NỖI NIỀM
Thân tằm dẫu thác vẫn dành tơ
Để kiếp sau kia dạ chẳng mờ
Cuối bãi nhìn trăng hò với hẹn
Đầu gành ngắm nguyệt mộng hoài mơ
Lều che cạnh bến buồn đêm đợi
Quán dựng ven sông mỏi mắt chờ
Lặng lẽ bao ngày mong hội ngộ
Trao niềm nỗi nhớ lộng hồn thơ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi!
Hoán vị vòng quanh thả chữ lời
Ngã nặng giao hòa đi khắp nẻo
Không huyền vũ dạt đến nhiều nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
ĐƯỜNG QUÊ DẠO CẢNH
Để lại cho người những áng thơ
Đường thi ngũ độ dưới sương mờ
Ngang huyền ấp ủ vần xoay đợi
Ngã hỏi giao hòa trí mộng mơ
Khắc khoải trăm ngày luôn vọng nghĩ
Triền miên vạn buổi vẫn mong chờ
Làng quê lá đổ hàn nhân mãi...
Ngõ trúc trăng vàng dạo nhởn nhơ.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
TRUYỆN LIÊU TRAI
Hàn nhân lạc bước ở bên đồi
Khách sợ đêm về bởi mỗi thôi
Ngọn đuốc lòe xa dường chỉ dẫn
Lều tranh ẩn hiện ngỡ mơ rồi
Rừng sâu đã có hai bình rượu
Núi thẳm đang bày một đĩa xôi
Lãng tử! Xin mời vô cạn chén
Đài trang hớn hở cạnh cây sồi.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
BÃO MIỀN TRUNG
Trời bày phải chịu cảnh tang thương
Gió giật mưa bay khắp nẻo đường
Bạt vách xiêu cành muôn khổ lụy
Tan nhà nát cửa vạn tai ương
Dòng tuôn đất thảm khôn sầu tím
Lệ đổ người than luống đoạn trường
Dứt bão miền Trung cần hỗ trợ
Đêm nằm nhớ lại mãi lòng vương.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
CHƠI & HỌC
Thi Đường học viết vững hòa chơi
Phấn khởi từ gieo mãi rạng ngời
Liễu các ngàn câu tràn biển rộng
Thơ hồn vạn ý tỏa trùng khơi
Vần hay ủ tứ trao về bậu
Chữ thắm cài mây dệt để đời
Bởi nghĩa muôn ngày vui họa xướng
Thi Đường học viết vững hòa chơi.
Huy Thanh