+ Trả lời chủ đề
Trang 87/309 ĐầuĐầu ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 861 tới 870 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #861
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    AI ƠI !
    (gởi PT)



    Chú em có giỏi họa thơ chơi,
    Chớ hẹn loanh quanh, chán mớ đời.
    Tiêu đã trúng mùa sao chẳng gợi,
    Điều vừa lên giá lại không khơi?
    An Hòa,Đồ Lãng...đang chờ gọi,
    Hồng Thoại,Quyền Duy...mãi đợi mời.
    Miệng uống, tay buông vần xướng họa,
    Trên đời, sướng nhất đấy ai ơi!

    phamanhoa



    ÀI ỜI...

    Họa làm mới khó kể gì chơi
    Có giỏi nhảy ra chiến với đời
    Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
    Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
    Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
    Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
    Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
    Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

    HN 6.5.13 - TTT


    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #862
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết


    ÀI ỜI...

    Họa làm mới khó kể gì chơi
    Có giỏi nhảy ra chiến với đời
    Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
    Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
    Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
    Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
    Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
    Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

    HN 6.5.13 - TTT



    CHÚ BA ƠI !


    Giặc Tàu có giỏi thử vô chơi,
    Sẽ lảnh đòn đau, nhục mấy đời.
    Hán Tống bao lần xương trắng chất,
    Nguyên Minh mấy lượt máu hồng khơi.
    Hung hăng, sẽ thấy hào sâu gọi,
    Hống hách, rồi xem vực thẳm mời.
    Manh giáp tả tơi, cong đít chạy,
    Sử còn chép rõ, Chú Ba ơi !

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 06-05-2013 lúc 12:14 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  5. #863
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=vancali96;113211]

    Biển Chiều

    Biển biếc êm đềm dạo gót chơi
    Vô tư cánh nhạn liệng bên đời
    Thì thầm gió thổi làn da gợi
    Bảng lảng mây nhìn sóng nước khơi
    Một cõi yên bình cơn mộng gởi
    Đôi bờ lặng lẽ ánh trăng mời
    Thuyền xa thấp thoáng hoàng hôn tới
    Bóng khuất rèm buông vọng tiếng ơi

    Quốc Quyền


    Bé ơi !

    Sóng biển rì rào lạc bước chơi
    Nhớ em ngày ấy dạo bên đời
    Trời xanh quyện gió âm đàn trỗi
    Mắt biếc ru hồn ảo mộng khơi
    Dưới nước lu mờ chân kẻ đợi
    Trên mây lơ lửng bóng ai mời
    Hoàng hôn ước vọng tin yêu mới
    Một sớm sum vầy cạnh bé ơi !

    Vancali 5.5.13




    TUỔI HỒNG ƠI !


    Biển chiều, áo trắng mãi rong chơi,
    Đâu biết phong ba bão tố dời.
    Nghe tiếng chim kêu nhung nhớ gợi,
    Trông màu mây nổi ngậm ngùi khơi.
    Sương giăng quạnh quẽ bâng khuâng gọi,
    Nắng xuống cô liêu khắc khoải mời.
    Bãi vắng chân buồn in dấu nhỏ,
    Sóng xô cuốn sạch,tuổi hng ơi !

    phamanhoa

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  7. #864
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    duyquocquyen đã viết:[/link]
    ÀI ỜI...

    Họa làm mới khó kể gì chơi
    Có giỏi nhảy ra chiến với đời
    Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
    Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
    Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
    Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
    Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
    Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

    HN 6.5.13 - TTT



    TỔ TIÊN ƠI!

    Ngày nay hậu thế chỉ lo chơi
    Nhớn bé quan tham độc hại đời
    Biển cá quân Tàu gây hận nổi
    Rừng sưa giặc Việt phá thù khơi
    Im mồm cậu lớn tiền đưa tới
    Nóng ruột dân đen của biếu mời
    Cháu Lạc con Rồng đâu hết hỡi…
    Ngàn năm nhục mãi tổ tiên ơi…!

    Quốc Quyền

    CHÚ BA ƠI !


    Giặc Tàu có giỏi thử vô chơi,
    Sẽ lảnh đòn đau, nhục mấy đời.
    Hán Tống bao lần xương trắng chất,
    Nguyên Minh mấy lượt máu hồng khơi.
    Hung hăng, sẽ thấy hào sâu gọi,
    Hống hách, rồi xem vực thẳm mời.
    Manh giáp tả tơi, cong đít chạy,
    Sử còn chép rõ, Chú Ba ơi !

    phamanhoa


    BÁ TÁNH ƠI!

    Quân Tàu nó lấy dễ như chơi
    Đảo của nhà ta mấy vạn đời
    Cột mốc biên thùy nay muốn nhổ
    Đường ranh địa phận mốt đòi khơi
    Tai to mặt lớn đành tâm hiến
    Biển cả rừng thiên bấm bụng mời
    Quốc tổ đau lòng con nước Việt
    Nhìn mà hổ thẹn quá bay ơi!

    Quốc Quyền

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #865
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77

    Biển Chiều

    Biển biếc êm đềm dạo gót chơi
    Vô tư cánh nhạn liệng bên đời
    Thì thầm gió thổi làn da gợi
    Bảng lảng mây nhìn sóng nước khơi
    Một cõi yên bình cơn mộng gởi
    Đôi bờ lặng lẽ ánh trăng mời
    Thuyền xa thấp thoáng hoàng hôn tới
    Bóng khuất rèm buông vọng tiếng ơi

    Quốc Quyền




    BÉ ƠI !

    Sóng biển rì rào lạc bước chơi
    Nhớ em ngày ấy dạo bên đời
    Trời xanh quyện gió âm đàn trỗi
    Mắt biếc ru hồn ảo mộng khơi
    Dưới nước lu mờ chân kẻ đợi
    Trên mây lơ lửng bóng ai mời
    Hoàng hôn ước vọng tin yêu mới
    Một sớm sum vầy cạnh bé ơi !

    Vancali 5.5.13





    TUỔI HỒNG ƠI !


    Biển chiều, áo trắng mãi rong chơi,
    Đâu biết phong ba bão tố dời.
    Nghe tiếng chim kêu nhung nhớ gợi,
    Trông màu mây nổi ngậm ngùi khơi.
    Sương giăng quạnh quẽ bâng khuâng gọi,
    Nắng xuống cô liêu khắc khoải mời.
    Bãi vắng chân buồn in dấu nhỏ,
    Sóng xô cuốn sạch,tuổi hng ơi !

    phamanhoa





    ĐỜI GỌI MỜI EM

    Có thời thơ ấu để mà chơi
    Tạo bước khai nguyên của cuộc đời
    Kiến thức mở ra đường vạn dặm
    Nhân văn bày sẵn lối trùng khơi
    Bao la biển đạo còn trông đợi
    Cao vút nhân tâm vẫn gọi mời
    Cha mẹ dạy con hơn chữ nghĩa
    Còn là ý sống, bé thơ ơi!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  11. #866
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    HAY THƠ ?


    Ông ngồi tỉ mẩn đọc thơ ông,
    Câu cú điên điên tợ ngựa lồng.
    Lập luận ngông nghênh gà hóa cuốc,
    Lẽ lời ngạo ngược có thành không.
    Cọc còi thi tứ mà ham múa,
    Èo uột văn ngôn cứ khoái gồng.
    Giấc mộng Nobel đành bỏ xó,
    Giận mình bị thịt, tức cành hông !

    phamanhoa

    ÔNG CỌP
    Ngẫm lại đời mình đã chức ông
    Mà như cọp bị nhốt trong lồng
    Muôn chiều bát phở, bia nào động
    Mọi sáng tô mì, rượu cũng không
    Khoái nhậu khô tiền nào dám lộng
    Mê ca mậu lúi đố mà gồng
    Ăn no, ngủ kĩ, ngồi tròn đống
    Máy tính nguyên ngày đến mỏi hông
    HỒNG THOẠI

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #867
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    Biển Chiều

    Biển biếc êm đềm dạo gót chơi
    Vô tư cánh nhạn liệng bên đời
    Thì thầm gió thổi làn da gợi
    Bảng lảng mây nhìn sóng nước khơi
    Một cõi yên bình cơn mộng gởi
    Đôi bờ lặng lẽ ánh trăng mời
    Thuyền xa thấp thoáng hoàng hôn tới
    Bóng khuất rèm buông vọng tiếng ơi

    Quốc Quyền




    BÉ ƠI !

    Sóng biển rì rào lạc bước chơi
    Nhớ em ngày ấy dạo bên đời
    Trời xanh quyện gió âm đàn trỗi
    Mắt biếc ru hồn ảo mộng khơi
    Dưới nước lu mờ chân kẻ đợi
    Trên mây lơ lửng bóng ai mời
    Hoàng hôn ước vọng tin yêu mới
    Một sớm sum vầy cạnh bé ơi !

    Vancali 5.5.13





    TUỔI HỒNG ƠI !


    Biển chiều, áo trắng mãi rong chơi,
    Đâu biết phong ba bão tố dời.
    Nghe tiếng chim kêu nhung nhớ gợi,
    Trông màu mây nổi ngậm ngùi khơi.
    Sương giăng quạnh quẽ bâng khuâng gọi,
    Nắng xuống cô liêu khắc khoải mời.
    Bãi vắng chân buồn in dấu nhỏ,
    Sóng xô cuốn sạch,tuổi hng ơi !

    phamanhoa





    ĐỜI GỌI MỜI EM

    Có thời thơ ấu để mà chơi
    Tạo bước khai nguyên của cuộc đời
    Kiến thức mở ra đường vạn dặm
    Nhân văn bày sẵn lối trùng khơi
    Bao la biển đạo còn trông đợi
    Cao vút nhân tâm vẫn gọi mời
    Cha mẹ dạy con hơn chữ nghĩa
    Còn là ý sống, bé thơ ơi!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13
    NGẮM CẢNH ĐỜI

    Bố con Kiền Đức thử đi chơi
    Dạo phố ngó nghiêng cái cảnh đời
    Thằng bé thấy gì tay thẳng vẫy
    Anh cha ngó mợ miệng cười mời
    Chân đi phiêu lãng tình gian gợi
    Dạ ngẫm bâng quơ ý đục khơi
    Cạm bẫy phơi bầy đầy cuốn hút
    Thế này chắc tỏi mất giời ơi

    6.5.13 - TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  15. #868
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    duyquocquyen đã viết:[/link]
    ÀI ỜI...

    Họa làm mới khó kể gì chơi
    Có giỏi nhảy ra chiến với đời
    Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
    Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
    Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
    Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
    Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
    Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

    HN 6.5.13 - TTT



    TỔ TIÊN ƠI!

    Ngày nay hậu thế chỉ lo chơi
    Nhớn bé quan tham độc hại đời
    Biển cá quân Tàu gây hận nổi
    Rừng sưa giặc Việt phá thù khơi
    Im mồm cậu lớn tiền đưa tới
    Nóng ruột dân đen của biếu mời
    Cháu Lạc con Rồng đâu hết hỡi…
    Ngàn năm nhục mãi tổ tiên ơi…!

    Quốc Quyền

    CHÚ BA ƠI !


    Giặc Tàu có giỏi thử vô chơi,
    Sẽ lảnh đòn đau, nhục mấy đời.
    Hán Tống bao lần xương trắng chất,
    Nguyên Minh mấy lượt máu hồng khơi.
    Hung hăng, sẽ thấy hào sâu gọi,
    Hống hách, rồi xem vực thẳm mời.
    Manh giáp tả tơi, cong đít chạy,
    Sử còn chép rõ, Chú Ba ơi !

    phamanhoa


    BÁ TÁNH ƠI!

    Quân Tàu nó lấy dễ như chơi
    Đảo của nhà ta mấy vạn đời
    Cột mốc biên thùy nay muốn nhổ
    Đường ranh địa phận mốt đòi khơi
    Tai to mặt lớn đành tâm hiến
    Biển cả rừng thiên bấm bụng mời
    Quốc tổ đau lòng con nước Việt
    Nhìn mà hổ thẹn quá bay ơi

    Quốc Quyền

    Trụ còn người còn !

    Có tiền quan lớn thích vui chơi
    Sợ chết nhà cao bỏ lại đời
    Biển đảo Tàu sang ra sức lấy
    Đất rừng Chệt đến mặc tình khơi
    Xưa kia ơn nghĩa giang tay nhận
    Giờ phải khom lưng vuốt mặt mời
    Mười sáu chữ vàng ngờ bất diệt
    “Trụ đồng tàn rụi ” …diệt bây ơi !

    Vancali 5.5.13
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 06-05-2013 lúc 07:17 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #869
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    Biển Chiều

    Biển biếc êm đềm dạo gót chơi
    Vô tư cánh nhạn liệng bên đời
    Thì thầm gió thổi làn da gợi
    Bảng lảng mây nhìn sóng nước khơi
    Một cõi yên bình cơn mộng gởi
    Đôi bờ lặng lẽ ánh trăng mời
    Thuyền xa thấp thoáng hoàng hôn tới
    Bóng khuất rèm buông vọng tiếng ơi

    Quốc Quyền




    BÉ ƠI !

    Sóng biển rì rào lạc bước chơi
    Nhớ em ngày ấy dạo bên đời
    Trời xanh quyện gió âm đàn trỗi
    Mắt biếc ru hồn ảo mộng khơi
    Dưới nước lu mờ chân kẻ đợi
    Trên mây lơ lửng bóng ai mời
    Hoàng hôn ước vọng tin yêu mới
    Một sớm sum vầy cạnh bé ơi !

    Vancali 5.5.13





    TUỔI HỒNG ƠI !


    Biển chiều, áo trắng mãi rong chơi,
    Đâu biết phong ba bão tố dời.
    Nghe tiếng chim kêu nhung nhớ gợi,
    Trông màu mây nổi ngậm ngùi khơi.
    Sương giăng quạnh quẽ bâng khuâng gọi,
    Nắng xuống cô liêu khắc khoải mời.
    Bãi vắng chân buồn in dấu nhỏ,
    Sóng xô cuốn sạch,tuổi hng ơi !

    phamanhoa





    ĐỜI GỌI MỜI EM

    Có thời thơ ấu để mà chơi
    Tạo bước khai nguyên của cuộc đời
    Kiến thức mở ra đường vạn dặm
    Nhân văn bày sẵn lối trùng khơi
    Bao la biển đạo còn trông đợi
    Cao vút nhân tâm vẫn gọi mời
    Cha mẹ dạy con hơn chữ nghĩa
    Còn là ý sống, bé thơ ơi!


    KIỀN ĐỨC - 06/05/13

    HỌC NGHỀ

    Cát mịn bãi bờ bước dạo chơi
    Học nghề phải thạo sống trên đời
    Cá ngừ muốn lưới trùng dương động
    Tôm mực mong câu biển cả khơi
    Lắm lúc trông hoài không kẻ gọi
    Nhiều khi ngóng mãi chẳng ai mời
    Hải âu đùa sóng thuyền về bến
    Hoan hỉ đầy khoang anh chị ơi!

    Huy Thanh

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #870
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    CHỐN XƯA


    Lê gót quay về thăm chốn xưa,
    Xa xôi cách trở nhớ sao vừa
    Bến hoang hiu hắt mờ sương nhạt,
    Bờ vắng hanh hao rợp nắng thưa.
    Sắc cúc ngày thu phai mấy độ,
    Hương sen tháng hạ nhạt bao mùa.
    Lối mòn cỏ úa xanh xao đợi
    Ai mãi mịt mù kiếp gió mưa.

    phamanhoa

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 87/309 ĐầuĐầu ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình