+ Trả lời chủ đề
Trang 11/491 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #101
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng & mọi điều tốt đẹp!

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHÀO NĂM MỚI

    Năm mới sắp sang tuyết vẫn rơi
    Không gian trắng xóa tận chân trời
    Nam thanh khăn đóng du muôn nẻo
    Nữ tú áo dài dạo khắp nơi
    Quý Tỵ nhún chân cảm tạ đất
    Nhâm Thìn lui gót cám ơn đời
    Công thành đền đáp ân cha mẹ
    Sức khỏe an vui chúc vạn lời

    Huy Thanh
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

    Bông tuyết đông về gió thả rơi
    Hoa đăng rực sáng cả chân trời
    Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
    Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
    Trai gái mong ngày vui kiếp phận
    Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
    Đào mai hé nở mùa xuân mới
    Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/01/2013
    Trần Thị Thanh Liêm

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    RÁNG CHIỀU

    Ráng chiều đỏ rực nhuộm dòng sông
    Bến nước,thuyền neo,lấp lánh hồng
    Bãi mía,nương dâu,ngời sắc thắm
    Đầm sen, ruộng lúa, ngát hương nồng
    Dạt dào sóng vỗ ôm bờ lộng
    Ngào ngạt khói bay quyện gió lồng
    Lác đác mây trời trôi bãng lãng
    Nắng tà nhòa nhạt rãi mênh mông .

    Mạnh Kỷ
    02/01/2013


    CẢNH LÀNG QUÊ
    Quanh làng uốn khúc một con sông
    Chở nặng phù sa ánh sắc hồng
    Đủ nước, mùa này cho quả ngọt
    Sa bồi vụ tới được hoa nồng
    Đầu sông uốn khúc làn mây lượn
    Cuối bến dàn ngang lớp sóng lồng
    Cảnh đẹp quê hương như bức họa
    Đây tranh phong thủy bản người Mông
    Trần Thị Lợi

    Bài của huynh Mạnh Kỷ tả cảnh hay quá, tiểu muội họa không ra sao cả, nhất là cái từ láy "mênh mông" rất khó họa huynh ơi. Nhờ huynh chỉ dẫn cho muội nhé. Muội dốt thể loại thơ này quá mà cứ thích liều họa để được học hỏi thêm.
    TTL


    THUYỀN TÌNH

    Sóng vỗ nhấp nhô trên mặt sông
    Sương mai lấp lánh cánh sen hồng
    Đông đi tuyết vắng lòng thôi lạnh
    Xuân đến nắng về dạ trở nồng
    Anh hỡi chớ luôn ngồi đáy giếng
    Em ơi đừng mãi nhốt trong lồng
    Thuyền tình cập bến chờ người mộng
    Chạm bụi ô rô ong đốt mông

    Huy Thanh
    4-01-2013

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    PHÙ DU

    Âm dương tương hợp cõi trần gian
    Thế giới đa phương luân chuyển hoàn
    Tỵ Hợi muôn đời chưa thống nhất
    Dần Thân vạn thuở vội ly tan
    Quang dương mưa đổ buồn bao lượt
    Ánh nguyệt mây che tủi mấy lần
    Thế sự phù du như giấc mộng
    Chiêm bao chưa trọn đã phai tàn

    Huy Thanh
    6-01-2013

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    PHÙ DU

    Âm dương tương hợp cõi trần gian
    Thế giới đa phương luân chuyển hoàn
    Tỵ Hợi muôn đời chưa thống nhất
    Dần Thân vạn thuở vội ly tan
    Quang dương mưa đổ buồn bao lượt
    Ánh nguyệt mây che tủi mấy lần
    Thế sự phù du như giấc mộng
    Chiêm bao chưa trọn đã phai tàn

    Huy Thanh
    6-01-2013

    XUÂN RỰC RỠ HOA


    Vẫn biết ngàn năm chuyện thế gian
    Điều hay lẽ phải nghĩa chưa hoàn
    Non sông gấm vóc còn tồn tại
    Đất nước huy hoàng cũng chẳng tan
    Đánh đuổi kẻ thù dù vạn lượt
    Xua tan quỹ dữ dẫu bao lần
    Bình minh chiếu rọi lung linh sáng
    Xuân rực rỡ hoa hết bão tàn .

    Mạnh Kỷ
    06/01/2013

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    XUÂN
    (Họa XUÂN của Mạnh Kỷ)

    Xuân tặng ngàn sương phủ trắng đê
    Xuân trao nắng ấm lối đi về
    Xuân khơi hồi ức lòng mơ mộng
    Xuân dậy hồn xưa dạ mải mê
    Xuân trước hoài thương chờ ý nguyện
    Xuân nay vẫn nhớ đợi câu thề
    Xuân sang khắp chốn vui ca hát
    Xuân đón muôn hoa ngát thắm quê

    Huy Thanh
    7-01-2013

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÂN XUÂN
    (Họa Đón xuân của DQL)

    Cảnh đẹp giao mùa ngắm mãi mê
    Bình minh lan tỏa én bay về
    Vườn sau hoa nhánh treo quỳnh lý
    Ngõ trước cây cành trĩu mận lê
    Lối cũ tơ tằm phơi khắp nẻo
    Đường xưa nhung lụa nhuộm tư bề
    Tân xuân cung chúc mừng năm mới
    Gió nội đưa hương ngát thắm quê

    Huy Thanh
    13-01-2013

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BUỒN VƯƠNG




    Đêm khuya xào xạc gió cài song
    Quạnh cõi buồn vương một nỗi lòng
    Cứ ngỡ quên đi làn mắt biếc !
    Nào hay hiển hiện giot sương trong
    Bâng khuâng chạnh nhớ hồn thơ vọng
    Xúc động nôn nao lệ nến dòng
    Bạn hỡi có hay tình lặng lẽ ?
    Người về phố núi có buồn không ?

    Mạnh Kỷ
    15/01/2013

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG CẦU RẠCH MIỄU
    (Họa bài Cầu Rạch Miễu của TMT)

    Cầu mới khánh thành vắng bóng phà
    Rực lòng khắp chốn ấm quê ta
    Bến Tre hồ hởi vui xây tiếp
    Rạch Miễu hân hoan chúc tạo đà
    Một thoáng mơ màng đường vạn đất
    Ngàn năm hớn hở gạch muôn nhà
    Tóc dài phận gái vai mang súng
    Mong ước xứ dừa ngát thắm hoa

    Huy Thanh
    15-01-2013

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    GIAO MÙA

    Thời khắc giao mùa tuyết vẫn rơi
    Tình yêu nắng ấm tặng cho đời
    Nam thanh rộn rã vui đùa giỡn
    Nữ tú mộng mơ thích dạo chơi
    Lấp lánh sương bay giăng khắp nẻo
    Ngọt ngào hoa nở thoảng bao nơi
    Đông tàn Xuân đến ngàn mai thắm
    Trần thế hoan ca chúc vạn lời

    Huy Thanh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    GIAO MÙA

    Thời khắc giao mùa tuyết vẫn rơi
    Tình yêu nắng ấm tặng cho đời
    Nam thanh rộn rã vui đùa giỡn
    Nữ tú mộng mơ thích dạo chơi
    Lấp lánh sương bay giăng khắp nẻo
    Ngọt ngào hoa nở thoảng bao nơi
    Đông tàn Xuân đến ngàn mai thắm
    Trần thế hoan ca chúc vạn lời

    Huy Thanh
    VÀO MÙA

    Vào mùa nắng đẹp, hết mưa rơi
    Nở thắm muôn hoa rạng rỡ đời
    Xóm dưới thanh niên ưa chạy nhảy
    Làng trên thiếu nữ thích đùa chơi
    Hân hoan nhộn nhịp tràn muôn ngả
    Phấn khởi tưng bừng ngập khắp nơi
    Mở hội chào xuân mừng vụ mới
    Lòng dân náo nức chúc muôn lời

    Trần Thị Lợi

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/491 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình