+ Trả lời chủ đề
Trang 9/491 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 4901

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #81
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THƠ



    Ánh nắng ban mai trải khắp đồng
    Sương rơi nhè nhẹ xuống triền sông
    Mây bay bãng lãng - nôn nao dạ
    Gío thổi thì thào -náo nức lòng
    Duyên bút bâng khuâng -trao nỗi nhớ
    Tình thơ lai láng- gửi niềm mong
    Người ơi đón đợi ngày tao ngộ
    Xướng họa chung vui đẹp thắm nồng .

    Mạnh Kỷ
    16/12/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-12-2012 lúc 07:51 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TIẾNG LÒNG

    Tiếng lòng thổn thức giữa cơn mơ
    Như gió bâng khuâng luống đợi chờ
    Thấp thoáng mây trôi hòa bóng nước
    Chập chờn én liệng quyện trời thơ
    Ngoài hiên lác đác cây buông lá
    Dưới bến lao xao sóng gọi bờ
    Biền biệt người đi hồn quạnh quẽ
    Đường xưa in dấu chẳng phai mờ .

    Mạnh Kỷ
    14/12/2012



    DỆT MƠ

    Khắc khoải nhớ ai vẫn dệt mơ
    Như cây ngóng nước mãi trông chờ
    Chỉ hồng nợ gió mây trôi nổi
    Lá thắm duyên trời suối thả thơ
    Một thoáng nồng nàn hồn kết mộng
    Tháng năm mòn mỏi bến giao bờ
    Ngoài song sương nhạt bình minh đợi
    Lối cũ hương xưa chẳng nhạt mờ

    Huy Thanh
    16-12-2012

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2012

    Đất trắng phủ dày hoa tuyết rơi
    Ba Vua quỳ lạy cám ơn trời
    Thiên đàng trổi nhạc mừng nhân loại
    Cõi thế hòa ca vui khắp nơi
    Ân phước chan hòa đi mọi nẻo
    Bình an tâm thiện đến muôn đời
    Ngôi Hai giáng hạ niềm mong ước
    Hang đá Bê Lem tạ vạn lời

    Huy Thanh
    16-12-2012

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÌNH THƠ

    Ánh nắng ban mai trải khắp đồng
    Sương rơi nhè nhẹ xuống triền sông
    Mây bay bãng lãng - nôn nao dạ
    Gío thổi thì thào -náo nức lòng
    Duyên bút bâng khuâng -trao nỗi nhớ
    Tình thơ lai láng- gửi niềm mong
    Người ơi đón đợi ngày tao ngộ
    Xướng họa chung vui đẹp thắm nồng .

    Mạnh Kỷ
    16/12/2012



    HƯƠNG QUÊ

    Về thăm nội ngoại băng ngang đồng
    Sương phủ là đà khắp mặt sông
    Cảnh cũ đổi thay- man mác dạ
    Người xưa trông đợi- nôn nao lòng
    Quê nhà thiên lý- muôn niềm nhớ
    Đất khách nghìn trùng- vạn ước mong
    Đò dọc đò ngang chờ trở lại
    Vườn hoa khoe sắc ngát hương nồng

    Huy Thanh
    17-12-2012

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG GIÁNG SINH 2012

    Mừng Chúa giáng sinh sắp đến ngày
    Giáo đường rực rỡ rợp cờ bay
    Diễn đàn thân tặng vần thơ đẹp
    Thi hữu kính trao ý nhạc hay
    Cõi thế đón chào lời hứa trước
    Trần gian trông đợi ước mơ này
    Bình an hạnh phúc cho nhân loại
    Tâm thiện sẻ chia dạ đắm say

    Huy Thanh
    17-12-2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỌN Ý THƠ




    Lơ lửng ,chơi vơi ánh nguyệt mờ
    Lung linh ,thấp thoáng ngỡ như mơ
    Chênh vênh bóng ngả bên sườn núi
    Lảo đảo hồn say dưới bến bờ
    Thương dáng người xưa ôm gối mộng
    Mến hình bạn cũ đắm dây tơ
    Ươc gì trăng sáng vàng lan tỏa
    Ta lại cùng em trọn ý thơ .

    Mạnh Kỷ
    18/12/2012

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG NĂM MỚI 2013

    Bông tuyết đông về gió thả rơi
    Hoa đăng rực sáng cả chân trời
    Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
    Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
    Trai gái mong ngày vui kiếp phận
    Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
    Đào mai hé nở mùa xuân mới
    Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
    Trần Thị Thanh Liêm



    CHÀO NĂM MỚI

    Năm mới sắp sang tuyết vẫn rơi
    Không gian trắng xóa tận chân trời
    Nam thanh khăn đóng du muôn nẻo
    Nữ tú áo dài dạo khắp nơi
    Quý Tỵ nhún chân cảm tạ đất
    Nhâm Thìn lui gót cám ơn đời
    Công thành đền đáp ân cha mẹ
    Sức khỏe an vui chúc vạn lời

    Huy Thanh

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Mừng giáng sinh 2012

    MỪNG GIÁNG SINH 2012

    Mừng Chúa giáng sinh sắp đến ngày
    Giáo đường rực rỡ rợp cờ bay
    Diễn đàn thân tặng vần thơ đẹp
    Thi hữu kính trao ý nhạc hay
    Cõi thế đón chào lời hứa trước
    Trần gian trông đợi ước mơ này
    Bình an hạnh phúc cho nhân loại
    Tâm thiện sẻ chia dạ đắm say

    Huy Thanh
    17-12-2012



    DIỄN ĐÀN THI HỮU
    MỪNG NOEL 2012
    (Họa y đề)

    Trước lễ Noel độ mấy ngày
    Ngôi nhà Thi hữu rộn hương bay
    Bài thơ chị viết lời trung thực
    Khúc nhạc anh đàn nốt thật hay
    Hạnh phúc trao dâng người hướng ấy
    Bình yên đón nhận kẻ phương này
    Hẹn nhau mùa tết vui sum họp
    Chưa uống rượu mừng đã thấm say

    Đại học Đại Nam 17/12/2012
    Trần Thị Thanh Liêm

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ




    Thơ càng xướng họa dạ thêm nao
    Thơ cứ lâng lâng bởi ngọt ngào
    Thơ lúc bâng khuâng hồn lặng lẽ
    Thơ khi rạo rực sóng dâng trào
    Thơ thêu tình thắm lòng mong mỏi
    Thơ dệt nghĩa nồng mộng ước ao
    Thơ gọi én về chao biển biếc
    Thơ chào xuân đến nhảy lao xao .

    Mạnh Kỷ
    19/12/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-12-2012 lúc 09:13 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRỌN Ý THƠ

    Lơ lửng ,chơi vơi ánh nguyệt mờ
    Lung linh ,thấp thoáng ngỡ như mơ
    Chênh vênh bóng ngả bên sườn núi
    Lảo đảo hồn say dưới bến bờ
    Thương dáng người xưa ôm gối mộng
    Mến hình bạn cũ đắm dây tơ
    Ước gì trăng sáng vàng lan tỏa
    Ta lại cùng em trọn ý thơ .

    Mạnh Kỷ
    18/12/2012



    DỆT TÌNH THƠ

    Lung linh bàng bạc ánh trăng mờ
    Thấp thoáng bóng ai trông ngỡ mơ
    Yểu điệu lạnh lùng đi cạnh suối
    Thướt tha lả lướt đến bên bờ
    Tháng năm lặng lẽ se duyên mộng
    Một thoáng mơ màng kết nguyệt tơ
    Người đẹp bổng bay mờ khói nhạt
    Liêu trai ảo ảnh dệt tình thơ

    Huy Thanh
    20-12-2012

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/491 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình