NGẪM
Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.
TXS 01/03/2019
QUYẾT VƯƠN TẦM
Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm
BXP 02.03.2019
NGHĨ
Trồng cây chọn giống để ươm mầm
Hiểu kỹ quy trình chớ bận tâm
Trái mọng làng tôi mời vãn cảnh
Giàu lên tiến bộ phải nâng tầm.
Huy Thanh 02.03.2019
Biển Vắng
Nắng loãng dần nghiêng biển lạnh mờ
Sương đà cũng phủ khắp dòng mơ
Buồn em mãi đợi bên gành nhớ
Tủi mộng hoài khơi giữa bến chờ
Mặc buổi đông về trêu sắc vỡ
Hay lần hạ đến giễu hồn ngơ
Tình xưa vẫn gợi lòng trăn trở
Vẹn mảnh chiều ru cõi dạ khờ.
Hồng Vy
03-03-2019
NGẪM
Hạt nắng mùa xuân cũng nảy mầm
Gieo vào cảnh vật sáng ngời tâm
Con người hạnh phúc mong bền vững
Xã hội giàu sang phải đúng tầm.
TXS 01/03/2019
QUYẾT VƯƠN TẦM
Từ bi chủng tử đã gieo mầm
Hạt điểm Kinh trì lặng cõi tâm
Bát Nhã thuyền kia theo tới bến
Từng giây kiên nhẫn quyết vươn tầm
BXP 02.03.2019
NGUYỆN NÂNG TẦM
Tình yêu hạnh phúc muốn tươi mầm
Phải gắng tu hành giữ chánh tâm
Nghiệp chướng rời xa lòng hỷ xả
Từ bi bác ái nguyện nâng tầm.
TXS 02/03/2019
NGHĨ
Trồng cây chọn giống để ươm mầm
Hiểu kỹ quy trình chớ bận tâm
Trái mọng làng tôi mời vãn cảnh
Giàu lên tiến bộ phải nâng tầm.
Huy Thanh 02.03.2019
TRỒNG NGƯỜI
Tiến sỹ, Huy Thanh uốn nắn mầm
Trồng người sự nghiệp đáng quan tâm
Đâu nề nám phổi chân chồn đứng
Cốt tuổi thơ ngây tiến đúng tầm.
BXP 03.03.2019
NGƯỠNG MỘ
Chớ bảo rằng ông! Lão Phượng già
Trăm miền khắp cõi vạn đời qua
Tìm ai trí não như người vậy
Nguyện bốn mùa dâng trảm mã trà…
Huy Thanh 02.03.2019
ÁI MỘ
Đừng chê bác Phượng, lão thân già
Vạn thứ, trăm nghề đã vượt qua
Bản lĩnh tu hành kinh điển thạo
Còn hăng đọc sách lẫn pha trà.
TXS 03/03/2019
HỌC BẠN
Kiên nhẫn rèn thân chống sự già
Luôn dùng ý chí … khó đều qua
Khiêm mình học bạn nâng tri thức
Thích những bình minh : Nhất trản trà!
BXP 03.03.2019
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn biển lặng ngắm sương mờ
Ngõ vắng mây luồn cảnh nguyệt mơ
Nũng nịu êm thề cho kẻ mớ
Triền miên lỗi hẹn để em chờ
Lời sâu chữ dịu hoài thêm nhớ
Biển rộng trăng tròn mãi bớt ngơ
Ngật ngưỡng đò đông thuyền khó chở
Lầm duyên lỡ ước tại ai khờ.
03.03.2019
Huy Thanh
Biển Vắng
Nắng loãng dần nghiêng biển lạnh mờ
Sương đà cũng phủ khắp dòng mơ
Buồn em mãi đợi bên gành nhớ
Tủi mộng hoài khơi giữa bến chờ
Mặc buổi đông về trêu sắc vỡ
Hay lần hạ đến giễu hồn ngơ
Tình xưa vẫn gợi lòng trăn trở
Vẹn mảnh chiều ru cõi dạ khờ.
Hồng Vy
03-03-2019
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn biển lặng ngắm sương mờ
Ngõ vắng mây luồn cảnh nguyệt mơ
Nũng nịu êm thề cho kẻ mớ
Triền miên lỗi hẹn để em chờ
Lời sâu chữ dịu hoài thêm nhớ
Biển rộng trăng tròn mãi bớt ngơ
Ngật ngưỡng đò đông thuyền khó chở
Lầm duyên lỡ ước tại ai khờ.
03.03.2019
Huy Thanh
BIỂN LẠNH
Chiều buông ngắm biển lạnh sao mờ
Thiếu nữ u hoài cảnh tượng mơ
Phận tủi còn in ngày tháng đỡ
Tình trao vẫn đợi phút giây chờ
Đang tìm bạn cũ lòng xoay xở
Mãi ngóng người xa dạ ngẩn ngơ
Lặng lẽ trời mây làn gió trở
Tà bay áo mỏng lộ thân khờ./.
TXS 03/03/2019
BIỂN VẮNG
(Họa y đề)
Biển vắng chiều nay sắc ảo mờ
Ta ngồi lặng lẽ thả hồn mơ
Sương rơi áo đẫm nào ai ngó
Lệ giót tim đau chẳng kẻ chờ
Ray rức niềm xưa tình lỡ dở
Bồi hồi nỗi mới dạ ngu ngơ
Già chưa dứt được điều nhung nhớ
Có phải rằng tôi rất dại khờ?
BXP 03.03.2019
Biển Lộng
Ngoài khơi biển lộng sóng dâng mờ
Bãi quạnh ai ngồi thất thểu mơ
Khẽ giận thuyền đi làm bến lở
Thầm ghen mộng duỗi để duyên chờ
Sương vầy tủi lại hồn loang nhớ
Gió vẫy thương về dạ tưởng ngơ
Mãi trách trời cao tình chẳng nợ
Nhầu thân thục nữ kiếp luôn khờ.
Hồng Vy
03-03-2019