+ Trả lời chủ đề
Trang 3/32 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 311

Chủ đề: Thơ Sông Hồng

  1. #21
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Ngày xưa sung túc thì nghèo
    Bây giờ rũng rĩnh thì teo mất rùi
    Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời .
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
    Ngày xưa sức mạnh như trâu.
    Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa .
    Bây giờ loáng thoáng,lưa thưa gọi là
    Ngày xưa như sắc, như đồng
    Như đinh đóng cột ,như rồng phun mưa
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang minh mạng vẫn chưa ngẫn đầu
    Trải qua mấy cuộc bể dâu
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa rùi
    Nay mai zề với Ông Bà
    Nấp sau nãi chuối ngắn gà khỏa thân,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


    stầm


  2. #22
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Ngắm hoa quỳnh nở




    Ngắm hoa quỳnh nở
    Lòng hóa thành thơ
    Hoa quỳnh thơm ngát
    Trắng muốt như mơ!

  3. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  4. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Xót xa quá em ơi!
    ( Khóc thương em lớp trưởng tự tử ở Mê Linh- Hà Nội)

    Xót xa quá em ơi!
    Chỉ 500 nghìn thôi
    Sao em vội ra đi
    Để tỏ lòng trong sạch

    Vũ Nương xưa rửa nhục
    Bằng dòng nước mát trong
    Nay em vội minh oan
    Bằng thuốc độc diệt cỏ

    500 nghìn quá nhỏ
    Lòng tự trọng quá cao
    Kẻ nào cố tình lấy
    Có nghĩ em quặn đau?

    Bao nhiêu người tội lớn
    Họ vẫn sống trơ trơ
    Tấm lòng em trong sạch
    Không chịu nổi nhuốc nhơ!...

    Có 500 nghìn thôi
    Sao để em mất mạng
    Lỗi này thuộc về ai
    Hay lòng tin cạn kiệt?

    Cầu cho linh hồn em
    Được nhẹ nhàng siêu thoát
    Sống trong cõi thần tiên
    Hết luân hồi- oan nghiệt! ! !

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  6. #24
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Ghé chơi blog bác Định Công, đọc thấy bài thơ tứ tuyệt của bác ấy vịnh về chuyện về hưu, tôi ngẫu hứng họa bài thơ này:

    Về hưu
    Chúc bác về hưu được thanh nhàn
    Ngày ngày chẳng còn bận cơ quan
    Vui thú điền viên cùng cháu ngoại
    Khi thì thi tửu với bạn hiền!

    (Chú thích: bác này chưa có cháu nội vì chỉ có cháu ngoại)

  7. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  8. #25
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Quote Nguyên văn bởi sông hồng Xem bài viết
    Ghé chơi blog bác Định Công, đọc thấy bài thơ tứ tuyệt của bác ấy vịnh về chuyện về hưu, tôi ngẫu hứng họa bài thơ này:

    Về hưu
    Chúc bác về hưu được thanh nhàn
    Ngày ngày chẳng còn bận cơ quan
    Vui thú điền viên cùng cháu ngoại
    Khi thì thi tửu với bạn hiền!

    (Chú thích: bác này chưa có cháu nội vì chỉ có cháu ngoại)

    NON BỘ

    Bao năm trên chốn cao vời
    Nay về ngự dưới khoảng trời bé con
    Vẫn nguyên dáng núi hồn non
    Mặc ai sắp đặt trời tròn đất vuông

    Nguyễn Văn Hùng

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  10. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts

    Mùa đông nhớ tình xưa



    Đông về , nơi ấy có tuyết bay
    Tâm hồn thanh thoát , cánh hoa lay
    Tiếng ca xao xuyến bao nhung nhớ
    Tình xưa nhuộm tím cả hàng cây...

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  12. #27
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Khổ thân cho đóa sen hồng



    Dưới góc nhìn tâm linh:

    Vịnh ảnh 1:
    Khổ thân cho đóa sen hồng
    Trở nên ô uế trong vòng tay kia
    Chắc gì còn chữ trắng trong
    Mà sao dám ấp hoa sen vào lòng?

    Bài vịnh ảnh 2:
    Trông thì mát mắt bởi làn da
    Một tấm thân tiên vẻ ngọc ngà
    Chỉ e dơ bẩn nơi cặn bã
    Làm đóa sen hồng ủ dột ra...

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  14. #28
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts
    Vịnh ảnh: Hai thiếu nữ

    NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA

    Hai cô gái trẻ đẹp tinh khôi
    Áo dài trắng tinh đẹp nết người
    Nụ cười tươi rói trong đầm nước
    Vít bông sen hứng giọt sương rơi.
    Đầm sen cao vút lá xanh tươi
    Sen hồng khẽ nở đẹp rạng ngời
    Em đón giọt sương hay giọt sữa
    Giọt ngọc lưu li của đất trời?

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  16. #29
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    sông hồng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 313
    Thanks
    434
    Thanked 1.569 Times in 308 Posts



    Hoàng hôn nắng rọi dưới hàng cây
    Thân già trụi lá, gốc vỏ dày
    Sần sùi năm tháng bao lồi lõm
    Bóng dài trong nắng bõng lắt lay


  17. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn sông hồng vì bài viết hữu ích này


  18. #30
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi sông hồng Xem bài viết
    Khổ thân cho đóa sen hồng



    Dưới góc nhìn tâm linh:

    Vịnh ảnh 1:
    Khổ thân cho đóa sen hồng
    Trở nên ô uế trong vòng tay kia
    Chắc gì còn chữ trắng trong
    Mà sao dám ấp hoa sen vào lòng?

    Bài vịnh ảnh 2:
    Trông thì mát mắt bởi làn da
    Một tấm thân tiên vẻ ngọc ngà
    Chỉ e dơ bẩn nơi cặn bã
    Làm đóa sen hồng ủ dột ra...
    Ai hay trong đục hỏi sen
    Được người ôm ấp có lên men nồng ?

    TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  19. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/32 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình