+ Trả lời chủ đề
Trang 49/491 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 4908

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #481
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    NGHĨA TÌNH QUA THƠ

    Buổi sáng rền vang ò ó o...
    Lam chiều đốt củi ấm cho bò
    Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
    Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
    Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
    Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
    Vì mê lục bát thêm Đường luật
    Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò

    Huy Thanh
    20-9-2013


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-09-2013 lúc 05:39 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    NGHĨA TÌNH QUA THƠ

    Buổi sáng rền vang ò ó o...
    Lam chiều đốt củi ấm cho bò
    Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
    Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
    Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
    Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
    Vì mê lục bát thêm Đường luật
    Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò

    Huy Thanh
    20-9-2013


    GIÀ DỊCH

    Lọm khọm lò dò kiếm gái o,
    Nhiều phen bị rượt té lăn bò.
    Chán cơm nhạt nhẽo mày nhăn nhó,
    Chuộng phở thơm tho miệng bí bo.
    Ngày nắng, bồ chê đành đứng ngó,
    Đêm mưa, vợ đuổi phải nằm co.
    Nhà tan, lủi thủi như ma xó,
    Cửa nát, lang thang sống kiếp cò.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 21-09-2013 lúc 07:05 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    NGHĨA TÌNH QUA THƠ

    Buổi sáng rền vang ò ó o...
    Lam chiều đốt củi ấm cho bò
    Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
    Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
    Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
    Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
    Vì mê lục bát thêm Đường luật
    Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò

    Huy Thanh
    20-9-2013








    MẮC TOI


    Thoáng gặp bóng hồng đã định o
    Lời dê chưa tỏ vội lăn bò
    Sức mòn đâu thể gom tiền bó
    Tài điếc chẳng hề ló bạc bo
    Chẳng biết làm sao cho nó bỏ
    Đâu mà có lẽ để mình co
    Trùm Sò xuống phố lòi đuôi thỏ
    Thôi vậy cứ lo xuội cánh cò!



    KIỀN ĐỨC - 21/09/13
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 21-09-2013 lúc 07:12 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    THẤY

    Thấy ai chẳng biết quý thời giờ
    Thấy cảnh thu tàn dạ khó ngơ
    Thấy kẻ mê đàn tâm sáng lạng
    Thấy người nghiện thuốc trí lu mờ
    Thấy duyên trắc trở mơ rời bến
    Thấy nợ tàn phai mộng tách bờ
    Thấy nghĩa ngày xưa lòng trĩu nặng
    Thấy trăng thổn thức dạ ươm tơ

    Huy Thanh
    20-9-2013

    BUỒN

    Buồn tuổi hồn nhiên để phí giờ
    Buồn lời răn dạy cứ làm ngơ
    Buồn thời xuân trẻ lòng mê đắm
    Buồn lúc già nua mắt ảo mờ
    Buồn cánh chim trời bay khuất nẻo
    Buồn con thuyền nhỏ đậu xa bờ
    Buồn trong vắng lặng tình dang dở
    Buồn nỗi buộc ràng những sợi tơ.

    BXP 21.9.13

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    NGHĨA TÌNH QUA THƠ

    Buổi sáng rền vang ò ó o...
    Lam chiều đốt củi ấm cho bò
    Thôn làng vẹn nghĩa nên cần nhắc
    Bạn hữu tròn tâm chẳng phải bo
    Đến hạ nồng oi chàng gọi gió
    Ngày đông giá lạnh thiếp càng co
    Vì mê lục bát thêm Đường luật
    Tứ tuyệt trần gian lả lướt cò

    Huy Thanh
    20-9-2013








    MẮC TOI


    Thoáng gặp bóng hồng đã định o
    Lời dê chưa tỏ vội lăn bò
    Sức mòn đâu thể gom tiền bó
    Tài điếc chẳng hề ló bạc bo
    Chẳng biết làm sao cho nó bỏ
    Đâu mà có lẽ để mình co
    Trùm Sò xuống phố lòi đuôi thỏ
    Thôi vậy cứ lo xuội cánh cò!



    KIỀN ĐỨC - 21/09/13

    GIÀ DỊCH

    Lọm khọm lò dò kiếm gái o,
    Nhiều phen bị rượt té lăn bò.
    Chán cơm nhạt nhẽo mày nhăn nhó,
    Chuộng phở thơm tho miệng bí bo.
    Ngày nắng, bồ chê đành đứng ngó,
    Đêm mưa, vợ đuổi phải nằm co.
    Nhà tan, lủi thủi như ma xó,
    Cửa nát, lang thang sống kiếp cò.

    phamanhoa


    THẦM THƯƠNG

    Thân hình ốm nhách chẳng eo o
    Vấp võng đùi đau chắc phải bò
    Hết bạc chiều hôm xài đậu đỏ
    Không tiền buổi sáng nấu bo bo
    Hè sang mở cửa đêm nồng bỏ
    Tuyết phủ che màn gió buốt co
    Thấy thích thầm thương người khó ngỏ
    Ngày đông lạnh lẽo tủi thân cò

    Huy Thanh
    21-9-2013

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404

    KHIÊU VŨ

    Bạn nhảy nào đây hợp với tôi
    Vì thân thấp mảnh lại hơi còi
    Quần gin bó gối thường hôn má
    Áo chẻn ôm sườn rất thích môi
    Những lúc xoay người trông lếch thếch
    Nhiều khi vũ điệu ngắm lôi thôi
    Quay vòng múa bụng mông chờ lắc
    Bạn nhảy nào đây hợp với tôi!

    Huy Thanh
    21-9-2013

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    GIÀ DỊCH

    Lọm khọm lò dò kiếm gái o,
    Nhiều phen bị rượt té lăn bò.
    Chán cơm nhạt nhẽo mày nhăn nhó,
    Chuộng phở thơm tho miệng bí bo.
    Ngày nắng, bồ chê đành đứng ngó,
    Đêm mưa, vợ đuổi phải nằm co.
    Nhà tan, lủi thủi như ma xó,
    Cửa nát, lang thang sống kiếp cò.

    phamanhoa
    [/I]
    THẦM THƯƠNG

    Thân hình ốm nhách chẳng eo o
    Vấp võng đùi đau chắc phải bò
    Hết bạc chiều hôm xài đậu đỏ
    Không tiền buổi sáng nấu bo bo
    Hè sang mở cửa đêm nồng bỏ
    Tuyết phủ che màn gió buốt co
    Thấy thích thầm thương người khó ngỏ
    Ngày đông lạnh lẽo tủi thân cò

    Huy Thanh
    21-9-2013


    DẠI

    Ở quán vơ liền lấy một o
    Uống vài ba chén đã say bò
    Tiền hao rót rượu còn bày tỏ
    Túi sạch ra phòng lại hỏi bo
    Sáng bận, vâng lời con bảo nhỏ
    Đêm buồn, tiếc của vợ nằm co
    Phen này hứa quyết tâm từ bỏ
    Tránh mặt phường chơi với lũ cò.
    TXS
    21/09/2013
    Treo cò

    Ra đường gặp gái cứ theo o
    Vướng phải hàng ba ngã té bò
    Cố tật khôn chừa hay ẹ ọ
    Đa tình vẫn vậy cố bi bo
    Ngày thời lắm bạn tưng bừng có
    Tối lại riêng mình giá lạnh co
    Cứ ngỡ hào hoa đời sáng tỏ
    Ngờ đâu tối ngủ … súng treo cò

    Vancali 9.21.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-09-2013 lúc 02:48 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HỒI TƯỞNG
    ---*---
    Trăng rằm trong vắt đắm hồn say
    Tuổi ngọc chờ thu đếm tháng ngày
    Mặt nguyệt canh thâu màu sáng ngọt
    Vì sao đêm muộn ám mù cay
    Sông Ngân vịt lội mò mây động
    Rèm cửa sương giăng, nhẹ gió lay
    Quá khứ hiện về bao kỷ niệm
    Cuộc đời duyên nợ, bạc tiền vay.

    21/9/2013
    Tuyen45







    MƯỜI HAI BẾN

    Suốt mấy năm rồi mãi đắm say
    Quằng vai nặng gánh đếm bao ngày
    Thu về thổn thức bờ mi ướt
    Hạ đến mơ màng khóe lệ cay
    Dẫu biết đây còn thân mạnh mẽ
    Thôi đành để mặc gió lung lay
    Mười hai bến đỗ sao mà chọn
    Nợ ái ân tình lẽ trả vay

    Huy Thanh
    22-9-2013

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HỒI TƯỞNG
    ---*---
    Trăng rằm trong vắt đắm hồn say
    Tuổi ngọc chờ thu đếm tháng ngày
    Mặt nguyệt canh thâu màu sáng ngọt
    Vì sao đêm muộn ám mù cay
    Sông Ngân vịt lội mò mây động
    Rèm cửa sương giăng, nhẹ gió lay
    Quá khứ hiện về bao kỷ niệm
    Cuộc đời duyên nợ, bạc tiền vay.

    21/9/2013
    Tuyen45



    MƯỜI HAI BẾN

    Suốt mấy năm rồi mãi đắm say
    Quằng vai nặng gánh đếm bao ngày
    Thu về thổn thức bờ mi ướt
    Hạ đến mơ màng khóe lệ cay
    Dẫu biết đây còn thân mạnh mẽ
    Thôi đành để mặc gió lung lay
    Mười hai bến đỗ sao mà chọn
    Nợ ái ân tình lẽ trả vay

    Huy Thanh
    22-9-2013
    CẢM TẠ HUY THANH

    Đêm mừng sinh nhật thật là say
    Chuẩn bị tròn năm có một ngày
    Bạn hữu vui tươi tình thắm đợm
    Anh em thỏa thích rượu nồng cay
    Muôn vàn thử thách đà vươn tới
    Vạn thuở nhọc nhằn chẳng chuyển lay
    Cảm tạ Huy Thanh cùng đến dự
    Ân này sau trước nghĩa đời vay.

    TXS
    22/09/2013

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    KHIÊU VŨ

    Bạn nhảy nào đây hợp với tôi
    Vì thân thấp mảnh lại hơi còi
    Quần gin bó gối thường hôn má
    Áo chẻn ôm sườn rất thích môi
    Những lúc xoay người trông lếch thếch
    Nhiều khi vũ điệu ngắm lôi thôi
    Quay vòng múa bụng mông chờ lắc
    Bạn nhảy nào đây hợp với tôi!

    Huy Thanh
    21-9-2013


    Gà tre

    Hỏi rằng mấy kẻ giống như tôi ?
    Thuộc giống gà tre tướng ốm còi
    Xuống phố khăn choàng cùng bóp hiệu
    Ở nhà má phấn với son môi
    Nhảy đầm thích nhất bài “bi bóp “
    Ca hát mê hoài bản nhạc thôi
    Ít học thơ đường ham xướng họa
    Hỏi rằng mấy kẻ giống như tôi ?

    Vancali 9.21.13



  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/491 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình