Nguyên văn bởi
manhky
XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Xướng họa thơ Đường mãi chẳng vơi
Lòng chan chứa gửi đẹp tươi ngời
Câu từ nhẹ nhõm hồn trong sáng
Ý vận êm đềm cảnh rõ khơi
Đã hiểu bao ngày soi vạn tứ
Còn hay một thuở dõi muôn lời
Tao đàn rộn rã trao hoài tỏ
Đỏ thắm ân tình bạn hữu ơi.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Mong
Ta nào muốn để dạ mình vơi
Nghia bạn hoài đơm bóng ửng ngời
Nghẹn nỗi thân này muôn buổi gánh
Thương dòng ngữ nọ mấy lần khơi?
Ngày kia khách lại nhà không tửu
Bữa ấy người thăm miệng chẳng lời
Kiếp đã an bài nên phải chịu
Mong làng chớ vội hỡi trời ơi!
Hồng Vy
29-06-2021