Hoàng hôn trước rằm tháng bảy
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
Bâng khuâng đứng ngắm trời chiều
Dáng hồng êm dịu buông vào hồn thơ
Trời cao xanh ngắt như mơ
Chợt nghe có tiếng chuông chùa ngân nga
Hoàng hôn trước rằm tháng bảy
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
Bâng khuâng đứng ngắm trời chiều
Dáng hồng êm dịu buông vào hồn thơ
Trời cao xanh ngắt như mơ
Chợt nghe có tiếng chuông chùa ngân nga
Đường tu
Đường tu thành Phật khó lắm thay
Vạn người tu may đặng một thầy
Tu tốt càng khôn càng minh mẫn
Vụng tu nghiệp vướng lại càng dày
Ở chùa đâu dễ mà thành Phật
Phép màu Phật hiện khắp mọi nơi
Muốn tu phải sửa , luôn năng sửa
Gây dựng lòng tin mãi ở đời!
NGUỒN ĐỌC THÊM: http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/sh...#ixzz3BnRod0x2
Xuống bến sông Hồng cũ tại Vạn Phúc
Xuống bến sông Hồng cũ tại Vạn Phúc
Sương thu bao phủ sớm tinh mơ
Bãi cỏ -nằm chơi mấy chú bò
Bến cũ bây giờ thưa vắng khách
Lối mòn in dấu những ngày xưa
Múi mít ngon
Múi mít dày thơm cùi rất giòn
Màu vàng óng ánh tựa như tơ
Hạt nõn trinh nguyên chờ tay bóc
Hợp duyên thì chẳng mất tiền mua!
Úi .
múi mít dầy cùi thơm dòn ngọt
Nhìn thấy thèm chợt nhớ quê hương
Cám ơn đĩa mít ngon quá bạn Sông hồng ơi.
Hôm tuần trước ra chợ mua 1 quả nhỏ khiêng nặng triũ cả vai về nhà bổ ra lạt nhách,nhai hoài không xong sau đó thì bụng đầy lên
thở không muốn nổi, thôi đành vứt đi vậy, tiếc ơi là tiếc..
thân mến chúc luôn an vui.
Thugiang
Cám ơn bạn Thu Giang nhiều vì đã chia sẻ rất vui! Chắc bạn mua phải mít trẩy non dấm chín ép rồi- tiếc quá. Lần sau, bạn nên mua mít đã bổ nếm thấy ngon thơm thật hãy mua nhé!
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 28-08-2014 lúc 10:46 PM
Ai Bế ai?
Hai chân đứng dưới đúng là chàng
Quần bò sắn gối , đôi giày nam
Chân em đen nhánh hai quần lưới
Bế em chàng có thích không chàng?
Hiiii...
Ảnh: Đố ai bồng ai?
A Dam xuống biển
Chàng A Dam xuống biển
Nàng Tiên Cá nơi đâu?
Hãy cho ta gặp nhau
Tan nỗi sầu dương thế!