-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Hát rong
Giọng hát tuyệt vời lang thang phố chợ
Mong người nghe ban tặng chút tiền còm
Kẻ được mời với cát xê tiền khủng
Được tung hô trong hoa thắm, hào quang...
Số phận đã an bài trong may rủi?
Nay thiếu gì băng ,đĩa , các sân chơi...
Người hát dạo như chìm trong lạc lõng
Bởi người dân nghe nhiều đã quen rồi.
Thôi thì cứ theo bước chân rong ruổi
Cứ vô tư mang tiếng hát cho đời
Kiếp con người, kiếp phù du ngắn ngủi
Sau sẽ về với Đức Phật Như Lai!
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 04-11-2016 lúc 10:51 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-11-2016 lúc 09:15 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Nhân chuyện Cao Bá Hưng là cháu 7 đời của Thánh thơ Cao Bá Quát và cũng là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nổi tiếng , chợt nhớ tới bài thơ vô cùng sâu sắc, trữ tình của cụ Cao Bá Quát:
Đêm lạnh
Rét quá không ngủ được
Thức dậy chữa câu thơ
Dầu hết gọi nhỏ rót
Thằng nhỏ cứ "...ợm...ờ..."
Vội chạy đi lấy chiếu
Đắp lên cho chú ta...
Chỉ đơn giản như lời tự sự , rất chân thực mà người đọc không khỏi xúc động trước tình thương yêu vô bờ bến của nhà thơ với con người , không hề có ranh giới của chủ- tớ. Trong đêm đông giá lạnh, ta thấy có ngọn lửa của lòng đam mê sáng tác và ngọn lửa của tình đời trong vị thánh thơ.
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Đầu xuân mới, Sông Hồng kính chúc các thành viên diễn đàn Việt nam Thi Hữu sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc- sáng tác thật hay!
Khai bút mồng 2 xuân Đinh Dậu
Mọi năm khai bút giao thừa
Năm nay giờ mới ngồi chờ vần thơ
Xuân này nắng ấm vàng hoe
Cành đào nở rộ, ong say sưa về
Gió lay rung cả lá dừa
Nhà bên có tiếng gà trưa vang giòn
Xuân về xanh cả núi non
Xuân về nghe thấy lòng người thêm vui .
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Đường tới trường xưa
Đầu xuân đi qua con đường này
Đa chùm mát rượi vẫn còn đây
Bồi hồi nhớ lại thời xuân ấy
Mười mấy năm trời xe đạp ơi!
Một mình qua bãi, qua sông vắng
Đến trường đều đặn, say vẫn say....
Hai chục năm rồi, nay gặp lại
Cảm hứng thi ca bỗng tràn đầy.
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Lên Động Hương Tích
Đường đi lên động chật cứng người
Một bước đợi chờ toát mồ hôi
Hàng quán bạt chăng che kín mít
Thịt nướng khói xông ngạt hết hơi
Thương mấy trẻ thơ người phờ phạc
Cảm vài ông bố thân rã rời
Vào tới động rồi như chứng quả
Tạ ơn Phật độ được đến nơi!
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Lạy Phật trong Động Hương Tích
Đứng trước anh linh Phật hóa thân
Chắp tay con lạy Đức Quan Âm
Đời người sóng gió mà qua khỏi
Nhờ Mẹ từ bi độ muôn phần
Trần thế còn bao người khốn khổ
Chúng sinh vẫn nhiều cảnh điêu linh
Cúi xin Mẹ độ cho tất cả
Khắp nơi đều sống cảnh yên bình!
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Trở về
Bóng chiều mờ phủ Hương Sơn
Ngồi trên suối Yến nước trong mát lành
Đò đưa cũng đã thưa dần
Ung dung mấy gã trung niên chuyện trò
Rượu ngon chạm cốc một ly
Giọng cười cởi mở vang vào rừng xanh...
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Qua chùa
Vài cảm nghĩ khi qua một ngôi chùa bên chợ
Hôm qua mình đi qua chùa
Cũng là qua chợ vì chùa ngay bên
Bà con hai dãy bán hàng
Cổng chùa mấy vãi mở băng Di Đà
Hòm công đức đã đặt ra
Cắm thêm mấy nén nhang thơm ngạt ngào
Một bà cầm mic hát gào
" Trường Sơn Đông... Trường Sơn Tây..."
Lát sau lại hát " Con ở miền nam... "
Khách mua khách bán ngó nhìn
Mặt lơ chẳng muốn bỏ tiền hòm công
Mấy vãi ngơ ngác ngó trông
Mỏi mồm vãi trẻ hát thêm vài bài
Sao không niệm Phật Di Đà ?
Sao không nhận thấy thế là vô duyên
Lại thêm mượn cửa Phật Tiền
Xúc phạm đến đấng thiêng liêng trong chùa !
A Di Đà Phật !
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2012
Bài gửi : 313
Thanks
- 434
- Thanked 1.569 Times in 308 Posts
Mưa xuân 2017
Tháng hai, mưa xuân phơi phới bay
Đến hẹn, hoa xoan lại nở đầy
Bâng khuâng, mờ ảo màn sương khói
Sân chùa, hoa gạo đỏ giấc say
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn