Đẹp quá bạn à! Mình quên đề thơ trong ảnh rồi. Cám ơn bạn nhiều ! Mình rất thích bài thơ họa của bạn.Chúc Thu Giang Vu và cả nhà luôn an vui, hạnh phúc !
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 21-03-2017 lúc 06:58 PM
Mai tứ quý nở vàng trong nắng xuân
Cây mai tứ quý nở vàng
Gió mang cánh mỏng rắc đầy dưới sân
Hình như ánh nắng tơ nghiêng
Mang theo cánh én mùa xuân lưng trời ?
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 02-10-2017 lúc 07:39 AM
Về với sông quê
Ơ....ớ....hò....ơ....hò...ơ...
Ta bỏ lại phố thị phồn hoa cùng cửa hàng, cửa hiệu......
Ta lặng ngắm dòng sông quê miên man nước chảy
Bầu trời mùa hạ trong xanh, dãy Hồng Lĩnh cũng xanh xanh
Dòng nước mát lành, lắng sâu bao kí ức
Bầu trời cao rộng cởi trói lòng ta bao nỗi ưu phiền...
Hình như ta đang sống giây phút chính mình
Và hình như có cả lẽ trời, lẽ sống ?
Thơ tặng cô giáo về hưu
Nhà em có cây sung
Quả từng chùm rất đẹp
Nhà em có khế ngọt
Mùa quả sai trĩu cành
Nhớ khi nào trái chín
Bớt lại để phần anh
Chúc em về mạnh khỏe
Vui mái ấm gia đình !
Cám ơn Hoàng Giao đã chia sẻ bài th[ giàu chất nhạc, giàu chất dân ca trwx tình đằm thắm. Chúc bạn và gia đình cùng tất cả các quý anh em hạnh phúc!
Cây dừa còn lại
Cây dừa duy nhất còn lại đây
Thân nhỏ quả to nước ngọt đầy
Bao năm lụi tán lò vôi nóng
Nay lại hồi sinh vươn cánh tay!...
Cây dừa này như có số phận sống lâu cùng phải qua nhiều sự viêc. Có thời hợp tác đào hố tôi vôi ngay cạnh nó làm nó và mấy cây cạnh đó gần như tàn lụi.
Năm nay cây dừa cho nhiều quả, trong đó có 1 quả đẹp và bự chưa từng thấy với 4,4 kg cạnh quả khá to 2,5 kg. Đặc biệt, đây cũng là cây dừa duy nhất còn lại trong cảnh phim " Hội đồng hương chánh Làng cát_ Vĩ tuyến 17 với sự có mặt của 2 diễn viên nổi tiếng là Trà Giang và Lâm Tới diễn- năm 1971)
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 02-06-2017 lúc 10:21 PM
Cảm tác về nạn hồng thủy ở Mường La và Mù cang Chải
Thật là xót xa ! Xin đừng đổ tại trời
Rừng phá hết đến giờ dân cũng chết
Nhà cửa tan tành, vật nuôi cũng mất
Thương lắm Mường La, Mù Cang Chải yêu ơi!
Những người dân vốn hiền lành, chân chất
Suốt bao năm lên rẫy , lên đồi
Còng lưng cõng từng gùi ngô, bó củi
Gom góp cả đời bao giọt mồ hôi !
Những em nhỏ lại chân bùn leo dốc
Nhọc nhằn đi tìm cái chữ đổi đời
Giờ sách vở lũ cuốn trôi tất cả
Mắt lệ buồn chẳng dám ước xa xôi...
Đã bao đời nhẫn nại vượt thương đau
Lại cần mẫn lên rừng, xuống suối
Lại kiếm vội mấy cây tre lợp lại
Túp lều tranh sống tạm đợi ngày mai...
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tan-mat...4102013223.htm
Vịnh cảnh: Ao trường
1- Ao trường hoa súng, hoa sen
Bắt đầu khoe sắc trắng, hồng, tím, xanh...
Dừa soi mặt nước long lanh
Riêng đây một khoảng mát lành hồn thơ
2- Ao trường rợp mát dừa soi bóng
Thu về sen, súng trổ đầy bông
Muôn sắc trắng, vàng, hồng, tím, đỏ...
Đã thấy xôn xao cả cõi lòng