Thu Hồ Tây
Hồ Tây vào thu như lời ru của mẹ
Gió rì rào theo sóng nước long lanh
Hoàng hôn nhuộm cả một trời nắng đỏ
Chuông nhẹ ngân , sương buông nhẹ trên cành.
Thu Hồ Tây
Hồ Tây vào thu như lời ru của mẹ
Gió rì rào theo sóng nước long lanh
Hoàng hôn nhuộm cả một trời nắng đỏ
Chuông nhẹ ngân , sương buông nhẹ trên cành.
Mong bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
Thu Hồ Tây
Hồ Tây vào thu như lời ru của mẹ
Gió rì rào theo sóng nước long lanh
Hoàng hôn nhuộm cả một trời nắng đỏ
Chuông nhẹ ngân , sương buông nhẹ trên cành.
Có phải Thần Vệ Nữ?
Vẻ đẹp như xưa:tượng Thần vệ nữ
Trắng ngọc trắng ngà ,hoang dã trước thiên nhiên.
Những đường nét uốn cong ôi mềm mại!
Cả thân hình êm ái dáng tiên sa.
Tạo hóa cho em vẻ đẹp nõn nà
Giữa trời đất,riêng mình em ngự trị
Thiên thần yêu,xao động lòng nhân thế
Thần chiến tranh chắc cũng phải quy hàng
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 14-09-2012 lúc 10:17 PM
Ngày vất vả, tối thả hồn trong blog
Cho nhẹ nhàng , thanh thoát tận tâm can
Giành thời gian một chút để yêu nàng
Di dạo phố hay ngồi trong phòng nhỏ
Chỉ có hai ta, con tim như ngừng thở
Chẳng nói câu nào bởi mắt quá đắm say
Anh bên em, tay nắm lấy bàn tay
Trời xui khiến khi môi hôn gắn chặt
Hạnh phúc chẳng phải mơ mà rất thật
Bởi anh là chàng ngốc của đời em!
Có phải
Có phải lòng ta chiều nay chao sóng vỗ
Mà con tim rạn vỡ bởi vì yêu?
Có phải không gian rộng một cánh diều
Mà tình yêu chẳng mĩ miều như mộng?
Hồng Lĩnh
Ghé thăm bạn họa với bạn vài câu chúc bạn vui
Cám ơn bạn rất nhiều. Thơ bạn ngọt lắm , uống vào dễ say . hi...Mình mới vào diễn đàn này còn lạ lạ, mong được các bạn gần gùi nhé!
Chàng Ngốc
Ngày vất vả, tối thả hồn trong blog
Cho nhẹ nhàng , thanh thoát tận tâm can
Giành thời gian một chút để yêu nàng
Di dạo phố hay ngồi trong phòng nhỏ
Chỉ có hai ta, con tim như ngừng thở
Chẳng nói câu nào bởi mắt quá đắm say
Anh bên em, tay nắm lấy bàn tay
Trời xui khiến khi môi hôn gắn chặt
Hạnh phúc chẳng phải mơ mà rất thật
Bởi anh là chàng ngốc của đời em!
Thơ họa bản nhạc " Tiếng xưa đàn bầu" sẻ chia với Phạm Hải
http://www.youtube.com/watch?v=d8jciN_KPNY&feature=player_embedded
( Xin sẻ chia với thầy giáo dạy toán Phạm Hải ở Hải Dương phải nghỉ dạy học đã lâu vì mắc bệnh nguy nan)
Nghe bản nhạc sao lòng buồn da diết
Chạm vào nỗi đau của kiếp luân hồi
Nghe tê tái nỗi lòng riêng khó nói
Khúc lòng buồn theo tiếng nhạc chơi vơi...
Mắt rớm lệ nhìn về phía xa xôi
Như muốn tìm vô hình lời giải đáp
Sao cõi đời chẳng là nơi cực lạc
Để khổ đau chà xát mãi cuộc đời?
Cả cõi hư không im lặng không lời
Nơi vô lượng của không gian tịnh độ
Sâu thẳm trong tim âm thanh huyển diệu
Xoa dịu cho đời nỗi khổ trần ai!..