+ Trả lời chủ đề
Trang 250/491 ĐầuĐầu ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 300 350 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.491 tới 2.500 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2491
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NỢ

    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu
    Nợ thêm nỗi nhớ buổi lưng chiều
    Nợ duyên bến cũ tình xao động
    Nợ chữ đêm dài gió thổi phiêu
    Nợ cả gừng cay hòa mọi nỗi
    Nợ riêng muối mặn lỡ bao điều
    Nợ người khoảnh khoắc sầu thơ thẩn
    Nợ ngõ trăng buồn nhặt dấu yêu!

    Nguyên Xuân
    27/4/2016



    01- TRỐN

    Trốn nàng chẳng muốn ngỏ lời yêu
    Trốn đợi tàn thu gió đảo chiều
    Trốn nghĩa hồng nhan trào ý dạt
    Trốn tình lãng khách để hồn phiêu
    Trốn hoài vẫn nhớ mơ ngàn chuyện
    Trốn mãi còn thương ủ vạn điều
    Trốn đến khi nào tâm nguội lửa
    Trốn nàng chẳng muốn ngỏ lời yêu!

    Huy Thanh 05-03-17
    NỢ…

    Nợ nàng gửi mộng hỡi đào yêu
    Nợ tóc cài hoa rạng rỡ chiều
    Nợ buổi thương thề cho dạ trỗi
    Nợ ngày hẹn ước để lòng phiêu
    Nợ trời sóng bạc ôm triền bãi
    Nợ đất cây xanh kết hạt điều
    Nợ mãi ôm hoài không trả nổi
    Nợ nàng gửi mộng hỡi đào yêu!

    Huy Thanh 07-03-17

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #2492
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    "http://soha.vn/hau-ngay-8-3-chia-se-cua-mot-chang-trai-khien-nguoi-doc-thich-thu-20170308211544098.htm"

    PHẬN ĐÀN ÔNG


    Đàn ông, chút phận nhỏ nhoi này
    Ngẫm lại xem chừng đủ cái hay
    Tuổi bé, đôi bàn tay mẹ vẫy
    Đời khôn, một cảnh giới em bày
    Trình lương, tiếng ngọt thương nhiều đấy
    Hãm tủi, gương lành vẹn lắm thay
    Chớ nghĩ về câu bình đẳng bậy
    Yên hàn sẽ được khối điều may!



    KIỀN ĐỨC - 09/03/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #2493
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    "http://soha.vn/hau-ngay-8-3-chia-se-cua-mot-chang-trai-khien-nguoi-doc-thich-thu-20170308211544098.htm"

    PHẬN ĐÀN ÔNG


    Đàn ông, chút phận nhỏ nhoi này
    Ngẫm lại xem chừng đủ cái hay
    Tuổi bé, đôi bàn tay mẹ vẫy
    Đời khôn, một cảnh giới em bày
    Trình lương, tiếng ngọt thương nhiều đấy
    Hãm tủi, gương lành vẹn lắm thay
    Chớ nghĩ về câu bình đẳng bậy
    Yên hàn sẽ được khối điều may!



    KIỀN ĐỨC - 09/03/17
    PHỤ NỮ

    Đời vui hạnh phúc sẻ san này
    Phụ nữ gia đình lắm cảnh hay
    Nhẫn dạ chồng đau nhờ kẻ thức
    Bền tâm cháu bệnh để em bày
    Nhiều phen đắm mộng yêu kiều nhỉ
    Lắm buổi say tình mạnh mẽ thay
    Liễu các hoài mơ chàng tỉnh ngộ
    Sang giàu chẳng thiết gặp ngàn may!

    Huy Thanh 10-03-17

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2494
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    DUYÊN TÌNH CŨ

    Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
    Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
    Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
    Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
    Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
    Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
    Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
    Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

    TXS 10/03/2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #2495
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    DUYÊN TÌNH CŨ

    Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
    Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
    Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
    Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
    Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
    Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
    Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
    Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

    TXS 10/03/2017
    VƯỢT ĐỒNG

    Mãi vượt ngang đồng cánh thẳng bay
    Vườn hoa nụ trổ khéo ai bày
    Cành lan ủ thắm hồn mơ mộng
    Bếp lửa khơi hồng dạ trỗi say
    Nắng ngả đêm chờ xua vịt lũ
    Chiều nghiêng trẻ ngóng gọi trâu bầy
    Sương choàng lạnh lẽo đường quê bước
    Xứ lạ bao mùa cảnh cũ đây!

    Huy Thanh 10-03-17

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2496
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    DUYÊN TÌNH CŨ

    Trên đồng thẳng cánh lũ cò bay
    Lúa mượt làng quê cảnh vẽ bày
    Trải rộng màu xanh trời sáng rõ
    Đan nhiều thảm đậm nét chiều say
    Chim về nhịp vỗ cài giăng lưới
    Gió thổi cành rung vẫy gọi bầy
    Thả hết tâm hồn khoe bạn hữu
    Duyên tình chốn cũ nặng là đây./.

    TXS 10/03/2017

    VƯỢT ĐỒNG

    Mãi vượt ngang đồng cánh thẳng bay
    Vườn hoa nụ trổ khéo ai bày
    Cành lan ủ thắm hồn mơ mộng
    Bếp lửa khơi hồng dạ trỗi say
    Nắng ngả đêm chờ xua vịt lũ
    Chiều nghiêng trẻ ngóng gọi trâu bầy
    Sương choàng lạnh lẽo đường quê bước
    Xứ lạ bao mùa cảnh cũ đây!

    Huy Thanh 10-03-17
    THOÁT KHỔ

    Buôn làng đổi mới rợp cờ bay
    Phố thị về theo quả lễ bày
    Cảnh đẹp vươn dài trông tuyệt mỹ
    Quê ngời trải rộng ngắm rành say
    Đường nay rộn rã hàng lên bản
    Thói cũ tùm lum lợn thả bầy
    Xã hội làm ăn càng tiến triển
    Đang nghèo thoát khổ vượt từ đây./.

    TXS 11/03/2017

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #2497
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CẢM TẠ

    Tạ nghĩa thi đàn tín nhiệm Giao
    Niềm vui trở lại bắt tay chào
    Đôi bờ lục bát gieo vần nguyện
    Tứ biển thơ đường nối luật trao
    Hạnh phúc bên thềm tia nắng tỏa
    Bình yên trước ngõ nụ xuân ngào
    Nghe lòng cảm kích nên về hội
    Chúc bạn sân nhà những đỉnh cao

    Hoàng Giao
    11/3/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 11-03-2017 lúc 05:23 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #2498
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    THOÁT KHỔ

    Buôn làng đổi mới rợp cờ bay
    Phố thị về theo quả lễ bày
    Cảnh đẹp vươn dài trông tuyệt mỹ
    Quê ngời trải rộng ngắm rành say
    Đường nay rộn rã hàng lên bản
    Thói cũ tùm lum lợn thả bầy
    Xã hội làm ăn càng tiến triển
    Đang nghèo thoát khổ vượt từ đây./.

    TXS 11/03/2017
    NGÕ VƯỢT

    Lũ trẻ bây giờ rộng cánh bay
    Cùng nhau hợp sức chẳng ai bày
    Do tình dẫn nẻo lòng mơ ước
    Bởi nghĩa soi đường dạ đắm say
    Ngói đỏ thôn vào trông vạn chỗ
    Đồi xanh ngựa thả đếm trăm bầy
    Đồng tâm xã hội ngời hương sắc
    Khắc khoải bao mùa ngõ vượt đây.

    Huy Thanh 11-03-2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 12-03-2017 lúc 06:39 AM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2499
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CẢM TẠ

    Tạ nghĩa thi đàn tín nhiệm Giao
    Niềm vui trở lại bắt tay chào
    Đôi bờ lục bát gieo vần nguyện
    Tứ biển thơ đường nối luật trao
    Hạnh phúc bên thềm tia nắng tỏa
    Bình yên trước ngõ nụ xuân ngào
    Nghe lòng cảm kích nên về hội
    Chúc bạn sân nhà những đỉnh cao.

    Hoàng Giao
    11/3/2017
    ĐÓN CHÀO HOÀNG GIAO

    Xin mừng chức vụ của Hoàng Giao
    Bạn hữu Đường thi thảy đón chào
    Hãy gắng nghề y đừng loại bỏ
    Luôn cần cháu nội vẫn bồng trao
    Danh ngời hậu duệ mang đầy đủ
    Nghiệp lớn tiền nhân tỏa ngạt ngào
    Xướng họa làm vui cùng thưởng lãm
    Đâu vì vị thế ở tầm cao./.

    TXS 12/03/2017

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #2500
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGŨ ĐỘ ĐƯỜNG
    (Bài họa)

    Từ khi tiểu học đã mê Đường
    Đến buổi thu chiều dạ vẫn vương
    Chữ bảy êm đềm mơ mộng thắm
    Vần năm rộn rã đắm say hường
    Đồi hoang vận kiếm tâm hoài cảm
    Rẻo lạ câu tìm trí mãi thương
    Khắc khoải bao ngày do ngũ độ
    Lời thơ trỗi nhạc khúc nghê thường.

    Huy Thanh 12-03-2017


    DẠ CÒN VƯƠNG

    Trở lại vườn thơ thể luật Đường
    Bao ngày vắng bặt dạ còn vương
    Niềm vui vẫn đợi tươi cành biếc
    Nỗi nhớ hoài trông thắm nụ hường
    Gửi bạn đôi vần đầy cảm mến
    Trao người mấy vận trọn tình thương
    Thi đàn rộn rã vang hồn nhạc
    Cảnh sống giờ đây đẹp lạ thường.

    Mạnh Kỷ
    11/3/2017

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 250/491 ĐầuĐầu ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 300 350 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình