Vào chùa
Vào chùa tìm lấy niềm tin
Ngờ đâu lại thấy thêm phiền trong tâm
Tiếng chuông vẫn thỉnh hư không
Chưa đủ thức tỉnh lòng tham cõi trần
Tìm Phật, Phật ở trong tâm
Tìm sư lại sợ tìm nhầm tiểu nhân...
Vào chùa
Vào chùa tìm lấy niềm tin
Ngờ đâu lại thấy thêm phiền trong tâm
Tiếng chuông vẫn thỉnh hư không
Chưa đủ thức tỉnh lòng tham cõi trần
Tìm Phật, Phật ở trong tâm
Tìm sư lại sợ tìm nhầm tiểu nhân...
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-03-2014 lúc 03:19 PM Lý do: Tăng kích cỡ chữ.
Về quê
Em về thăm quê đúng mùa hoa bưởi
Bước chân buồn theo những cánh hoa rơi
Nhìn người ta đang hạnh phúc lứa đôi
Lòng chạnh buồn nghĩ mình đời đen bạc
Sóng trên sông dâng nỗi buồn réo rắt
Hương bưởi xa theo ngọn gió vô tình
Em nuối tiếc qua một thời xuân sắc
Bước chân buồn tìm tiếp chút lương duyên...
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-03-2014 lúc 03:20 PM
Ván bài lật ngửa- Vịnh Chánh Tín
Lão Hạc( Bác sĩ đa khoa Đà Nẵng)
Gửi ông Chánh Tín
Đời người cát bụi thoảng qua thôi
Sung sướng vinh quang hưởng đủ rồi
Có chết để danh thơm ở lại
Đằng này chuốc nhục kiếm tình ôi
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...ghiet-nga.aspx
Sông Hồng:
1-
Mất danh mất giá chỉ vì tham
Một đời sung sướng mấy ai bằng
Ván bài lật ngửa nay mất trắng
Nếm mùi cay đắng mới tu tâm!
2-
Thương thay Chánh Tín:
Thương thay một kiếp tài hoa
Trở thành thần tượng trong lòng người dân
Nào hay con tạo xoay vần
Khiến xui Chánh Tín thiêu thân thương trường
" Ngôi nhà oan khuất" đầu tiên
Phim ma thắng đậm càng tin càng liều
Đầu tư" Dòng máu anh hùng"
Nào hay dính hạn tan tành giấc mơ
" Ngôi nhà oan khuất" , nào ngờ
Ứng vào hậu vận , ván bài đắng cay
Cõi trần dở dở hay hay
Tu tiền- tiền đến lại bay ra ngoài!...
Ngồi thiền
Ta tự ngồi đây, ngồi kết già
Hai tay ấn quyết, duỗi thẳng ra
Đặt cho vuông góc hai đầu gối
Ngồi cho ngay ngắn , khép môi hờ
Hít sâu 9 lượt, nạp năng lượng
Thở chậm 9 lần, thải độc ra
Thanh lọc khí trời cho tinh khiết
Tâm không nghĩ tới chốn ta bà
Trở về không không cùng vũ trụ
Mắt nhắm cho lòng khỏi phân tâm
Bao giờ phía trước, bông sen hiện
Ấy là đến lúc thấy nhiệm màu
Tự thoát trong ta chốn ngục tù
Ngồi trong khổ nhục-vững như tờ
Tựa núi non cao,cao trí tuệ
Gian nan khổ luyện, bậc chân tu.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-03-2014 lúc 03:22 PM
Vĩnh biệt chú mèo vàng!
Hôm nay giỗ tổ Vua Hùng
Nào ngờ Miu lại lên đường giữa trưa!
Đau lòng ta lắm Mèo ơi!
Hai năm qua có biết bao ân tình
Ta yêu Miu thật hết lòng
Chẳng bao giờ để miu gầy, đói ăn
Miu thích ăn cá kho cong
Lúc thích cá rán chín vàng thơm ngon
Mùa đông chỗ ấm mèo nằm
Đêm hôm kêu cửa đòi đi ra ngoài
Sáng tinh mơ đã về rồi
Cậu đánh thức dậy đúng giờ thường xuyên
Cậu thích nằm ngủ lim dim
Trên chân ông chủ vuốt ve hàng ngày
Có khi cậu ngẩng lên nhìn
Kêu " meo" vài tiếng để đòi vỗ lưng
Trưa về chưa kịp tới sân
Cậu chạy ra đón rồi leo cây cào
Trời ơi! Ta mất Miu rồi
Hôm nay bận khách, quên nồi cá kho
Nào hay khi khách vừa về
Ta ra tìm chú để mà cho ăn
Chú nằm chết cứng bên tường
Mắt xanh trắng nhơt chẳng còn ấm hơi
Lòng ta đau đớn rụng rời
Ân hận vì đã lơ là với Miu
Ta ôm Miu khóc thật nhiều
Chẳng làm sao cứu được Miu trở về
Chiều nay lặng lẽ ra sông
Chôn Miu trong mảnh vườn cây bên đường
Vườn nhà, Miu hãy yên nằm
Lòng thành cầu Phật Quan Âm độ trì
Ngàn lần xin lỗi Miu ơi!
Cầu Miu mau được vãng sinh an nhàn
Không sa vào khổ ba đường
Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh luân hồi
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
(7 photos)
( Những hình ảnh chú Mèo chụp gần đây nhất: ăn, ngủ, chơi)
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 20-04-2014 lúc 05:18 PM
Mơ gặp Mèo
Năm ngày cầu nguyện đã qua
Canh khuya ta chợt nằm mơ gặp mèo
Sông trong gột rửa chân bèo
Vừa bước lên bờ nghe tiếng” Meo! Meo”
Nhìn ngay thấy chú mèo yêu
Đang nằm trên đất, bế ngay vui mừng
Reo lên” Ôi chú mèo vàng!...
Chú đã sống lại , đem về cho ăn!...”
Nào hay chợt tỉnh giấc nồng
Hóa ra chỉ gặp mèo vàng trong mơ
Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Nhớ mèo ta lại thầm thương cho mèo
Quyết tâm niệm Phật Di Đà
Cầu cho tất cả oan hồn vãng sinh!
NGUỒN ĐỌC THÊM: http://phatgiaovnn.com/upload1/bz/sh...#ixzz2z1UYgRnw
Cảm tác trước những đau thương trần thế
Ôi trần thế nay ngập tràn đau khổ!
Hết máy bay rồi lại vụ chìm phà
Ta mất chú mèo yêu còn đau đớn
Huống chi bao gia đình mất người thân!
Ta không thể cười ,không thể hài hước nữa
Viết làm chi những lời nói bông đùa
Tình yêu ư? Ta chẳng hám làm thơ
Và cũng chẳng thích đọc thơ tình nữa
Tình yêu ư? Làm sao thành lời được
Nếu ta yêu- yêu thật ở con tim
Nơi tình yêu là cửa sổ tâm hồn
Chỉ ánh mắt trao nhau là đã đủ
Ta chán rồi, những lời yêu hoa mỹ
Trái tim này đang khóc trước nhân gian
Muốn sẻ chia với bao cảnh đau thương
Khiến nước mắt đời tuôn thành mưa lũ
Ta thầm trách sao mình hèn kém quá
Khi bất lực chẳng cứu được cho ai
Bao em bé chết oan vì dịch sởi
Bao gia đình đang tang tóc bi thương
Sẽ thật ác nếu bảo là quả báo
Trẻ sinh ra nó có tội gì đâu
Tại sao có trẻ tiêm phòng vẫn chết?
Hỡi nhân gian ai có phép nhiệm màu?
Ta chỉ biết hàng ngày quỳ trước Phật
Đức Quan Âm cứu khổ Đại từ bi
Xin Mẹ hãy cứu đàn con thơ dại
Cho trẻ thơ đều được sống làm người!
Con rất vui khi nhìn thấy trẻ cười
Và hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ
Sẽ chẳng còn cảnh đời rơi nước mắt
Nghe thầy tụng chú đại bi
Âm thanh huyền bí thấm vào tâm can
Con ngồi nghe tụng nghiêm trang
Con tim thổn thức mắt rơi lệ nhòa
Cảm thay Đức Phật Quan Âm
Lắng nghe từng tiếng đãn con vọng về
Xót thương cho cảnh Ta Bà
Chúng sinh ngụp lặn ở trong luân hồi
Sinh tử bao kiếp nổi trôi
Chìm trong vay trả biết đời nào vơi!
Con xin sám hối từ đây
Nguyện làm điều thiện tránh điều ác tâm
Cầu cho tất cả chúng sinh
Phát tâm tu thiện sống đời yên vui
Để mau thoát cảnh luân hồi
Hận thù buông xả thảnh thơi cõi lòng!...
http://<a href="https://www.youtube....tOoul7dpqo</a>
Thơ đồng dao mới :Thế giới thức tỉnh
Xưa nay chiến tranh phi nghĩa
Kết cục nước ác bị thua
Chân lí không thể chối cãi
Luật nhân quả chớ có đùa
Hãy noi theo gương nước Nhật
Bây giờ sống đẹp khác xưa!
Sau ngày 11-9
Nước Mỹ cũng biết nhân từ
Xưa ai ác bằng nước Đức
Bây giờ nước Đức hiền khô
Lịch sử không nên lặp lại
Tiến lên thế giới hòa bình!
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 30-05-2014 lúc 11:14 PM