-
#4901
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.372
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
CUNG ĐÀN TRỖI NHẠC
Bến cũ mờ sương cảnh nguyệt vàng
Bên hồ liễu rủ gió đùa sang
Rừng thơ trải chữ mơ ghềnh suối
Biển nghĩa choàng mây mộng thác ngàn
Điểm nụ bình tâm lòng ước giữ
Ươm cành vững trí dạ nguyền mang
Đàn reo trỗi khúc tìm tri kỉ
Sóng vỗ nghìn thu chẳng vụn tàn…
Huy Thanh
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn