Nguyên văn bởi
manhky
TÌNH THƠ
Ấm mãi tình thơ buổi luận bàn
Ly trà đượm tỏa gió lồng chan
Tương phùng rượu mở vần trao ý
Gặp gỡ buồm khơi sóng trải làn
Cửa khẽ khàng tô ngời nét mực
Mây vồn vã dệt ngát bờ lan
Đường thi nhẹ nhõm niềm giao cảm
Khúc nhạc chiều ru giữa biển ngàn.
Manh Kỷ TP Vinh.
NGHĨA BẠN
Chiều nay đãi bậu trải ra bàn
Cảnh đẹp nhưng hè vẫn chói chan
Nẻo hạ chờ anh mời vẫy bút
Gà tây để khói bạt theo làn
Tình sâu ấp ủ trông vầng nguyệt
Nghĩa nặng giao hòa ngắm rẻo lan
Gặp gỡ phen nầy tâm ý thỏa
Nhìn chim sải cánh vượt non ngàn.
29-10-2019
Huy Thanh
Gió Ngàn
Rộn rã đàn thi trải tứ bàn
Muôn lòng bạn thỏa ý ngời chan
Trà thơm ấm cụng tươi từng chữ
Vận tỏ nồng đan thắm mỗi làn
Bút mãi giao hòa câu ửng mực
Ngôn hoài xướng họa ngữ bừng lan
Đồng hương gặp gỡ tay mừng xiết
Vạn bể cùng say trỗi gió ngàn.
Hồng Vy
29-10-2019