+ Trả lời chủ đề
Trang 273/491 ĐầuĐầu ... 173 223 263 271 272 273 274 275 283 323 373 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.721 tới 2.730 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2721
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    TIẾNG ĐÀN ĐÊM

    Tỉnh giấc lưng chừng lệ ngấn vương
    Đàn ai quặn thắt giữa đêm trường
    Khuôn đời mấy bậc mòn tơ phím
    Cánh vạc bao vòng đẫm tuyết sương
    Mới chạm dây hờn đau tám quãng
    Còn mơ nụ ái tủi trăm đường
    Xin người hãy dạo vài cung nữa
    Để kẻ si tình lạc bến thương


    Thanh Nguyệt – 25/08/2017

    -------

    DẠ KHÚC BUỒN
    (Bài họa)

    Tiêu sầu đã dứt dạ còn vương
    Hiểu thấu lòng nhau nỗi đoạn trường
    Thổn thức tâm buồn trăng quyện ngõ
    Âm thầm mắt chảy lệ nhòa sương
    Lầm nơi phận gởi đành ngăn lối
    Xót điệu tình trao phải rẽ đường
    Phím nhạc cung đàn đêm huyễn hoặc
    Xa nàng vạn lý vẫn hoài thương

    Huy Thanh – 26/08/2017

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  3. #2722
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

    Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
    Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
    Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
    Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
    Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
    Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
    Niềm vui rạo rực mơ màng trải
    Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

    Mạnh Kỷ
    01/9/2017


    ĐÈN KHÊU NGÓNG BẠN


    Đã hứa thăm nhà, hẹn buổi mai
    Vườn sau trổ nụ ngắm hoa nhài
    Êm đềm nắng nhạt mùa thu ửng
    Thổn thức mây hồng ngõ hạ phai
    Thịt cá đầy mâm tròn bữa đủ
    Tình thơ trọn nghĩa suốt đêm dài
    Đèn khêu lặng lẽ người chưa đến
    Hớn hở vun bồi mãi đợi ai.

    01/9/2017
    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #2723
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DŨNG KHÍ

    “Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
    Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
    Tay cày tay súng không lơi lỏng
    Đối mặt bom thù dũng khí lan…

    BXP 31/8/2017

    THẤT MÙA

    Nẻo vắng bờ tre kẽo kẹt đàn
    Mùa này lại thất chẳng canh chan
    Xuân sang áo cũ cho ngày Tết
    Vững dạ rau nhiều, gió thoảng lan.

    Lệ Hà 01/9/2017

    GẮNG NUỐT

    So dây lựa phím dạo cung đàn
    Một bát xương hầm nể vợ chan
    Răng lợi phều phào ăn chẳng hứng
    Chất nhừ gắng nuốt để quên Lan

    BXP 01/9/2017

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2724
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    LỘNG HỒN MƠ

    Thi đàn xướng họa những vần thơ
    Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
    “Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
    Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.

    BXP 31/8/2017

    TUỔI THƠ

    Sáo trỗi sông Vàm dạo thẩn thơ
    Thuyền lao mạn vỗ sóng ôm bờ
    Vòng tay của mẹ thời thơ ấu
    Nũng niu thương hoài lúc trẻ mơ

    Lệ Hà 01/9/2017

    CHỬA HẾT MƠ

    Vui cảnh thi đàn xướng họa thơ
    Lánh xa bể ái sóng xô bờ
    Giao lưa bạn hữu lòng thêm mở
    Nên cái thân già chửa hết mơ.

    BXP 01/9/2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #2725
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHỐN THẦN KINH

    Mơ ngày trở lại chốn Thần Kinh
    Cảnh cũ Vân Lâu núi Ngự Bình
    Thôn Vỹ trăng lên nhìn huyễn hoặc
    Trường Tiền sóng gợn ngắm lung linh
    Quê nhà dạy trẻ tròn ân nước
    Đất khách hồi hương vẹn nghĩa tình
    Kỉ niệm quay về dâng nỗi nhớ
    Qua thời lửa dậy Huế hoàn sinh.

    02/9/2017
    Lệ Hà


    NGHĨ MÀ KINH

    Bom cùng đạn lạc nghĩ mà kinh
    Hết thảy non sông muốn phận bình
    Kẻ đến trời Nam mong phật Tổ
    Ta về bể bắc cậy thần linh
    Vung tầm đánh giữ yên phần cảnh
    Mở trí lo xây đẹp chữ tình
    Nhớ mãi thời nao lòng rạo rực
    Một đời khắc đậm mối nhân sinh.

    Mạnh Kỷ
    02/9/2017

    LẼ TỬ SINH

    Biển động ba đào sóng vỗ kinh
    Tàu xa vạn lý chẳng an bình
    Do lòng đỡ bạn xin Bà thấu
    Bởi chỗ thương nhà cậy Chúa linh
    Kỉ niệm triền sông tròn nghĩa xóm
    Thời gian bến bãi vẹn ân tình
    Gia đình lửa đượm dù phai sắc
    Nhớ phận con người lẽ tử sinh!

    03/9/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 03-09-2017 lúc 07:26 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2726
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    DŨNG KHÍ

    “Thần sấm” “Con ma” kéo lũ đàn
    Quê nhà khói lửa lệ-cơm chan
    Tay cày tay súng không lơi lỏng
    Đối mặt bom thù dũng khí lan…

    BXP 31/8/2017

    THẤT MÙA

    Nẻo vắng bờ tre kẽo kẹt đàn
    Mùa này lại thất chẳng canh chan
    Xuân sang áo cũ cho ngày Tết
    Vững dạ rau nhiều, gió thoảng lan.

    Lệ Hà 01/9/2017

    GẮNG NUỐT

    So dây lựa phím dạo cung đàn
    Một bát xương hầm nể vợ chan
    Răng lợi phều phào ăn chẳng hứng
    Chất nhừ gắng nuốt để quên Lan

    BXP 01/9/2017
    TẶNG LAN

    Biển trỗi bài ca sóng họa đàn
    Bao ngày vẫn ước mộng chồng chan
    Chài buông nguyệt xõa khoang đầy ắp
    Nẻo rẽ bên đồi đến tặng Lan.

    Lệ Hà 02/9/2017

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #2727
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    LỘNG HỒN MƠ

    Thi đàn xướng họa những vần thơ
    Bốn bể chia vui chẳng cõi bờ
    “Thân ái” “Nhân hòa” chung ý niệm
    Luật Đường Song tứ lộng hồn mơ.

    BXP 31/8/2017

    TUỔI THƠ

    Sáo trỗi sông Vàm dạo thẩn thơ
    Thuyền lao mạn vỗ sóng ôm bờ
    Vòng tay của mẹ thời thơ ấu
    Nũng niu thương hoài lúc trẻ mơ

    Lệ Hà 01/9/2017

    CHỬA HẾT MƠ

    Vui cảnh thi đàn xướng họa thơ
    Lánh xa bể ái sóng xô bờ
    Giao lưa bạn hữu lòng thêm mở
    Nên cái thân già chửa hết mơ.

    BXP 01/9/2017
    TÌNH MƠ

    Đêm buồn vắng vẻ nghĩ về thơ
    Gọi chữ ngàn khơi chẳng thấy bờ
    Sóng vỗ con thuyền xao động cảnh
    Trăng chìm tận đáy vẫn tình mơ.

    Lệ Hà 02/9/2017

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #2728
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    LIÊU TRAI

    Hồn ma trở lại cõi dương trần
    Nũng nịu bên chàng để ái ân
    Cảnh nguyệt giao hòa say những lúc
    Từng canh ấp ủ mộng bao lần
    Êm đềm vượt bể tình chăn gối
    Hối hả xuyên rừng nghĩa phụng lân
    Lữ khách hàn nhân đều thỏa dạ
    Tùng Linh khéo chọn rủ trao phần.

    04/9/2017
    Huy Thanh

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 06-09-2017 lúc 03:20 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #2729
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MIỆT MÀI MÊ

    (Tố từ pháp)


    Viết vội vần vô vẫn vụng về
    Mơ màng may mắn miệt mài mê
    Dùng dằng dai dẳng dần dà dọi
    Đủng đỉnh đong đưa đỏng đảnh đề
    Náo nức nôn nao nằng nặc nói
    Chòng chành chấp chới chập chờn chê
    Lung linh lấp lánh lo lầm lỗi
    Thấp thỏm thẩn thơ thổn thức thề.

    Mạnh Kỷ


    MẢI MIẾT MÊ

    Vào vai viết vội vẩn vơ về
    Mát mẻ mơ màng mải miết mê
    Lỡ lội lơ là lo lắm lỗi
    Đòi đua đánh đấm đố đa đề
    Khề khà khá khẩm khờ không khiếp
    Chững chạc chùng chình chắc chẳng chê
    Lả lướt lên lầu lăn lạnh lẽo
    Thời thơ thổn thức thảm thương thề.

    06/9/2017
    Huy Thanh

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2730
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THU SẦU
    (Bài họa)

    Thu sầu lá mộng trổ niềm say
    Lặng lẽ tàn hơi nhánh mỏi gầy
    Mãi ngập ân tình phai thắm đổ
    Luôn tràn kỉ niệm úa buồn bay
    Cành xao não nuột dù đôi phút
    Gió cuộn đìu hiu dẫu nửa ngày
    Tuyết phủ kiên trì ta vẫn đợi
    Bên hàng phượng vĩ nhớ hoài cây.

    06/9/2017
    Huy Thanh


    LÁ THU

    Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
    Mà sao níu mãi cội thân gầy
    Chờ khi nắng sạm già nua đến
    Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
    Cũng một lần đau lưng chạm đất
    Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
    Xin người bước nhẹ đừng day lá
    Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

    Minh Đức
    8-8-2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 273/491 ĐầuĐầu ... 173 223 263 271 272 273 274 275 283 323 373 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình