Bác tranh thơ về hoa quỳnh đẹp quá! Cám ơn bạn Thu Giang Vũ rất nhiều về niềm vui, hạnh phúc này! Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc!
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 24-01-2016 lúc 08:59 PM
Những mảnh đời vùng cao
Cháu chẳng muốn là cô bé bán diêm đâu
Dù cháu cũng đang cần bên bếp lửa
Bộ quần áo ấm, chiếc khăn và cái mũ...
Tuổi thơ nghèo, cháu chẳng hiểu vì sao?
Có biết bao chuyến từ thiện đến vùng cao
Mà mưa vẫn chưa rải đều miền đói khổ
Và có thể rất gần , không xa nữa
Hàng triệu người sẽ hướng tới vùng cao!
Thơ khai xuân giao thừa 2016 Bính Thân
Lễ giao thừa, đi chùa về khai xuân luôn - chúc cả nhà năm mới Bính Thân mọi sự tốt đẹp!
Giao thừa cầm bút khai xuân
Đất trời lặng gió chờ mai nắng đào
Giao thừa rét cũng ngọt ngào
Đã qua đợt rét thấu vào thịt da
Cầu cho tất cả trẻ thơ
Sinh ra khỏe mạnh, tiêm phòng an vui!
Làm quan xin chớ gian tham!
Làm dân xin chớ bon chen lọc lừa!
Cầu cho đất nước yên bình
Có nhiều đổi mới cho dân được nhờ!
Dê đi chú khỉ lại về
Xin đừng nhăn nhó hãy cười thật tươi!
Sư Mơ cứu khỉ
Năm khỉ đọc chuyện Sư cứu khỉ
Thấy xót thương cho phận khỉ hiền lành
Bao kẻ ác giết dã man loài khỉ
Kẻ bắt diễn trò, kẻ moi óc, nấu cao...
Cả rừng xanh như đau đớn thét gào
Trước tội ác đang ra tay tàn phá
Vẫn còn có những con người nhân hậu
Đem tình thương, dốc tiền cứu khỉ yêu
Sư Mơ đúng là chân tu tuyệt đẹp
Chùa Nhẫm Dương chắc chắn sẽ nhiệm màu
Ta muốn có một dịp về vãn cảnh
Thăm ngôi chùa và ngắm chú khỉ yêu!
Sư Thích Diệu Mơ thực sự là người mẹ của bầy khỉ
http://www.xaluan.com/modules.php?na...le&sid=1388018
Xuống chợ
Anh dắt ngựa đi trước
Em theo ngựa đi sau
Áo chàm anh dẫn bước
Ô hồng em đội đầu...
Ta xuống chợ vùng cao
Giữa mênh mông màu nắng
Thảo nguyên hoa bát ngát
Nghe cõi lòng xôn xao...
Hạnh phúc là như thế
Thật giản dị biết bao!
Cứ sống chậm lặng kẽ
Hồn nhiên trong ngọt ngào !...
Hoa đào dâng Phật
Nắng xuân giục hoa đào rực nở
Những nhành tươi rạng rỡ nụ cười
Hình như có hào quang Phật hiện
Mỗi bông hoa một chữ"... Di Đà..." !
Cấy lúa trên ruộng bậc thang
Mẹ còng lưng cấy lúa non
Lê la bên ruộng bậc thang con chờ
Chiều buông khói bếp lam mờ
Nắng còn đốt cháy đôi bờ vai thô
Cảnh chiều trông đẹp như mơ
Nào hay bao giọt nắng mưa nhọc nhằn ?
Tuổi thơ tôi!
Tuổi thơ tôi lũ trẻ trâu gầy yếu
Mũi thò lò quần đùi rách chơi quay
Vật nhau chán trưa về kêu " Đói quá! "
Mẹ luộc khoai vội lấy trước cho ăn
Tuổi thơ tôi chẳng có intenet
Chiều lang thang dắt trâu thả bên sông
Hái dâu chín rồi đào hang bắt dế
Khi lang thang đi tát cá trên đồng
Tuổi thơ có rất nhiều người như thế
Sáng đi học uống cốc nước cầm hơi
Trưa về đói ăn khoai lang trừ bữa
Mấy củ khoai sâu vẫn thấy ngọt bùi...
Một tuổi thơ đám trẻ trâu đi mót
Quý từng bông lúa gặt sót bên bờ
Đêm trăng thanh vẫn nô đùa ca hát
Đến khuya về ngủ thắp những ước mơ!
Ngắm ảnh Phật !
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ COI HÌNH LỚN RA
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.ne...9034af3c70943e
Nam mô a di đà phật !
Thấy ảnh Phật lòng sinh hoan hỉ
Ánh hào quang tỏa sáng muôn nơi
Lòng từ càng thấy thảnh thơi
Bao nhiêu u uất tiêu tan cõi lòng
Tin vào Phật lòng tiêu tan khổ
Khắp nơi nơi cái ác hoành hành
Dù cho ma quỷ hiện hình
Cũng không thắng được quang minh phép màu
Phật đã nguyện tu thành chính quả
Sẽ quay về độ khắp chúng sinh
Chúng con kết nối tâm linh
Cầu xin Đức Phật oai linh nhiệm màu!