+ Trả lời chủ đề
Trang 278/491 ĐầuĐầu ... 178 228 268 276 277 278 279 280 288 328 378 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.771 tới 2.780 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2771
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NGUYỆT LÃO XE NHẦM

    Đâu rồi nguyện ước của ngày xưa
    Thuở hẹn hò nhau chỗ bóng dừa
    Trải mộng chèo khua vì sóng vỗ
    Dâng niềm nhạc trỗi bởi trời mưa
    Tình trao áo khỉ nhìn hơi rộng
    Nghĩa viếng quần gin mặc hổng vừa
    Nguyệt lão xe nhầm duyên vớ vẩn
    Đông về cánh phượng chẳng hề ưa!

    15/10/2017
    Huy Thanh

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #2772
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    TẶNG QUÀ SINH NHẬT HUY THANH

    Nhân ngày sinh nhật của Huy Thanh
    Tặng mấy vần thơ đủ mát lành
    Chúc bạn tưng bừng ăn nhậu tốt
    Mừng Cô thỏa thích nấu xào nhanh
    Tình yêu hạnh phúc điều mong đạt
    Cuộc sống bình yên việc ước thành
    Xướng họa thi đàn chung một khối
    Tâm đồng ý hợp rạng ngời danh./.

    TXS 16/10/2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2773
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUY THANH

    Sinh nhật Huy Thanh đã đến rồi
    Đôi dòng mộc mạc gửi chia vui
    Gõ đầu lũ trẻ thôi dừng thước
    Hòa bạn câu thơ cứ bốc trời
    Bốn bể giao lưu tình mãi ứ
    Một nhà sum họp nghĩa nào vơi
    Thanh-Hà Sinh Phượng giờ thân thiết
    Xướng họa cùng nhau khó tách rời.

    BXP 16.10.2017
    Đưa vào bảng kt nó hiện ra hai chữ Sinh, nhưng tôi nghĩ
    hai chữ Sinh này không mắc lỗi trùng từ.

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #2774
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    TẶNG QUÀ SINH NHẬT HUY THANH

    Nhân ngày sinh nhật của Huy Thanh
    Tặng mấy vần thơ đủ mát lành
    Chúc bạn tưng bừng ăn nhậu tốt
    Mừng Cô thỏa thích nấu xào nhanh
    Tình yêu hạnh phúc điều mong đạt
    Cuộc sống bình yên việc ước thành
    Xướng họa thi đàn chung một khối
    Tâm đồng ý hợp rạng ngời danh./.

    TXS 16/10/2017
    CẢM ƠN TIẾN SĨ SINH

    Vui mừng nghĩa trọn của Sinh Thanh
    Nhận đủ bài thơ ấm ngõ lành
    Bởi mến thi đàn trao chữ lẹ
    Vì mơ bạn hữu trả lời nhanh
    Thuyền quyên nhấp rượu tình duyên mãn
    Lãng tử bình thơ số phận thành
    Đỉnh Quyết dòng Lam triền mãi đợi
    Canh trường ngắm nguyệt chẳng màng danh.

    16/10/2017
    Huy Thanh

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #2775
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT HUY THANH

    Sinh nhật Huy Thanh đã đến rồi
    Đôi dòng mộc mạc gửi chia vui
    Gõ đầu lũ trẻ thôi dừng thước
    Hòa bạn câu thơ cứ bốc trời
    Bốn bể giao lưu tình mãi ứ
    Một nhà sum họp nghĩa nào vơi
    Thanh-Hà Sinh Phượng giờ thân thiết
    Xướng họa cùng nhau khó tách rời.

    BXP 16.10.2017
    Đưa vào bảng kt nó hiện ra hai chữ Sinh, nhưng tôi nghĩ
    hai chữ Sinh này không mắc lỗi trùng từ.
    CẢM TẠ HUYNH PHƯỢNG

    Vào trang mở mạng thấy huynh rồi
    Ủ mộng trao vần quá đỗi vui
    Nghĩa cả hòa câu ngời ánh nguyệt
    Tình sâu quyện chữ thắm chân trời
    Lưng đàn ý trỗi tình luôn đượm
    Túi rượu duyên tràn nghĩa chẳng vơi
    Ước sẽ cùng nhau dù biển cạn
    Hằng giao kết điệu mãi không rời.

    16/10/2017
    Huy Thanh

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2776
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    CHÚC MỪNG

    Vui ngày khánh nhật chúc mừng anh
    Mãi được hồng duyên hưởng phúc lành
    Dẻo gánh Đường Thi ngào chữ mượt
    Thơm hồn Lục Bát thả vần nhanh
    Thanh Hà tỏ mặt tâm ngời nẻo
    Bích Nguyệt soi gương ý rạng thành
    Dệt thắm tình thơ cùng bạn hữu
    Thu chiều rực rỡ nắng vàng hanh!

    Nguyên Xuân
    16/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-10-2017 lúc 03:43 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #2777
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết

    CHÚC MỪNG

    Vui ngày khánh nhật chúc mừng anh
    Mãi được hồng duyên hưởng phúc lành
    Dẻo gánh Đường Thi ngào chữ mượt
    Thơm hồn Lục Bát thả vần nhanh
    Thanh Hà tỏ mặt tâm ngời nẻo
    Bích Nguyệt soi gương ý rạng thành
    Dệt thắm tình thơ cùng bạn hữu
    Thu chiều rực rỡ nắng vàng hanh!

    Nguyên Xuân
    16/10/2017
    CẢM TẠ XUÂN ĐÀO

    Cảm động Xuân Đào đã chúc anh
    Nàng thơ trẻ đẹp, thắm tươi lành
    Đường thi chữ mượt từ trao đủ
    Tứ tuyệt duyên hồng ngõ thả nhanh
    Bởi nghĩa gương cài luôn ý rạng
    Vì yêu bạn quý mãi tâm thành
    Nhân mừng hỉ nhật mời ngan nướng
    Thủy tạ Ninh Kiều dẫu nắng hanh!

    16/10/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-10-2017 lúc 01:43 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2778
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NGUYỆT LÃO XE NHẦM

    Đâu rồi nguyện ước của ngày xưa
    Thuở hẹn hò nhau chỗ bóng dừa
    Trải mộng chèo khua vì sóng vỗ
    Dâng niềm nhạc trỗi bởi trời mưa
    Tình trao áo khỉ nhìn hơi rộng
    Nghĩa viếng quần gin mặc hổng vừa
    Nguyệt lão xe nhầm duyên vớ vẩn
    Đông về cánh phượng chẳng hề ưa!

    15/10/2017
    Huy Thanh
    NGUYỆT LÃO ĐÂU NHẦM

    Nguyệt lão đâu nhầm chuyện thuở xưa
    Bờ ao chỗ đó cội cây dừa
    Hai hình thả bóng trên cầu khỉ
    Một buổi trao tình giữa tiếng mưa
    Lũ trẻ đều khen chồng vợ tốt
    Người thân vẫn gọi lứa đôi vừa
    Bà con chúc tụng quà vô kể
    Mẹ bảo dâu hiền cũng thấy ưa./.

    TXS 16/10/2017

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #2779
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HẠN HÁN

    Nắng lửa bừng bừng khắp thế gian
    Đồng khô đất nẻ lúa như tàn
    Trên cành giọng lạc ve rền rĩ
    Dưới ruộng chân cuồng cuốc thở than
    Hối hả trong nhà người mải quạt
    Nhần nha ngoài ngõ gió thôi đàn
    Vuốt râu cậu Cóc đang ra lệnh :
    Ông cháu mau mà xuống giải nan.

    BXP 18/10/2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2780
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    HẠN HÁN

    Nắng lửa bừng bừng khắp thế gian
    Đồng khô đất nẻ lúa như tàn
    Trên cành giọng lạc ve rền rĩ
    Dưới ruộng chân cuồng cuốc thở than
    Hối hả trong nhà người mải quạt
    Nhần nha ngoài ngõ gió thôi đàn
    Vuốt râu cậu Cóc đang ra lệnh :
    Ông cháu mau mà xuống giải nan.

    BXP 18/10/2017
    MỜI CẬU CÓC

    Trăm ngày lửa chiếu cõi trần gian
    Ruộng rẫy buồn lo cảnh sắp tàn
    Nắng cợt gầy vai chồng khẽ thở
    Sương vờn úa liễu vợ thầm than
    Đìu hiu lá rũ cành mơ nhạc
    Quạnh quẽ vườn trông gió gẩy đàn
    Bãi cỏ đèn khuya mời cậu cóc
    Ông trời sợ hãi khó từ nan.

    18/10/2017
    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 278/491 ĐầuĐầu ... 178 228 268 276 277 278 279 280 288 328 378 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình