Nguyên văn bởi
Tran Xuan Sinh
KIẾP NHỆN
Trong đời kiếp nhện phải cài tơ
Để những thời gian ngóng đợi chờ
Nếu được mồi ngon liền hiểu rõ
Hay là bụng lép chỉ nhìn trơ
Dân nghèo chịu đói mà tâm giữ
Kẻ xấu làm ngông dẫu tội ngờ
Có lẽ vì tham rồi nhận quả
Nên đành cuộc sống mãi còn ngơ./.
TXS 22/03/2018
THÂN TẰM
Đã biết thân tằm buộc nhả tơ
Guồng quay kéo sợi mãi trông chờ
Tình chân ắt phải trao lời nhã
Nghĩa thật sao đành để mắt trơ
Dệt chữ hằng e từ bỏ trốn
Gầy câu vẫn ngại ý thêm ngờ
Bao ngày viễn xứ mơ lòng trọn
Rạng rỡ ôm mừng khiến ngẩn ngơ.
Huy Thanh
22/3/2018
Kiếp Nhện Sầu
Đơn nằm góc quạnh trải đường tơ
Mãi vọng trần gian có kẻ chờ
Lắm bữa giông chà thân vụn bở
Bao ngày phận hứng cảnh buồn trơ
Đời treo cuối chợ người đâu ngỡ
Mạng rã đầu non gió chẳng ngờ
Nghẹn nỗi duyên nhầu tâm nức nở
Đau hờn tạo hóa đã làm ngơ.
Hồng Vy
23-03-2018