Nguyên văn bởi
Huy Thanh;163948O
SĂN KIẾN VÀNG
Độc nhất nghề săn bắt kiến vàng
Trèo non chấp nhận lắm gian nan
Không sờn rắn độc còn băng suối
Chẳng sợ cành cao lại vượt ngàn
Trước ở làng buôn vào quán xá
Giờ thăm phố thị đến nhà hàng
Mưu sinh vất vả cùng nguy hiểm
Đặc sản riêng chàng thưởng thức sang.
Huy Thanh
18-4-2014
SĂN VÀNG
Lắm chị nhiều em rất thích vàng,
Săn bằng đủ cách chẳng từ nan.
Trò ma lập thế vơ vài chục,
Chước quỷ bày mưu vét mấy ngàn.
Giật chức hoa khôi thì lộ của,
Làm thân người mẫu lại khoe hàng.
Muốn đời sang cả hơn thiên hạ,
Tự biến mình thành ả điếm sang.
phamanhoa
ỐC BIÊU VÀNG
Kìa trông cả loạt ốc biêu vàng
Phá hại rau màu kể cũng nan
Ruộng rẫy, đồi khoai, cùng núi thẳm
Đồng hoang , bãi mía , cả non ngàn
Người thu bắt diệt gìn cây khỏe
Kẻ lượm mang đi giữ món hàng
Cứ ngỡ nuôi hoài tăng vẻ đẹp
Nào ngờ chuyện ấy chẳng hề sang.
Mạnh Kỷ
18/04/2014
LỜI KHUYÊN
Cẩn thận nghe em, chớ vội vàng,
Chữ rằng vạn sự khởi đầu nan.
Sở Khanh đểu cáng đong hàng vạn,
Bùi Kiệm ngu si đếm mấy ngàn,
Chọn kẻ văn hay dân chẳng phản,
Tìm người võ giỏi giặc không hàng.
Má hồng gá nghĩa người trai tráng,
Dẫu sống đời nghèo cũng vẫn sang.
phamanhoa
MƠ GIÀU
Ngỡ được giàu mau đến bãi vàng
Cho dù vạn khó chẳng từ nan
Đồi cao khoét rộng chừng hai tháng
Đất cứng đào sâu chỉ chục ngàn
Lắm buổi mong lìa mơ đến quán
Nhiều đêm muốn bỏ mộng vô hàng
Rừng thiêng nước độc lòng ngao ngán
Nghiệp cũ quay về ngắm cũng sang.
Huy Thanh
19-4-2014
HOÀI NIỆM HÈ
Em đi, áo mỏng cợt hoa vàng,
Chếnh chếch nghiêng vành chiếc nón nan.
Gót nhỏ chân gầy reo gió sáng,
Vai mềm tóc mượt gợn mây ngàn.
Nương sông, biền biệt ghe nghiêng mạn,
Đợi nắng, rưng rưng phượng thắm hàng.
Lá rụng ngậm ngùi sân cỏ vắng,
Ve kêu rền rĩ giục hè sang.
pham anhoa