọ đã ôm lộng
    Bức họa qua rộn rã bày.

    Mạnh Kỷ
    04/12/2017
    HẠ

    Ve buồn tiễn HẠ triền miên hát
    Chữ HẠ trao người phấn khởi bay
    Ấp ủ tình xưa chào HẠ nõn
    Trào dâng HẠ cũ gửi ân dày
    Bên thềm để HẠ mơ lòng đắm
    Giữa HẠ buông mành thỏa ý say
    HẠ đến rồi đi hồn ảo não
    Đàn reo sáo trỗi HẠ phơi bày.

    Huy Thanh
    05/12/2017

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2839
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa thơ Trongky Manh:

    HỌC HOÀI

    HỌC hoài giũa suốt để làu thông
    TẬP võ rèn thân tỏa sắc đồng
    LÀM ánh dương tràn tươi vạn cảnh
    THEO làn sóng vỗ đượm ngàn sông
    ĐẠO tình ý trải cho người mãn
    ĐỨC nghĩa lời trao tỏa nguyệt lồng
    BÁC cười thỏa nguyện mừng xuân thắng
    HỒ dào trí lực dẫu đang đông.

    Huy Thanh
    6/12/2017


    HỌC MÃI
    (Khoán thủ)

    HỌC maĩ cho đời được tỏa thông
    TẬP say sức khỏe vững như đồng
    LÀM con sóng vỗ tưng bừng bến
    THEO ngọn triều về rộn rã sông
    ĐẠO nghĩa ngàn năm vừng nguyệt mở
    ĐỨC tình vạn thuở bóng sao lồng
    BÁC mong hạnh phúc toàn dân tộc
    HỒ Chí Minh ngời thắm biển đông.

    Mạnh Kỷ
    06/12/2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2840
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỌC MÃI
    (Khoán thủ)

    HỌC maĩ cho đời được tỏa thông
    TẬP say sức khỏe vững như đồng
    LÀM con sóng vỗ tưng bừng bến
    THEO ngọn triều về rộn rã sông
    ĐẠO nghĩa ngàn năm vừng nguyệt mở
    ĐỨC ân vạn thuở bóng sao lồng
    BÁC mong hạnh phúc toàn dân tộc
    HỒ Chí Minh ngời thắm biển đông.

    Mạnh Kỷ
    06/12/2017

    HỌC HOÀI

    HỌC hoài giũa suốt để làu thông
    TẬP võ rèn thân tỏa sắc đồng
    LÀM ánh dương tràn tươi vạn cảnh
    THEO làn sóng vỗ đượm ngàn sông
    ĐẠO tình ý trải cho người mãn
    ĐỨC nghĩa lời trao tỏa nguyệt lồng
    BÁC cười thỏa nguyện mừng xuân thắng
    HỒ dào trí lực dẫu đang đông.

    Huy Thanh
    6/12/2017
    HỌC VÀ HÀNH

    HỌC hành tử tế sẽ minh thông
    VÀ phải cùng nhau một chí đồng
    NGHĨ tới tâm lòng tư tưởng Đảng
    SUY tìm mạch đất ngọn ngành sông
    ĐẠO ngời giữ thế như trời định
    ĐỨC sáng lưu quang tựa nguyệt lồng
    CỦA nước dân mình luôn nhớ mãi
    BÁC Hồ dạy bảo rạng vừng đông./.

    TXS 07/12/2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 284/491 ĐầuĐầu ... 184 234 274 282 283 284 285 286 294 334 384 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình