Về nhà thôi con!
Hi...yêu quá!
Cún vàng mê mải đi chơi
Mẹ vàng lo lắng khắp nơi kiếm tìm
Gặp con mẹ khóc vì mừng
Nhấc con yêu vào chiếc làn xinh xinh
Về thôi! Về với nhà mình
Sớm hôm mái ấm gia đình yên vui
Yêu con ! Yêu quá đi thôi!
Cún con sung sướng vẫy đuôi liên hồi
Mẹ ơi! Con đã biết rồi
Lạc mẹ con sợ khóc hoài mẹ ơi!
May mà mẹ đã tới nơi
Mẹ con nay sẽ suốt đời bên nhau
Con yêu mẹ lắm ! Mẹ yêu!
Tung tăng mẹ bước lòng bao vui mừng!
Hiiii...
Xin loài người hãy yêu quý chó và coi chúng như bạn, đừng bao giờ giết thịt nó mà phải tội!
Về nhà thôi Con , Gia Đình là nơi ấm áp nhất
Em đẹp như thiên thần
Em hóa thành tiên trong váy xinh
Một dáng tinh khôi ngỡ thiên thần
Gương nga vằng vặc bên suối tóc
Sáng cả một vùng giữa thiên nhiên
.
Khóc cho những nạn nhân xấu số chết thảm vụ máy bay MH17
Họ đẹp như những thiên thần
Nụ cười tươi rói hưởng thời bình yên
Nào hay họa đến thình lình
Chỉ trong phút chốc biến về hư vô
Muôn cái chết, sao mà chết khổ!
298 người cùng chịu nghiệp này
Cháy chẳng còn được nguyên thây
Chẳng kịp kêu cứu, gửi lời yêu thương
Bơ vơ giữa chốn đồng hoang
Ở nơi viễn xứ lang thang cô hồn
Cõi trần là họ chết oan
Hay là tạo nghiệp sát sinh kiếp nào?
Sao tạo hóa khéo xoay sự thế
Để xảy ra chiến sự kinh hoàng?
Hay là họ đã bắn nhầm?
Hay là tổ lái chủ quan bay vào?
Ôi! Tất cả sự tình đã thế
Mấy trăm người chết thật thảm thương
Dù cho kiếp trước tội mang
Kiếp này họ cũng là dân hiền lành
Những gương mặt đẹp như sao sáng
Những nhân tài chữa HIV
Trẻ em nào có tội chi
Mà sao sớm phải xa lìa thế gian
Cầu Phật độ linh hồn siêu thoát
Cõi nhân gian chấm dứt chiến tranh
Vô tình hay cả cố tình
Ai chót gây họa mau mà sửa ngay!
Lập công chuộc tội hàng ngày
May ra thoát khỏi đọa đày kiếp sau...
A DI Đà Phật!
Nhất tâm Cầu nguyện 3 Người VN và gần 300 hành khách Trên chuyến bay được sanh về nơi tg an lành. Adida Phật
Photo: Nhất tâm Cầu nguyện 3 Người VN và gần 300 hành khách Trên chuyến bay được sanh về nơi tg an lành. Adida Phật
Lần sửa cuối bởi sông hồng; 22-07-2014 lúc 09:14 PM
Chú chó và cá bống
Tình cờ ra hồ uống nước
Chú Vàng gặp Bống dạo bơi
Hồ đầy nước trong như ngọc
Chú cúi xuống dễ như chơi
Chú vàng vẫy đuôi sung sướng
Mắt long lanh đến thật vui
Mấy chú bống vàng bơi lượn
Hiền lành , đẹp quá đi thôi!
Chú Vàng thấy yêu đàn cá
Nên nấn ná lại để chơi
Chú giơ tay xuống chờ đợi
Khẽ khua gọi cá : lại đây!
Ban đầu cá còn e sợ
Nhưng mà chúng cũng muốn lên
Ở dưới sâu nhiều cũng chán
Chúng muốn được ngắm bầu trời
Chúng thấy bầu trời cao rộng
Lững lờ vài áng mây trôi
Chúng thấy đàn chim vỗ cánh
Tung bay về phía chân trời
Trên hồ hàng cây rất đẹp
Những cánh hoa nhè nhẹ rơi
Chúng thấy chú Vàng rất đẹp
Hiền hậu nên muốn lại chơi
Ai bảo chúng không biết nói?
Ai bảo chúng dại hơn người?
Chúng có trái tim mách bảo
Dù không cùng một giống nòi
Yêu sao chú vàng, cá bống
Như những người bạn hiền lành
Chúng có tâm hồn, tình cảm
Cũng là một kiếp sinh linh!
— with Cỏ Tranh and 8 others.
Cụ già bán rau
Ôi bà cụ bán rau bên hè phố !
Dáng thấp lùn, da rám nắng nhăn nheo
Tấm lưng còng của một đời gánh nặng
Tóc bạc màu nhuộm trắng cả thời gian
Khăn mỏ quạ ngày xưa bà vẫn đội
Nón lá già đã rách tả rách tơi
Áo vải nâu vẫn nhuộm màu của đất
Rất mộc mạc mà đẹp lắm cụ ơi!
Con nhớ mãi đôi mắt ngời sáng ấy
Rất dịu dàng cụ mời khách mua rau
Những mớ rau của tấm lòng trong sạch
Của nhà lá vườn vài bó rau xinh
Cụ vẫn giữ lấy màu xanh của đất
Giữ cho đời món dân dã thơm tho
Và giữ mãi cả nụ cười đôn hậu
Nét cần cù và vẻ đẹp trời cho!
— with Cỏ Tranh and 16 others.