BÁT BÚN BÒ
Tinh sương, đang lúc ngáy o o,
Bạn đã mời sang đãi bún bò.
Thịt kẹp rau xanh nhai béo ngậy,
Súp chan sợi trắng nuốt trơn bo.
Chị no, mồm miệng luôn ca cẩm,
Anh ấm, tay chân cứ duỗi co.
Thực khách ra về thành mập ú,
Chủ nhân ở lại ốm như cò.
phamanhoa
ĐOÀN KHÁCH SỘP
Làm tô đặc biệt lớn nghe O
Bún chả nhiều vô với thịt bò
Chẳng ngại tiền dư… Kiền Đức bỏ
Không nề bạc lẻ… Thoại Hồng bo
Mươi thì ghé lại anh nào bó
Mấy thuở về đây chị nỡ co
Thoải mái vô tư đừng cãi cọ
An Hòa nổi nóng rượt te cò
Quốc Quyền
CÁI SỰ ĂN
Công Thế mình gầy guộc ốm o
Lam Y mới biểu hãy dùng bò
E dè Quốc hỏi : - Tiền ai có ?
Mạnh bạo Lan truyền : - Bác Thoại bo !
Lão Phạm vơ rau thìa quắn bó !
Anh Trần gắp thịt đũa quằn co !
Dùng chừng tám bát Mai Mơ bỏ
Chỉ mỗi cô Lan Sáu Sáu cò
HỒNG THOẠI
CÁI SỰ CHƠI
Ngắm ảnh năm chàng với bốn O
Đi vừa đủ một chuyến xe bò
Nhà hàng miễn phí ăn mai ngó
Khách sạn không tiền ngủ mốt bo
Thử giọng ba giờ cô cậu ó
Khè hơi bảy tiếng chú bà co
Bài mô bấm lộn ô kê bỏ
Chuối hột mười chai gãy cẳng cò
Quốc Quyền
BỞI BÚN BÒ
Kiền Đức thân hình thật ốm o,
Bà con thương xót ... cái răng bò
Mời dzô, chị tặng đùm xôi bó
Ghé lại, anh cầm tộ bún bo
Đang đói, chàng xơi không dám bỏ
Vẫn thèm, chú cháp chẳng hề co
Ai dè bội thực làm đau nó
Uống thuốc xả ra, quéo cẳng cò!
KIỀN ĐỨC - 03/08/13
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
BỞI BÚN BÒ
Kiền Đức thân hình thật ốm o,
Bà con thương xót ... cái răng bò
Mời dzô, chị tặng đùm xôi bó
Ghé lại, anh cầm tộ bún bo
Đang đói, chàng xơi không dám bỏ
Vẫn thèm, chú cháp chẳng hề co
Ai dè bội thực làm đau nó
Uống thuốc xả ra, quéo cẳng cò!
KIỀN ĐỨC - 03/08/13
Bún huế
Đưa đám xong rồi ghé ”quán O”
Chuyên môn bún huế đậm hương bò
Ân cần Thoại đãi hao vài bó
Lịch sự Hòa liền để “buột bo”
Bác Đức yêu đời vui đứng ngó
Chị Mai cử thịt đói ngồi co
Ra về nhớ mãi cô hầu nhỏ
Giọng nói thanh tao … áo cổ cò
Vancali Augs. 13
Lần sửa cuối bởi vancali96; 04-08-2013 lúc 04:24 AM
Thi huynh (H) phamanhoa kính!
Muội rất hân hạnh được H đến thăm lại còn được tặng thơ hay!
M bận quá nên giờ mới đáp lễ, rất mong H bỏ qua cho M ạ!
MỘT LẦN HẠNH NGỘ
Xúc động vui mừng siết chặt tay
Trà thơm rượu ấm mãi đong đầy
Vần thơ nhập ý trăng vừa tỏ
Giọng hát ru lòng gió đã hay
Lọ quản tam kỳ se nghĩa hảo
Chi màng nhị đới kết duyên say
Tình thân thắm quyện từng giây phút
Thỏa chuyến Nam du hội ngộ này.
Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 03/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 15-08-2013 lúc 06:42 PM
BÁT BÚN BÒ
Tinh sương, đang lúc ngáy o o,
Bạn đã mời sang đãi bún bò.
Thịt kẹp rau xanh nhai béo ngậy,
Súp chan sợi trắng nuốt trơn bo.
Chị no, mồm miệng luôn ca cẩm,
Anh ấm, tay chân cứ duỗi co.
Thực khách ra về thành mập ú,
Chủ nhân ở lại ốm như cò.
phamanhoa
ĐOÀN KHÁCH SỘP
Làm tô đặc biệt lớn nghe O
Bún chả nhiều vô với thịt bò
Chẳng ngại tiền dư… Kiền Đức bỏ
Không nề bạc lẻ… Thoại Hồng bo
Mươi thì ghé lại anh nào bó
Mấy thuở về đây chị nỡ co
Thoải mái vô tư đừng cãi cọ
An Hòa nổi nóng rượt te cò
Quốc Quyền
CÁI SỰ ĂN
Công Thế mình gầy guộc ốm o
Lam Y mới biểu hãy dùng bò
E dè Quốc hỏi : - Tiền ai có ?
Mạnh bạo Lan truyền : - Bác Thoại bo !
Lão Phạm vơ rau thìa quắn bó !
Anh Trần gắp thịt đũa quằn co !
Dùng chừng tám bát Mai Mơ bỏ
Chỉ mỗi cô Lan Sáu Sáu cò
HỒNG THOẠI
CÁI SỰ CHƠI
Ngắm ảnh năm chàng với bốn O
Đi vừa đủ một chuyến xe bò
Nhà hàng miễn phí ăn mai ngó
Khách sạn không tiền ngủ mốt bo
Thử giọng ba giờ cô cậu ó
Khè hơi bảy tiếng chú bà co
Bài mô bấm lộn ô kê bỏ
Chuối hột mười chai gãy cẳng cò
Quốc Quyền
BỞI BÚN BÒ
Kiền Đức thân hình thật ốm o,
Bà con thương xót ... cái răng bò
Mời dzô, chị tặng đùm xôi bó
Ghé lại, anh cầm tộ bún bo
Đang đói, chàng xơi không dám bỏ
Vẫn thèm, chú cháp chẳng hề co
Ai dè bội thực làm đau nó
Uống thuốc xả ra, quéo cẳng cò!
KIỀN ĐỨC - 03/08/13
Bún huế
Đưa đám xong rồi ghé ”quán O”
Chuyên môn bún huế đậm hương bò
Ân cần Thoại đãi hao vài bó
Lịch sự Hòa liền để “buột bo”
Bác Đức yêu đời vui đứng ngó
Chị Mai cử thịt đói ngồi co
Ra về nhớ mãi cô hầu nhỏ
Giọng nói thanh tao … áo cổ cò
Vancali Augs. 13
CÁI SỰ ĂN
Công Thế mình gầy guộc ốm o
Lam Y mới biểu hãy dùng bò
E dè Quốc hỏi : - Tiền ai có ?
Mạnh bạo Lan truyền : - Bác Thoại bo!
Lão Phạm vơ rau thìa quắn bó !
Anh Trần gắp thịt đũa quằn co !
Dùng chừng tám bát Mai Mơ bỏ
Chỉ mỗi cô Lan Sáu Sáu cò
HỒNG THOẠI
CÁI SỰ CHƠI
Ngắm ảnh năm chàng với bốn O
Đi vừa đủ một chuyến xe bò
Nhà hàng miễn phí ăn mai ngó
Khách sạn không tiền ngủ mốt bo
Thử giọng ba giờ cô cậu ó
Khè hơi bảy tiếng chú bà co
Bài mô bấm lộn ô kê bỏ
Chuối hột mười chai gãy cẳng cò
Quốc Quyền
CÁI SỰ TU
Thí phát, đầu tui cạo láng o.
Đi tu, mồm cứ thích xơi bò.
Câu kinh nhớ phở ngân thê thiết,
Tiếng kệ thèm cơm vọng bí bo.
Trông đậu, ê chề ngày đứng lặng,
Nhìn tương, ngán ngẩm tối nằm co.
Chỉ lo chốn ấy không ngầu pín,
Đắc đạo về qua ắt quẹo cò.
pham anhoa
XE MỚI
Tặng ... cái xe mới của Quốc Quyền!
Đã rửa đâu mà chạy í o,
Quyền ơi, chẳng lẽ đợi nuôi bò?
"Em" này, thực hẳn eng cần có
Cái nữa, âu là mợ phải bo?
Phố vẫn dư tiền đang định tỏ
Quê càng rỏ dãi cứ đành co!
Xe về ngõ đất chê vạt cỏ
Thấy ngại ngùng ghê, nghẽn cổ cò?!
KIỀN ĐỨC - 04/08/13
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
CÁI SỰ ĂN
Công Thế mình gầy guộc ốm o
Lam Y mới biểu hãy dùng bò
E dè Quốc hỏi : - Tiền ai có ?
Mạnh bạo Lan truyền : - Bác Thoại bo
Lão Phạm vơ rau thìa quắn bó !
Anh Trần gắp thịt đũa quằn co !
Dùng chừng tám bát Mai Mơ bỏ
Chỉ mỗi cô Lan Sáu Sáu cò
HỒNG THOẠI
CÁI SỰ CHƠI
Ngắm ảnh năm chàng với bốn O
Đi vừa đủ một chuyến xe bò
Nhà hàng miễn phí ăn mai ngó
Khách sạn không tiền ngủ mốt bo
Thử giọng ba giờ cô cậu ó
Khè hơi bảy tiếng chú bà co
Bài mô bấm lộn ô kê bỏ
Chuối hột mười chai gãy cẳng cò
Quốc Quyền
CÁI SỰ TU
Thí phát, đầu tui cạo láng o.
Đi tu, mồm cứ thích xơi bò.
Câu kinh nhớ phở ngân thê thiết,
Tiếng kệ thèm cơm vọng bí bo.
Trông đậu, ê chề ngày đứng lặng,
Nhìn tương, ngán ngẩm tối nằm co.
Chỉ lo chốn ấy không ngầu pín,
Đắc đạo về qua ắt quẹo cò.
pham anhoa
CÁI SỰ LO
Trằn trọc, nghe gà gọi ó o
Thất kinh chồm dậy khỏe như bò.
Cuộc vui bữa trước thôi thì bỏ
Tăng nhậu hôm này vẫn phải bo.
Túng quẫn vợ than: tiền chẳng ló
Gan liều chồng gắt: rượu mà co?
Giá mà được miếng vàng nho nhỏ
Đi bán rồi đem đãi bọn cò?!
KIỀN ĐỨC - 04/08/13
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
ĐI NHỜ XE MỚI
Xế mới màu sơn cứ bóng o,
Lên ngồi êm ái khác xe bò.
Bánh lăn máy nổ không rền rĩ,
Xuất bến còi kêu cứ bí bo.
Hứng chí, Quyền tăng ga lạng lách,
Kinh hồn, Đức tái mặt ngồi co.
Vô tình lấn tuyến, công an thổi,
Sợ bị giam xe phải chạy cò.
phamanhoa