+ Trả lời chủ đề
Trang 341/491 ĐầuĐầu ... 241 291 331 339 340 341 342 343 351 391 441 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.401 tới 3.410 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #3401
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    TRỐN VỢ

    Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
    Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
    Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
    Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
    Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
    Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
    Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
    Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.

    TXS 09/11/2018

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #3402
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CON GÁI MIỀN TÂY

    Em là con gái ở miền Tây
    Vất vả quanh năm bởi cấy cày
    Ít được thong dong vì ruộng rẫy
    Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
    Huy Thanh 8.11.2018
    NIỀM TÂY

    Thương nàng mắc phải bệnh Niềm Tây
    Vất vả quanh năm chỉ cuốc cày
    Mới gặp người thân từ mộng ảo
    Đêm nằm thấp thỏm gối kề vai.

    TXS 09/11/2018

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3403
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    GA CHIỀU PHỐ NHỎ

    Tẻ quạnh chiều nghiêng nắng loãng dần
    Ga buồn phố nhỏ đợi còi ngân
    Tàu qua bánh chuyển đà luôn bận
    Kẻ lại người đi cũng khá lần
    Tủi mỗi em ngồi phơi bóng lạnh
    Thương từng khắc vọng dõi tình thân
    Trời mưa gió mãi quanh đời quyện
    Ảo não chờ ai lệ kín ngần.

    Hồng Vy
    07-11-2018


    PHỐ NHỎ GA CHIỀU



    Chiều thu phố nhỏ nguyệt lên dần
    Lá đổ ga buồn mãi đợi ngân
    Cảnh cũ mơ đò thương bụi phấn
    Lều xưa thệ hải nhớ bao lần
    Âm thầm tán rũ anh buồn phận
    Quạnh quẽ hoa tàn thiếp tủi thân
    Ý nguyện nghèo nên chờ cỏ nhẫn
    Tình trao vạn thuở vẫn tươi ngần.


    8.11.2018
    Huy Thanh

    GA NHỎ VỀ CHIỀU

    Nắng tỏa sân ga cứ nhạt dần
    Ngóng còi xa vọng vẫn chưa ngân
    Em ngồi thờ thẫn yên bao lúc
    Khách đến vô tư rộn mấy lần
    Quạnh quẽ khung chờ đầy kẻ lạ
    Bồi hồi bến đợi vắng người thân
    Cái gì xình xịch? Tầu đang đến!
    Vội đứng ngay lên, hết ngại ngần.

    BXP 09.11.2018

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3404
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    CON GÁI MIỀN TÂY

    Em là con gái ở miền Tây
    Vất vả quanh năm bởi cấy cày
    Ít được thong dong vì ruộng rẫy
    Bao mùa dãi nắng áo sờn vai…
    Huy Thanh 8.11.2018


    @ Anh hiểu rộng hơn HT nhiều, cái gì quá thì không tốt anh ạ, tùy sức mà làm việc thôi. Kính chúc anh vui khỏe luôn.
    THÍCH ĐI TÂY

    Bây giờ bọn trẻ thích đi Tây
    Làm việc Ô xin … chẳng muốn cày
    Dấu giọt mồ hôi, khoe “rủng rỉnh”
    Cao lầu rộng ngõ kín lằn vai.

    BXP 9.11.2018

    @ Một nông dân lại hiểu rộng hơn một nhà giáo ư???

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3405
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỒNG SI

    Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
    Trồng si trước ngõ đến quên giờ
    Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
    Để những canh dài khắc khoải mơ.

    BXP 9.11.2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3406
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TRỐN VỢ

    Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
    Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
    Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
    Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
    Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
    Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
    Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
    Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.

    TXS 09/11/2018
    THỨC ĐỦ

    Thủ Đức, xin chàng đã chịu cho
    Lời em để bụng ý thăm dò
    Từng cơn tuyết phủ thầy không chịu
    Mỗi lúc mây vần bậu chẳng lo
    Ngõ thúy đài xanh chờ hạ trổ
    Vườn loan nụ ngát để em mò
    Sương dầy hỏi gió vì sao lặng
    Thức đủ đêm tàn vật vã ho!
    9.11.2018
    Huy Thanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #3407
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TRỐN VỢ

    Trợ vốn sao nàng chửa rõ cho
    Còn kêu cháu bảo trộm thăm dò
    Dù thơ cạn chữ đầu chưa nghỉ
    Dẫu sức hơi tàn việc chẳng lo
    Đổi chác tình thân tìm chỗ dựa
    Rời xa nghiệp chướng để tâm mò
    Vì chưng mến mộ cùng thi hữu
    Trốn vợ nên đành ngủ cũng ho./.

    TXS 09/11/2018

    THỨC ĐỦ

    Thủ Đức, xin chàng đã chịu cho
    Lời em để bụng ý thăm dò
    Từng cơn tuyết phủ thầy không chịu
    Mỗi lúc mây vần bậu chẳng lo
    Ngõ thúy đài xanh chờ hạ trổ
    Vườn loan nụ ngát để em mò
    Sương dầy hỏi gió vì sao lặng
    Thức đủ đêm tàn vật vã ho!
    9.11.2018
    Huy Thanh


    Thân già

    Mong rằng " trợ vốn" chỉ buồn cho
    Mỗi việc nào qua mắt bả dò
    Cũng tại làm thơ lời để xó
    Nên đành bỏ bạn ý nào lo
    Bao lần máy mở nhưng mà sợ
    Những lúc vần gieo phải chịu mò
    Đã hết kiên cường khi tuổi thọ
    Đêm dài trở lạnh lão càng ho

    Vancali 11.9.18


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #3408
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỒNG SI

    Nhớ mãi hôm nào cứ ngác ngơ
    Trồng si trước ngõ đến quên giờ
    Sau rèm thấp toáng hình ai hiện
    Để những canh dài khắc khoải mơ.

    BXP 9.11.2018

    NGỦ MƠ

    Lớp Một đi vào mãi ngẩn ngơ
    Thầy Cô vẫn nhớ tận bây giờ
    Ơn người dạy dỗ trò luôn tưởng
    Dưỡng dục sinh thành tối ngủ mơ!


    Huy Thanh 9.11.2018


    THỜI THƠ ẤU

    Một thời thơ ấu rất ngu ngơ
    Kỷ niệm còn in dấu đến giờ
    Chỉ biết vui chơi nào nghĩ ngợi
    “Gõ thuyền nghịch dại” … vết lằn mơ!

    BXP 10.11.2018

    @ Thời thơ ấu tôi nghịch lắm, “nghịch thông minh”, “nghịch dại” đủ cả. Xin kể hai chuyện nhỏ còn in đậm dấu ấn đến hôm nay :
    1- Năm 1946, tôi mới 8 tuổi, chạy tản cư lên làng Cao, vốn vùng chiêm trũng, đầu làng dựng úp những thuyền lớn, tôi và em đã ra đây gõ thuyền thành tiếng trống ngũ liên, cả làng tưởng báo động Tây đến … và chuyện gì sẽ sẩy ra mọi người hẳn biết …
    2- Năm 1948, tôi 10 tuổi, làng đã về Tề sống trong vùng Pháp, nhà tôi ở cùng xóm với ông Chánh tổng. Chúng tôi thường chia phe đánh nhau, phe tôi chỉ có một bạn hơn tôi hai tuổi, rất khỏe, còn lại toàn dưới tuổi tôi, phe bạn toàn trẻ lớn tuổi, chúng tôi thường bị phe bạn kéo đến lấn át. Chúng tôi phải dùng cách đánh du kích, tôi đã nghĩ ra nhiều kiểu bẫy : mìn chân, mìn treo … Mìn treo là một túi đựng hỗn hợp tro, cát, vôi bột …, buộc treo trên cành cây, dòng dây xuống đất cài bẫy như bẫy chuột. Hôm ấy chúng tôi đang nấp hồi hộp chờ phe bạn đến, bất ngờ ông Chánh lên Quận về, say túy lúy, chúng tôi chưa kịp ngăn thì … phựt! Cả một gói hỗn hợp phủ lên người ông ấy. Cái gì sẩy ra sau đó hẳn các bạn biết!
    Hai trận đòn nhừ tử, vết lằn còn mãi đến hôm nay.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3409
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Ga Chiều Phố Nhỏ

    Tẻ quạnh chiều nghiêng nắng loãng dần
    Ga buồn phố nhỏ đợi còi ngân
    Tàu qua bánh chuyển đà luôn bận
    Kẻ lại người đi cũng khá lần
    Tủi mỗi em ngồi phơi bóng lạnh
    Thương từng khắc vọng dõi tình thân
    Trời mưa gió mãi quanh đời quyện
    Ảo não chờ ai lệ kín ngần.


    Hồng Vy
    07-11-2018
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    PHỐ NHỎ GA CHIỀU

    Chiều thu phố nhỏ nguyệt lên dần
    Lá đổ ga buồn mãi đợi ngân
    Cảnh cũ mơ đò thương bụi phấn
    Lều xưa thệ hải nhớ bao lần
    Âm thầm tán rũ anh buồn phận
    Quạnh quẽ hoa tàn thiếp tủi thân
    Ý nguyện nghèo nên chờ cỏ nhẫn
    Tình trao vạn thuở vẫn tươi ngần.
    8.11.2018
    Huy Thanh

    BẾN VẮNG

    Xóm nhỏ bình yên khuất dạng dần
    Con tàu chạy giữa tiếng còi ngân
    Nghe hồn viễn xứ in từng nẻo
    Thấy mộng tha hương khắc những lần
    Lúc bão tràn qua miền nhiệt đới
    Khi lòng nhắc lại cảnh tình thân
    Nhà tranh thiếu hẳn bờ vai tựa
    Bất chợt hồn như đổ suối ngần.

    QUỲNH NHƯ
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 11-11-2018 lúc 03:19 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  19. #3410
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Vườn Hoang

    Xóm cũ em về nẻo quạnh thay
    Vườn trơ trẽn lạnh cỏ hoang bày
    Hoa buồn nhụy rã hương sầu lắng
    Liễu nghẹn thân tàn nhánh tủi lay
    Mải miết thuyền xưa rời ngõ hẹn
    Triền miên bến nhỏ đợi bao ngày
    Cây cầu dạo đó đà xiêu gãy
    Lối mộng như dường cũng ngủ say.


    Hồng Vy
    11-11-2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-11-2018 lúc 05:42 PM Lý do: ( xiêu ) gảy --> gãy

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 341/491 ĐầuĐầu ... 241 291 331 339 340 341 342 343 351 391 441 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình