CÓC KIỆN TRỜI
Bạn đã từng nghe cóc kiện trời
Bao ngày chẳng có hạt mưa rơi
Trần gian vạn vật đành lên tiếng
Cọp gấu ong cua chịu chuyển lời
Cụ Sấm say cờ đêm mãi tụ
Thiên thần đắm bạc sáng hoài chơi
Tay mềm thắng trận do đoàn kết
Thượng giới làm sao thấu lẽ đời!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
GA CHIỀU
Trọn buổi chờ anh ngõ xế tà
Ga chiều lặng lẽ chỉ mình ta
Thời gian thuở trước niềm mơ bậu
Kỉ niệm ngày xưa nỗi nhớ nhà
Nợ nước người trai lòng phải giữ
Duyên đời phận gái bữa đành xa
Hồn say giấc mộng trong lều cũ
Gió giỡn hàng cây cảnh nguyệt ngà.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
BIỂN MIỀN TRUNG
Miền Trung nước đã lại vuông tròn
Mọi chỗ xanh rờn tỉ cá con
Lưới thả mò tôm hồn tĩnh lặng
Buồm căng vỗ sóng dạ an toàn
Trao ngàn ý nguyện tình chung thủy
Gửi vạn câu thề chữ sắt son
Đảo vắng neo thuyền vui nghĩa bạn
Hoài vương nghiệp biển đến tâm mòn.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
THẠCH SANH
Hang sâu não nuột vẳng cung đàn
Vọng đến hoàng thành tựa oán than
Bởi nghĩa nên đền, Thông chẳng đoái
Vì ân phải đáp, Thạch luôn màng
Nào hay dạ báo dâng sầu tủi
Hổng biết tâm hùm gánh khổ mang
Phụ rẫy Lý gian đành chịu tử
Chàng Sanh công chúa vẹn đôi đàng.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CHO CHUỒN CẮN RỐN
Cho chuồn cắn rốn tập tành bơi
Quẫy nước văng tung quả tuyệt vời
Chẳng sợ đi tàu qua vạn ngõ
Không sờn tắm biển vượt trùng khơi
Mơ hoài sóng cả buồm giăng đợi
Mộng suốt tình sâu đảo gọi mời
Cõi lạc trần gian dường quá nhỏ
Du hành thắng cảnh khắp muôn nơi.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CHỚ VỘI MỪNG
Bậu cưới bà hai chớ vội mừng
Gia đình cả họ chẳng ai ưng
Duyên đời dẫn nó ra ngoài bãi
Số phận mời o ở vạt rừng
Những buổi ghen hờn mi mãi đượm
Bao ngày trách giận mắt hoài rưng
Thề non hẹn biển xin chàng hãy
Nhất dạ người ơi, nhớ phải ngừng!
Huy Thanh
(Tp Tân An)