+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thy Hạo - Thơ Vui tuyển chọn

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    Thy Hạo - Thơ Vui tuyển chọn

    Tác giả Thi Hạo

    1. Đốt tro tế trời

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    ĐỐT THƠ TẾ TRỜI

    Thơ tôi quanh quẩn chỗ nằm
    Vấn vương xó bếp lặng câm tháng ngày
    Thơ hằn lên những nếp chai
    Nổi u lục cục trên tay vết sần

    Thơ tôi khờ khạo ráp vần
    Men yêu ấp ủ bao lần vẫn chưa...
    Thơ tình viết mãi say sưa
    Mình làm, mình đọc biết vừa lòng ai?

    Loanh quanh luẩn quẩn bao ngày
    Đành thôi nhóm lửa khói bay lên giời
    Khói bay, Ông Táo ngậm ngùi
    Bẩm tâu Thượng Đế: Gã này...chắc điên!

    Ngọc Hoàng thử đọc biết liền!
    Bài thơ con cóc huyên thuyên ngỡ mình...
    Cúi xin Bệ hạ thương tình
    Ban cho hắn miếng thông minh để đời

    Ngọc Hoàng nghe tấu bật cười:
    Chờ đi, ít bữa phép trời ta cho…
    Bây giờ mặc hắn… thập thò
    Thơ điên cứ đốt làm tro tế trời!

    Thy Hao
    BTV.vnthihuu

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình