+ Trả lời chủ đề
Trang 251/491 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 301 351 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.501 tới 2.510 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2501
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    DÃ QUỲ

    Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
    Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
    Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
    Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
    Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
    Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
    Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
    Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

    TXS 13/03/2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2502
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    DÃ QUỲ

    Bạn hãy về chơi ngắm Dã quỳ
    Khoe màu sắc đẹp nỏ quyền uy
    Hoa vàng thắm vẻ nhiều câu dẫn
    Cánh nhỏ tươi cành lắm kẻ si
    Sức sống dâng đầy luôn lặng lẽ
    Tình yêu giữ trọn chẳng kiêu kỳ
    Nơi miền núi lạnh mùa đông tới
    Trải rộng đường phô nét dậy thì./.

    TXS 13/03/2017
    TÍCH HOA DÃ QUỲ

    Nàng “H’Linh” ngã xuống cạnh bên quỳ
    Giận dữ “La” rình bắn tỏ uy
    Lặng nẻo khăn choàng mơ nghĩa thắm
    Yên bờ gió thả mộng tình si
    Cành tươi mảnh dáng trông huyền hoặc
    Nhánh mỏng vàng hoa vẫy lạ kỳ
    Rẻo vắng nơi này yêu mãi trọn
    Hồng phai giã biệt tuổi xuân thì.

    Huy Thanh 13-03-2017

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2503
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIỀU THU
    (Bài họa)

    Chiều thu dạo cảnh nắng phai hồng
    Mộng ngắm sương mờ phủ bãi sông
    Bởi vỡ lòng quên niềm ái nhạt
    Vì yêu dạ giữ giấc mơ nồng
    Êm đềm nõn trổ nhờ câu đợi
    Khấp khởi xuân tràn cậy chữ mong
    Tháp cũ hồi chuông thề nguyện đổ
    Anh về nối nhịp mãi chờ trông.

    Huy Thanh 14-03-2017


    CẢNH HẠ
    (Ngũ độ thanh)

    Hạ giữ trời xanh nắng đỏ hồng
    Ve sầu nức nở vọng triền sông
    Đầu thôn lúa trải thêu tình mộng
    Cuối nẻo thuyền giăng dệt nghĩa nồng
    Trở lại trường xưa tràn nỗi nhớ
    Quay về xóm cũ ngập niềm mong
    Vần thơ đẹp mãi đầy lưu luyến
    Gửi gió mây ngàn những đợi trông.

    Mạnh Kỷ
    13/3 2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CHIỀU THU
    (Bài họa)

    Chiều thu dạo cảnh nắng phai hồng
    Mộng ngắm sương mờ phủ bãi sông
    Bởi vỡ lòng quên niềm ái nhạt
    Vì yêu dạ giữ giấc mơ nồng
    Êm đềm nõn trổ nhờ câu đợi
    Khấp khởi xuân tràn cậy chữ mong
    Tháp cũ hồi chuông thề nguyện đổ
    Anh về nối nhịp mãi chờ trông.

    Huy Thanh 14-03-2017


    CẢNH HẠ
    (Ngũ độ thanh)

    Hạ giữ trời xanh nắng đỏ hồng
    Ve sầu nức nở vọng triền sông
    Đầu thôn lúa trải thêu tình mộng
    Cuối nẻo thuyền giăng dệt nghĩa nồng
    Trở lại trường xưa tràn nỗi nhớ
    Quay về xóm cũ ngập niềm mong
    Vần thơ đẹp mãi đầy lưu luyến
    Gửi gió mây ngàn những đợi trông.

    Mạnh Kỷ
    13/3 2017


    Tiễn bạn

    Nhỏ lệ ngày nao tiễn gót hồng
    Khi mà kiệu đỏ khuất bờ sông
    Xa tình liễu rủ cho lòng rối
    Bội nghĩa quỳnh phai để gió nồng
    Trỗi khúc đường xưa sầu kẻ vọng
    Ca bài lối cũ tội người mong
    Sao đành bỏ bến cùng trăng mộng
    Lỗi hẹn đêm dài ... mỏi mắt trông

    Vancali 3.15.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-03-2017 lúc 08:09 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #2505
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẸP MÃI ÂN TÌNH
    (Rời bến Cổ Mộ)

    Gửi biếu cô thầy những vận thơ
    Tình sâu nghĩa nặng thắm muôn giờ
    Gom đầy ý luật tô màu đỏ
    Nhặt đủ câu từ vẽ nét tơ
    Cổ Mộ tưng bừng thuyền cặp bến
    Đường thi rộn rã sóng ôm bờ
    Đò qua kỉ niệm còn in rõ
    Đẹp mãi ân tình trọn giấc mơ.

    Mạnh Kỷ
    15/3/2017


    MÃI THẮM ÂN TÌNH

    Ân tình kính gửi vạn lời thơ
    Cập bến đò đưa dẫu nửa giờ
    Cổ Mộ tưng bừng câu ngóng chữ
    Thi Đường khấp khởi lụa chờ tơ
    Êm đềm nguyện giữ buồm căng gió
    Rạng rỡ thề ghi biển mến bờ
    Nghĩa nặng đưa người qua sóng cả
    Gieo mầm quả chín vẹn niềm mơ.

    Huy Thanh 16-03-2017

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2506
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VỀ VỚI TUỔI THƠ

    Trở gót quay về với tuổi thơ
    Cùng anh kỉ niệm vốn đang chờ
    Thuyền tình lướt tới ôm bờ hẹn
    Bến mộng dâng về níu cõi mơ
    Gío nhịp nhàng lay hồn rộn rã
    Mây vồn vã thả cảnh bơ phờ
    Kìa ai rảo bước trông trời lộng
    Có phải bồi hồi dạ ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ


    TRỞ VỀ QUÊ CŨ

    Mơ về sống lại những ngày thơ
    Chạy giỡn đình xưa tháp cổ chờ
    Rộn rã dòng xuôi tràn ý tưởng
    Êm đềm sóng gợn thỏa lòng mơ
    Bền gan gọt giũa không lười nhác
    Vững chí mài trau chẳng phạc phờ
    Mãn nguyện công thành quê trở bước
    Quanh làng cảnh đẹp khó làm ngơ.

    Huy Thanh 16-03-2017

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2507
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VỀ VỚI TUỔI THƠ

    Trở gót quay về với tuổi thơ
    Cùng anh kỉ niệm vốn đang chờ
    Thuyền tình lướt tới ôm bờ hẹn
    Bến mộng dâng về níu cõi mơ
    Gío nhịp nhàng lay hồn rộn rã
    Mây vồn vã thả cảnh bơ phờ
    Kìa ai rảo bước trông trời lộng
    Có phải bồi hồi dạ ngẩn ngơ.

    Mạnh Kỷ


    TRỞ VỀ QUÊ CŨ

    Mơ về sống lại những ngày thơ
    Chạy giỡn đình xưa tháp cổ chờ
    Rộn rã dòng xuôi tràn ý tưởng
    Êm đềm sóng gợn thỏa lòng mơ
    Bền gan gọt giũa không lười nhác
    Vững chí mài trau chẳng phạc phờ
    Mãn nguyện công thành quê trở bước
    Quanh làng cảnh đẹp khó làm ngơ.

    Huy Thanh 16-03-2017


    Hồn thơ

    Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
    Chữ viết hoà câu kẻo bạn chờ
    Một thuở vờn hoa làm mắt dỗi
    Bao đời bỡn nguyệt để lòng mơ
    Đường xưa chuyện cũ cho đàn réo
    Nẻo cũ người xưa khiến mặt phờ
    Vũ Khúc tình yêu đà thỏa dạ
    Duyên thề nữ giới thể nào ngơ

    Vancali. 3 .15.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-03-2017 lúc 07:41 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #2508
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VĨNH BIỆT

    Thầm chia khẽ nhủ với Van Cà
    Bởi nghĩa u sầu suối lệ đa
    Cõi thế em còn vương nợ hả
    Trần gian Mẹ đã hết duyên mà
    Đìu hiu thả chữ vơi buồn nhá
    Quạnh quẽ giao tình bớt khổ nha
    Thổn thức lòng đau, đành vĩnh biệt
    Đường đi cảnh giới tiễn sang phà!

    Huy Thanh 17-03-2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2509
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÚC QUỲ

    Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
    Sang mùa nở rộ ngát đường đi
    Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
    Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
    Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
    Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
    Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
    Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.

    Gió Bụi
    03142017



    04- DÃ QUỲ (CÚC QUỲ)


    Rủ bạn vào thăm chỗ Cúc quỳ
    Lên đường mãi ước vượt rừng đi
    Ghềnh lay quỷ rú lòng không sợ
    Gió trỗi hồn kêu dạ chẳng bì
    Liễu úa đâu ngờ suy giận bả
    Thân tàn hổng tính nghĩ hờn mi
    Hoa vàng lũ lụt trôi từng khóm
    Rủ bạn vào thăm chỗ Cúc quỳ.

    Huy Thanh 17-03-2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-03-2017 lúc 06:22 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2510
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VĨNH BIỆT

    Thầm chia khẽ nhủ với Van Cà
    Bởi nghĩa u sầu suối lệ đa
    Cõi thế em còn vương nợ hả
    Trần gian Mẹ đã hết duyên mà
    Đìu hiu thả chữ vơi buồn nhá
    Quạnh quẽ giao tình bớt khổ nha
    Thổn thức lòng đau, đành vĩnh biệt
    Đường đi cảnh giới tiễn sang phà!

    Huy Thanh 17-03-2017




  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 251/491 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 301 351 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình