+ Trả lời chủ đề
Trang 4/491 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #31
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHIỀU QUÊ




    Đàn cò chở nắng buổi chiều tà
    Nghiêng ngả chao mình đến chốn xa
    Hồng Lĩnh thông reo xào xạc lá
    Sông Lam sóng vỗ dạt dào ca
    Trời ôm mây bạc leo sườn núi
    Cầu đẩy lúa vàng vượt nhịp qua
    Thấp thoáng thuyền ai về bến đậu
    Lung linh tím nhuộm chẳng phai nhòa .

    Mạnh Kỷ
    02/11/2012

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIỀU QUÊ

    Đàn cò chở nắng buổi chiều tà
    Nghiêng ngả chao mình đến chốn xa
    Hồng Lĩnh thông reo xào xạc lá
    Sông Lam sóng vỗ dạt dào ca
    Trời ôm mây bạc leo sườn núi
    Cầu đẩy lúa vàng vượt nhịp qua
    Thấp thoáng thuyền ai về bến đậu
    Lung linh tím nhuộm chẳng phai nhòa .

    Mạnh Kỷ
    02/11/2012




  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHIỀU QUÊ


    Đàn cò chở nắng buổi chiều tà
    Nghiêng ngả chao mình đến chốn xa
    Hồng Lĩnh thông reo xào xạc lá
    Sông Lam sóng vỗ dạt dào ca
    Trời ôm mây bạc leo sườn núi
    Cầu đẩy lúa vàng vượt nhịp qua
    Thấp thoáng thuyền ai về bến đậu
    Lung linh tím nhuộm chẳng phai nhòa .

    Mạnh Kỷ
    02/11/2012



    AN LÒNG

    Gió thổi mây bay chở nắng tà
    Bềnh bồng lặng lẽ đến phương xa
    Láng Cò đồng lúa hòa câu hát
    Đồng Tháp chim muông vọng tiếng ca
    Mưa thuận con người vui hớn hở
    Gió hòa ruộng rẫy khó khăn qua
    Trời thương ban tặng ai tâm đẹp
    Đất gửi ấm no lệ chẳng nhòa

    HUY THANH
    02-11-2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NHỚ...


    Chiều thu lành lạnh hạt mưa rơi
    Ta nhớ người xưa dạ rối bời
    Bến hẹn năm nao tình lặng lẽ
    Bờ mơ ngày ấy bóng xa vời
    Vần thơ bỏ dở trôi lơ lửng
    Khúc nhạc hửng hờ thả chới vơi
    Gió gọi mây đưa hồn bãng lãng
    Đường chiều nhòa nhạt hạt mưa rơi .

    Mạnh Kỷ
    02/11/2012



    Lệ rơi

    Đứng ngắm chiều tàn giọt nắng rơi
    Heo may dỡn lá rụng tơi bời
    Sóng cồn biển bắc niềm thương gọi
    Gió lộng trời nam nỗi nhớ vời
    Ươm mộng bốn mùa lòng đắm đuối
    Dệt mơ năm tháng dạ chơi vơi
    Sông thơ dòng nghẹn vì xa cách
    Để chữ vương buồn giọt lệ rơi

    Thanh Thanh Khiết
    3.11.2012



    HỌC...

    Hạ đến phượng hồng hạt nắng rơi
    Học thêm học mãi chạy tơi bời
    Tâm đầu tao ngộ lòng mơ ước
    Ý hợp tương giao dạ tuyệt vời
    Danh toại trông chờ luôn chới với
    Công thành mong đợi mãi chơi vơi
    Giá như tuổi trẻ vâng lời bố
    Sung sướng cuộc đời lệ khỏi rơi

    HUY THANH
    03-11-2012

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BÂNG KHUÂNG



    Bên thềm lả tả lá vàng rơi
    Lấp lánh sao sa một góc trời
    Sóng dạt dào đưa tình chẳng cạn
    Suối thì thào chảy nghĩa không vơi
    Vắng em từ ấy hoa thôi hát
    Thiếu bạn đến nay lộc nỏ cười
    Mỗi độ thu về gieo chút lạnh
    Bâng khuâng xao xuyến có bao người .

    Mạnh Kỷ
    03/11/2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    NHỚ VỀ QUÊ CŨ



    Ngọn sóng triều dâng biết mấy lần
    Nghĩ về quê cũ dạ phân vân
    Bao năm cách trở chờ tri kỷ
    Bấy thuở xa vời nhớ cố nhân
    Duyên nợ âm thầm tình lặng lẽ
    Hồn thơ bay bổng sóng vang ngân
    Đường xưa in đậm màu nhung nhớ
    Lối cũ lần theo những dấu chân .

    Mạnh Kỷ
    05/11/2012

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6

    Tri ân

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    VỌNG MÊ LINH

    Quê hương nổi sóng dậy muôn phương
    Đất Việt nữ lưu chí quật cường
    Tô Định hung tàn muôn tội ác
    Bà Trưng khăn trắng vạn tang thương
    Thù nhà quyết trả từng dầm dãi
    Nợ nước đáp đền trải gió sương
    Chống giặc giương cờ bày trận thế
    Mê Linh toàn thắng xứng Trưng Vương

    HUY THANH
    21-10-2012
    TRI ÂN*
    Luật thơ tôi vốn rất tồi
    Nhưng mà thích thưởng lãm rồi viết chơi
    Tạp nham cóp nhặt đôi lời
    Cảm ơn thi hữu để đời thơ hay!
    TTTL
    ................................
    *
    Xin chân thành cảm ơn quý thi hữu Huy Thanh đã đến với trang thơ của TL & còn để lại những vần thơ rất hay để đời rất sinh động! Trân quý!

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG ĐẾN



    Đã nghe xào xạc gió heo may
    Từng đám mây trôi đến trải dày
    Lành lạnh chiều buông mưa lất phất
    Se se đêm thả lá bay bay
    Nhớ ai thấp thỏm buồn năm tháng
    Thương kẻ trầm tư tủi những ngày
    Đông đến thu tàn thêm bối rối
    Cây ngàn thổn thức ngả nghiêng say .

    Mạnh Kỷ
    07/11/2012

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BÂNG KHUÂNG


    Bên thềm lả tả lá vàng rơi
    Lấp lánh sao sa một góc trời
    Sóng dạt dào đưa tình chẳng cạn
    Suối thì thào chảy nghĩa không vơi
    Vắng em từ ấy hoa thôi hát
    Thiếu bạn đến nay lộc nỏ cười
    Mỗi độ thu về gieo chút lạnh
    Bâng khuâng xao xuyến có bao người .

    Mạnh Kỷ
    03/11/2012



    ĐƯỜNG QUÊ

    Đông đến thu đi lá rụng rơi
    Tuyết bay mờ phủ kín chân trời
    Tiều ông cất búa lòng không nỡ
    Ngư lão hạ chèo dạ chẳng vơi
    Nắng sớm ngắm hoa vin chậu mĩm
    Mưa chiều viết sách đọc thơ cười
    Tàn đêm trăng lặn sang ngày mới
    Chủ nhật đường quê vắng bóng người

    HUY THANH
    05-11-2012

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NHỚ VỀ QUÊ CŨ

    Ngọn sóng triều dâng biết mấy lần
    Nghĩ về quê cũ dạ phân vân
    Bao năm cách trở chờ tri kỷ
    Bấy thuở xa vời nhớ cố nhân
    Duyên nợ âm thầm tình lặng lẽ
    Hồn thơ bay bổng sóng vang ngân
    Đường xưa in đậm màu nhung nhớ
    Lối cũ lần theo những dấu chân .

    Mạnh Kỷ
    05/11/2012



    LỐI MƠ

    Vượt sóng trùng dương đã lắm lần
    Đêm nằm nghĩ đến ngại phong vân
    Tình xưa ấp ủ chờ người đến
    Nghĩa cũ mơ hoài đợi lãng nhân
    Ghềnh thác hồi thinh vang nước đổ
    Núi đồi vẵng vọng tiếng chuông ngân
    Lối mơ cỏ phủ mờ che khuất
    Đường mộng còn đây in bước chân

    HUY THANH
    07-11-2012
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 08-11-2012 lúc 11:01 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/491 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 54 104 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình