+ Trả lời chủ đề
Trang 439/491 ĐầuĐầu ... 339 389 429 437 438 439 440 441 449 489 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.381 tới 4.390 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #4381
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    MÂY

    Mây trôi kết lại phủ trên đồng
    Mây vượt đêm dài trải mặt sông
    Mây gửi mai vàng trao kẻ đợi
    Mây ưa gác nhỏ ngắm trăng lồng
    Mây vờn gió đẩy hương chiều hạ
    Mây dỗi sương lùa buổi tiết đông
    Mây réo om sòm trêu bọn trẻ
    Mây kêu lũ bướm lượn hoa hồng.
    Huy Thanh

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4382
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

    Suối nguồn tươi trẻ mãi màu xanh
    Vượt những triền cao trải thác gành
    Cuối hạ hoa vàng không rụng cánh
    Mùa đông liễu thắm chẳng xa cành
    Đường lên thẳng dốc trì chân chậm
    Ngõ xuống quanh sườn rảo bước nhanh
    Cảnh sắc bồng lai nàng tắm gội
    Da hồng má phấn đẹp như tranh.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #4383
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MÂY

    Mây trôi kết lại phủ trên đồng
    Mây vượt đêm dài trải mặt sông
    Mây gửi mai vàng trao kẻ đợi
    Mây ưa gác nhỏ ngắm trăng lồng
    Mây vờn gió đẩy hương chiều hạ
    Mây dỗi sương lùa buổi tiết đông
    Mây réo om sòm trêu bọn trẻ
    Mây kêu lũ bướm lượn hoa hồng.
    Huy Thanh
    GIÓ



    Gió đã vòng quanh vượt biển đồng
    Gió còn mải miết giỡn triền sông
    Gió lơ đãng quyện âm thầm giữ
    Gió lặng lờ buông quạnh quẽ lồng
    Gió bủa điên cuồng trong mãn Hạ
    Gió hòa nhẹ nhõm buổi tàn Đông
    Gió gieo kỷ niệm vui buồn dõi
    Gió khẽ khàng chao phủ ráng hồng.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #4384
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    THĂM HÀ NỘI

    Muốn một lần thăm, dạo đất Hà
    Phố phường ba sáu thỏa đời ta
    Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
    Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
    Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
    Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
    Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
    Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #4385
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    THĂM HÀ NỘI

    Muốn một lần thăm, dạo đất Hà
    Phố phường ba sáu thỏa đời ta
    Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
    Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
    Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
    Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
    Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
    Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    GIỮ SƠN HÀ


    Ngàn năm đất Việt giữ sơn hà
    Dẫu giặc điên rồ quấy bủa ta
    Lũ khốn tan tành bay mọi nẻo
    Bầy ngông nát vụn lủi trăm nhà
    Êm đềm những chuyện hồn vương trải
    Nhẹ nhõm bao điều cảnh thấm qua
    Tổ Quốc kiên cường vung cõi mạnh
    Ngồi thanh thản uống mỗi chung trà.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #4386
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    CHIẾC ÁO CŨ

    Chiếc áo ba may đã chật rồi
    Cho dù thích mặc cũng đành thôi
    Vai sờn hở rốn khi đùa giỡn
    Gấu toạc khoe mông lúc phải ngồi
    Đắm nghĩa đường kim nhìn cặp mắt
    Say tình mũi chỉ nhớ làn môi
    Người ơi kí ức thời thơ dại
    Kết nút làm khuy cạnh gốc sồi.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4387
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    LIÊU TRAI

    Hồn ma trở lại cõi dương trần
    Nũng nịu bên chàng để ái ân
    Cảnh nguyệt giao hòa say những lúc
    Từng canh ấp ủ mộng bao lần
    Êm đềm vượt bể tình chăn gối
    Hối hả xuyên rừng nghĩa phụng lân
    Lữ khách hàn nhân đều thỏa dạ
    Tùng Linh khéo chọn rủ trao phần.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #4388
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHIẾC ÁO CŨ

    Chiếc áo ba may đã chật rồi
    Cho dù thích mặc cũng đành thôi
    Vai sờn hở rốn khi đùa giỡn
    Gấu toạc khoe mông lúc phải ngồi
    Đắm nghĩa đường kim nhìn cặp mắt
    Say tình mũi chỉ nhớ làn môi
    Người ơi kí ức thời thơ dại
    Kết nút làm khuy cạnh gốc sồi.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

    KHỔ LUYỆN THƠ


    Vẫy bút đề thơ khổ luyện rồi
    Đôi lần gặp khó dễ dàng thôi
    Xem từ lặng lẽ ôm đàn đứng
    Dõi vận trầm tư trải chiếu ngồi
    Vẫn mải mê tìm gom vạn tứ
    Hay dào dạt mở góp ngàn môi
    Chiều nay nghĩ lại âm thầm nhớ
    Thả cõi Đường thi đẹp dáng sồi.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    14/6/2021
    Lần sửa cuối bởi manhky; 14-06-2021 lúc 04:12 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #4389
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LIÊU TRAI

    Hồn ma trở lại cõi dương trần
    Nũng nịu bên chàng để ái ân
    Cảnh nguyệt giao hòa say những lúc
    Từng canh ấp ủ mộng bao lần
    Êm đềm vượt bể tình chăn gối
    Hối hả xuyên rừng nghĩa phụng lân
    Lữ khách hàn nhân đều thỏa dạ
    Tùng Linh khéo chọn rủ trao phần.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    TRỞ LẠI TRẦN


    Đã chết làm sao trở lại trần
    Cho dù ngóng đợi chữ hoài ân
    Đường kia vẫn thắm trao từng bận
    Lối mộng còn tươi gửi những lần
    Kỷ niệm xưa về xem hát bãi
    Mơ màng cũ gọi đón bài lân
    Êm đềm nhớ mãi âm thầm dạ
    Lệ rõ buồn rơi thấm bể phần.


    Manh Kỷ TP Vinh
    .
    [/COLOR
    14/6/2021

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #4390
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NỖI BUỒN GÁC PHƯỢNG

    Nhốt trong gác phượng nhốt trong lồng
    Mỏi mắt xuân chờ mỏi mắt trông
    Mây vũ xa gần mây vũ núi
    Gió lay kế cận gió lay đồng
    Bùi ngùi liễu các bùi ngùi mãi!
    Ray rứt trang đài ray rứt không?
    Thương xót canh dài thương xót nụ
    Nhạt hương cảnh sắc nhạt hương nồng.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 439/491 ĐầuĐầu ... 339 389 429 437 438 439 440 441 449 489 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình