+ Trả lời chủ đề
Trang 454/491 ĐầuĐầu ... 354 404 444 452 453 454 455 456 464 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.531 tới 4.540 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #4531
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404

    TRUYỆN MA

    Lẳng lặng im lìm để ngóng nghe
    Hình như rậm tiếng ở sau hè
    Bầy chim lượn hót trên cành ổi
    Đám trẻ chơi đùa cạnh tán me
    Kể chuyện sò nghêu người lải nhải
    Ngồi bên ốc hến kẻ lè nhè
    Nhìn xuyên lỗ vách sao mà ngộ
    Chỉ thấy con mèo ngủ bụi tre.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 05-10-2021 lúc 07:32 AM Lý do: lổ ( vách ) --> lỗ

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #4532
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    TIỄN BẠN
    Thu này bậu đã phía trời xa
    Quạnh quẽ buồn thương phải nhớ là…
    Ngất ngưởng chia lìa tâm đợi rã
    Âm thầm gặp gỡ gió lùa qua
    Mùa sang khổ cực luôn hồng má
    Nắng đổ vui mừng vẫn đẹp hoa
    Tiễn kẻ thuyền xuôi về đất lạ
    Chăm vườn nụ trổ sẽ đầy ra.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #4533
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NHỔ RÂU
    Mắt dõi theo hoài khổ chị dâu
    Gầy thân trải gió bạc phai đầu
    Từng hôm ngỗng vịt lùa vô ổ
    Mỗi buổi heo gà lại cắm câu
    Mẹ dễ hàn huyên lòng bớt tủi
    Bà tươi ngưỡng mộ ý vơi sầu
    Thu này sẽ bảo về thăm ngoại
    Bố hỡi! Con chờ đợi nhổ râu!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4534
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    ĐÊM LÃNG MẠN
    Thuở nọ đầu đông tuyết bỗng về
    Qua ghềnh vượt suối thả hồn mê
    Êm đềm ý ngỏ trao lời hẹn
    Rạng rỡ lòng say đắm nẻo thề
    Gió lạnh hoài mơ ngời những buổi
    Trăng vàng mãi mộng thắm tình quê
    Cài hoa lãng mạn màn đêm xuống
    Nguyệt tỏ bình tâm nhớ giữ lề.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #4535
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TẠO HÓA BÀY

    Tạo hóa nghìn năm chẳng đã bày
    Ngân hà bắc đẩu để người say
    Vần xoay vũ trụ quay giờ phút
    Chuyển động vầng dương dịch tháng ngày
    Nước đẩy thuyền nâng ngàn hạ trước
    Cam chờ đất hút vạn xuân nay
    Chiều thu bỗng mộng niềm mơ ước
    Lục bát Đường thi tứ tuyệt này!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    VŨ TRỤ



    Vũ trụ hầu như bủa ý bày
    Sơn hà cảnh mộng ngắm dòng say
    Ngồi so kỉ niệm mơ từng phút
    Đứng lựa thời gian trải mỗi ngày
    Vật đổi ngàn năm tình vẫn đó
    Sao dời vạn thuở nghĩa còn nay
    Vần thơ tỏa mãi hồn tươi thắm
    Khấp khởi đời ta rạng rỡ này.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #4536
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    THĂNG & TRẦM
    Đàn ai trỗi khúc vọng ru thầm
    Gửi gió theo ngàn vượt thác lâm
    Lặng lẽ mây trời mang điệu nhạc
    Nồng nàn ý giọng đến ca ngâm
    Chàng Sanh một dạ tình bằng hữu
    Gã Lý hai lòng nghĩa dấu âm
    Cuộc sống muôn đời là phải vậy
    Buồn vui lẫn lộn nốt thăng trầm!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #4537
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404

    ÁNH TÀ DƯƠNG

    “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”


    LỐI hẹn đêm hè ngõ phủ sương
    XƯA kia phượng vĩ trải cung đường
    XE đi nẻo lạc về sai hướng
    NGỰA cưỡi thôn lầm sải trật phương
    HỒN mở lòng ra đầy cẩm chướng
    THU mơ mộng chứa đủ hoa hường
    THẢO lư liễu biếc chung trà thưởng
    NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #4538
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    CÓC KIỆN TRỜI
    Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
    Cóc gọi ong cua đến kiện trời
    Bấy thuở mây hờn không kéo lại
    Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
    Tâm thề quyết đánh hồn soi rạng
    Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
    Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
    Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #4539
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    BỐN MÙA VƯƠNG VẤN
    Lá đổ chiều mưa ngỡ nguyệt đàn
    Thơ bầu hũ rượu nhất trần gian
    Xa đồng nhớ nẻo bờ mi đọng
    Viễn xứ thương người cảnh lệ chan
    Nghĩa cả tâm chờ XUÂN vội đến
    Lòng son liễu ước HẠ mau tàn
    THU nào ngọn bút bàn tay đã…
    Những buổi ĐÔNG về chúc vạn an.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #4540
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404




    LÀM CÔ GIỐNG MẸ
    Hai mươi tháng tới tặng hoa hồng
    Vượt bãi đưa trò trẩy ngược sông
    Bục giảng muôn đời khơi vị thắm
    Thuyền ra cửa biển đượm hương nồng
    Ân Thầy ngoạn cảnh thăm rừng cọ
    Nghĩa bạn lên đồi ngắm lá phong
    Nhất tự vi sư lòng mãi luyến
    Làm Cô giống Mẹ ý tương đồng!
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 454/491 ĐầuĐầu ... 354 404 444 452 453 454 455 456 464 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình