MIỀN THÔN DÃ
Đường quê lốc cốc ngựa xe thồ
Sông nước gió vờn gợn nhấp nhô
Một nắng chăm vườn cây trĩu quả
Hai sương dõi ruộng lúa đầy bồ
Trẻ con đùa giỡn nơi đồng sậy
Nam nữ hát hò cạnh rẫy ngô
Trăng chiếu mênh mang ngàn sóng bạc
Cò đang hạ cánh nghỉ bên hồ…
Huy Thanh
(Tp Tân An)
DU LỊCH SINH THÁI
Bậu đã đôi lần thấy vạc bay?
Trăng khuya trở giấc mộng bao ngày
Giang sơn biển ngọc nhìn xanh thế
Đất mẹ rừng vàng ngắm đẹp thay
Xứ Nghệ yêu kiều thương ngóng mãi
Tây Đô rạng rỡ nhớ mong hoài
Dong thuyền sóng vỗ hương đồng nội
Thắng cảnh quê mình thật đắm say.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
THĂM THỦ ĐÔ
Muốn một lần thăm dạo đất Hà
Phố phường ba sáu thỏa đời ta
Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
Trai hùng nắng đổ vạn thời qua
Tưng bừng nguyệt chiếu đều muôn ngõ
Ngắm cảnh thành đô xướng họa mà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
NŨNG NỊU
Vạn bữa tôi đều phải thấy ông
Ngày qua tháng lại bởi thương chồng
Tròn tâm khấp khởi từng cơn hạ
Đủ sức tưng bừng mỗi dịp đông
Nghĩa ủ trao tình luôn bớt nhạt
Hồn say quyện ý mãi thêm nồng
Đêm tàn vẫn thích nằm mơ mộng
Nũng nịu xuân chờ hỏi muốn không?
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CÂU CÁ NGỪ
Bậu ước ngày đêm nhậu cá ngừ
Ra nghề vốn phải có minh sư
Buồm đưa trỗi khúc hồn mơ mộng
Gió đẩy lay thuyền dạ lắc lư
Một tháng niềm tin nhìn nhật nguyệt
Hai ngàn hải lý đến trường ngư
Nằm nghe biển hát tâm hồi tưởng
Sóng vỗ trùng dương luật cộng trừ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
KỈ NIỆM HÈ XƯA
Vươn cành phượng trổ khắp đường khoe
Mộng gửi vào đâu đã sắp hè
Bữa cuối em đàn xem trọn vẻ
Sân trường suối nhạc vẳng rền ve
Sang nhà ngõ trúc chờ nơi hẹn
Vãn cảnh triền đông mặc váy xòe
Lãng mạn cùng nhau thề biển ước
Tiêu hòa hợp tấu mãi còn nghe.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LỄ PHẬT ĐẢN
Cõi thế vui mừng Phật đản sanh
Ngàn nơi mộng thỏa kết duyên lành
Âm thầm vượt bãi đường đi khó
Vội vã xuyên rừng nẻo đến nhanh
Bát Nhã hành luôn niềm đợi tỏa
Trì Kinh học mãi giấc mơ thành
Cầu mong ngũ giới lòng thanh tịnh
Cõi thế vui mừng Phật đản sanh.
Huy Thanh
(Lễ Phật đản 2022)
GIỮ MÀU SON
Thượng tuần nguyệt khuyết gọi trăng non
Cuối nẻo đường mây lặng thả hồn
Cuộc sống nguồn khơi dòng sữa mẹ
Cây đời bể nguyện tấm lòng con
Kim bằng tao ngộ tình luôn thẳng
Tri kỷ tương giao nghĩa mãi tròn
Đứng giữa trần ai thề hẹn ước
Vợ chồng sâu nặng giữ màu son.
Huy Thanh
(Tp Tân An)